VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1955
Old 06-27-2012 , 02:30 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...hề hề ... Anh Guest hong những chỉ khôn ngoan mà còn thông minh ghê lắm àh ngheng (chắc anh chơi cờ tướng cừ khôi lắm áh)

Cái bệnh "già lẩm cẩm" của anh thiệt là ... giả mù sa mưa ... Anh hong wa mặt được Điếc đâu àh ngheng

Anh giả bộ đi lộn vào vườn Bưởi số #1 rùi tưởng Bưởi số #2, anh qua vườn Bưởi số #3 rùi anh noái anh đi lộn, tưởng Bưởi số #4 .híc híc ... Cuối cùng Bưởi nào anh cũng vào được Anh khôn vừa vừa thui chớ

Lẩm cẩm kiểu gì khôn wá mạng

_CôTú là Bưởi số #2 (Bưởi này chuyên đầu tư khoai lang, hột mít)
_YeuAnhDaiKho là Bưởi số #4 (Bị Bưởi số #2 dụ dổ đi buôn Khoai lang, hột mít)
hehhehe để xem nè : #2 CôTú đang ấm cúng trong vòng tay lo lắng chu đáo của anh Bond , thôi thì để Mr. Bond take care đi nha ... còn #4 là Bé Khờ ... " ooh la la - Oui Oui " merci
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-27-2012 , 03:36 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
hehhehe để xem nè : #2 CôTú đang ấm cúng trong vòng tay lo lắng chu đáo của anh Bond , thôi thì để Mr. Bond take care đi nha ... còn #4 là Bé Khờ ... " ooh la la - Oui Oui " merci
suy ngĩ kỹ coi .....
nhà tù anh Điếc thì có nhiều tai mắt quá ...khó chốn ra ngoài ...chơi ...
nhà tù cũa Phật Gia guest ...chắc là yên tịnh ...có chốn đi chơi cũng không ai biết ....


anh guest uiiii ......Bụt gặp Khờ con lắc đầu nói : ...thôi thì đễ xuôi theo tự nhiên .....hiếm chi anh ....vưấ hiên lành lại còn từ tốn.....anh vắt chân lên cỗ chạy là cái chắc .....
ai mà dám chứa Khờ chớ ....ehehheheh ( ngoai trừ Tía Điếc ....)
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-27-2012 , 08:25 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho

hề hề anh Điếc .....bỡi dzậy ..không sức thì thã bớt ra ...ôm đùm hết chi cho mệt ....
...Hề hề ... Tía nhận thấy xác thân nay đã tàn tạ, hong còn mầng ăn chi được nữa, đành bàn giao hết cho anh Guest ... Nhưng hởi ơi, chẳng có Bưởi nào chịu xa Tía .

_Bưởi #1 thì từ chối khéo léo rằng:

Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
...Anh Guest là anh con ông Chú của PN ah muh ....hề hề anh Guest chịu ham ?
_Bưởi #2 thì dẩu theo Bond nhưng vẫn mang Tía theo làm "xơ_cua" chứ hong chịu xa Tía

_Bưởi #3 thì muốn trao quà cho Guest nhưng trong lòng NhoLan dzẫn còn bịn rịn

Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Anh Guest ơi ...

....NL hỏng dám trao bi chừ đâu....tại sợ AĐ "nhốt" NL trong cái chuồng lun á!!!!Thui thì cho NL khất với anh lần sau đi héng!!!!
_Bưởi út số #4 Phiêu bạt giang hồ, coi Trời bằng vung, ngang dọc khắp thiên hạ ... cũng tự nhận rằng:

Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
suy ngĩ kỹ coi .....
...anh guest uiiii ......Bụt gặp Khờ còn lắc đầu nói : ...thôi thì đễ xuôi theo tự nhiên .....hiếm chi anh ....vưấ hiên lành lại còn từ tốn.....anh vắt chân lên cỗ chạy là cái chắc .....
ai mà dám chứa Khờ chớ ....ehehheheh (ngoai trừ Tía Điếc....)
...Chậc chậc ... Thôi thì để Bố Già Điếc hy sinh ... hề hề ... Ôm trọn bốn vườn Bưởi vui sống trong những ngày cuối đời cũng được Anh Guest chịu khó sống độc thân đi ngheng
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-27-2012 , 11:04 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Tuy là Tía khó khăn ...bắt bẽ nhiều điều ( sometimes .....) ehehheehh hề hề hề Tía ... nhưng mà người ta nói ...

Con hông chê cha mẹ khó ....
Chó không chê chũ nhà nghèo ...

Tuy là Tía hơi khó tính ...khắt khe ...nhưng mà đôi khi ....Tía dạy tụi con nhiều lý lẽ cũng hay lắm lắm Tía à ......

quyết định .....đeo Tía như đeo đĩa luôn ....
Tía làm đĩa thì cùng lắm ....Khờ làm đĩa con ....đu theo .
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-27-2012 , 01:16 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
Tuy là Tía khó khăn ...bắt bẽ nhiều điều ( sometimes .....) ehehheehh hề hề hề Tía ... nhưng mà người ta nói ...

Con hông chê cha mẹ khó ....
Chó không chê chũ nhà nghèo ...

Tuy là Tía hơi khó tính ...khắt khe ...nhưng mà đôi khi ....Tía dạy tụi con nhiều lý lẽ cũng hay lắm lắm Tía à ......

quyết định .....đeo Tía như đeo đĩa luôn ....
Tía làm đĩa thì cùng lắm ....Khờ làm đĩa con ....đu theo .
...Hề hề ... Út Bưởi của Tía Con nhận xét rất đúng, hãy nhìn xem những cây kiểng sống trong chậu, được cắt, nắn, xén, tỉa và uốn lượn rất đẹp mắt ... và rồi con nhìn lại những thân cây cong queo, èo uột, khô cằn, tơi tả trong rừng sống tự do không được sự chăm sóc kỷ lưởng ...

Để thấy được rằng: Qua những lần cắt, tỉa, uốn, nắn, những cây kiểng trong chậu rất đau đớn ... Nhưng rồi từ đó, chúng sẽ trở nên tốt đẹp nhất so với các loài cây mọc tự do khác ...

Vào Vietfun nếu chỉ "đóng vai" một cụ già để rồi đi đến đâu cũng nguyền rủa đám trẻ những lời thật khô khang như cha già Oldman&Sea thì...hề hề ... tuổi trẻ tụi con sẽ chán ngán, thấy ổng đâu sẽ tránh đó Ngược lại nếu biết lợi dụng tuổi già của mình để "lồng vào" với tuổi trẻ tụi con, vừa đùa vừa giáo huấn thì tuổi trẻ tụi con sẽ thích thú hơn, không nhàm chán .

Bố Già Điếc đã một thời trải qua ở lứa tuổi tụi con ... Tuy mắt đã mờ ... hề hề ... Tai đã điếc, dẩu Bưởi #1, Bưởi #2, Bưởi #3 Bưởi #4 chưa nói, Bố đã nghethấy trước được tụi con muốn gì rồi!!!

Bố già nay đã kiệt sức, ngồi computer gỏ đau lưng wá, Tía đi nằm đây ... Nếu vẫn còn sống đến ngày mai, Bố sẽ vào giáo huấn tiếp cho 4 vườn Bưởi yêu quý của Tía .
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1955
Old 06-27-2012 , 03:02 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Chậc chậc ... Thôi thì để Bố Già Điếc hy sinh ... hề hề ... Ôm trọn bốn vườn Bưởi vui sống trong những ngày cuối đời cũng được Anh Guest chịu khó sống độc thân đi ngheng
man-oh-man ..... rốt cuộc tui " tay trắng " vẫn là "trắng tay " .... buồn ơi , ta xin chào mi
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 06-27-2012 , 03:24 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
man-oh-man ..... rốt cuộc tui " tay trắng " vẫn là "trắng tay " .... buồn ơi , ta xin chào mi

Anh Guest ơi ời ...................

Khoan đi! anh ơi đừng có dzận
Ớ một mình rảnh rỗi tay chân
Lấy bưởi về, không biết ngọt chua
Thà hõng lấy vì biết # nào chua ngot??

Khoan hãy đi ! anh ơi! đứng lại
Khờ nói là: Khờ nguyện sẽ theo anh
Cũng bởi vì Khờ nói tâm anh thanh (thanh tịnh)
Nên hõng dám quấy rầy anh vì Khờ thích phá

Khờ nói là Khờ dzê anh quá xá
Nhưng dzê lộn người sợ moá đánh ghen
Quyết một lòng Khờ nói: chỉ một phen
Nhường anh lại,....tiếc vô cùng ....nhưng hết cách ....


PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 06-27-2012 , 07:01 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Bình minh trong ta

Bình minh chợt đến trong ta
Thu tàn tuyết lạnh đã qua một thời
Dòng sông lặng lẻ trôi đời
Nắng mưa vội vã giọt rơi ướt lòng

Nỗi buồn khắc khoải trông mong
Người mang tâm sự gió đông lạnh lùng
Xuân đi lá rụng theo cùng
Rì rào ngọn gió góp chung vạn sầu

Lời thề dĩ vãng ở đâu
Tình ơi sao nở chôn sâu hởi người
Dòng đời đánh mất đôi mươi
Xuân thời lại úa nụ cười vắng môi

Bỗng dưng người đến bên tôi
Con tim ấm áp bồi hồi vội reo
Buồn vui cảm giác mang theo
Thuyền ai lặng lẻ cắm neo bến chờ

Hôn từng sợi tóc trong mơ
Bờ môi em mộng ngu ngơ trĩu lòng
Hoàng hôn đẹp cả dòng sông
Tình anh muôn thở mênh mong một người

Cá Mặn


BIỂN CHIỀU



This is anh Cá Mặn ......
Với nắng chiều ngắm mặt trời lặn .... hehehehehehe


Anh đã nói: tình anh là muôn thưở
Yêu thương ai, duy chỉ có một người
Khi tóc xanh, hơn quá nữa đời người
Khi tóc bạt, đời người em mới biết

Ai tha thiết, gọi tình anh năm tháng
Ai có đau, khi biển gọi ta về
Tỉnh giấc chim bao, chăn gối lạnh tứ bề
Em lạc giọng, như chim lạc bầy kêu quốc quốc

Đêm khó ngủ, ngày miệt mài cây viết
Dáng em buồn, vẫn nhớ tháng ngày qua
Tiếp nối cuộc đời, nơi đất lạ phương xa
Nợ cơm áo, nợ đường tình nên em phải trả

Trên đỉnh núi, non cao tìm gió lạ
Nước mắt nào, rung động được đôi vai
Mắt nhạt nhoà, ngăn giòng lệ chia hai
Non sông đó, giọt sầu thêm cô quạnh

Anh đã đến, cho đời không se lạnh
Anh đã về, tim ấm áp reo vui
Nhìn giòng đời, em nở nụ cười tươi
Thuyền lặng lẽ, bên đời em mới lạ

Anh đã đến, giữa trưa hè nắng hạ
Không gian buồn, vụt biến giữa vần thơ
Chiều một mình, trên biển vắng hết bơ vơ
Tình muôn thuở, bên đời em anh đến ...


PN062012

Hahahahahahahahahahahaha úi chu choa, em nặn hết ra ....rồi ......có ai muốn tiếp hong ?

Last edited by PhuongNam00; 06-29-2012 at 12:47 AM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 06-28-2012 , 07:46 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
HỨA




Anh ơi!
Hạ đã đến rồi ...!
Sao anh em vẫn còn ngồi thở than ...
Về đâu, một chuổi ngày buồn
Về đâu, một thoáng niềm vui bên đời ...

Hỏi anh: vạn vật có sầu ?
Hỏi anh: cây cỏ biết đâu cội nguồn ?
Đã sanh làm kiếp con người
Nghĩa tình phải giử, cội nguồn phải mang
*****

Nói nghe nè:
Ai bán dùm em, vạn nổi sầu
Mua về kỹ niệm đẹp dùm em
Gởi em cô gái thơ ngây ấy
Nhí nhảnh rong chơi khắp Fố Rùm

Em sẽ mua - cho anh hết khổ sầu
Giúp anh gạn rữa, hết niềm đau
Để anh trở lại, thời thơ ấu
Rong chơi với bạn - thuở ban đầu

Em sẽ cùng anh, dệt mộng sầu
Mỗi thời, mỗi khắc, một niềm đau
Dầu cho cuộc sống, đầy ngang trái
Em vẫn yêu anh, tron một đời ...


PN062012

Last edited by PhuongNam00; 06-29-2012 at 12:48 AM..
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-30-2012 , 12:52 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
...Một buổi chiều thật buồn hơn bao giờ hết ...

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 06-30-2012 , 01:26 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=Anh Điếc;9269839]...Một buổi chiều thật buồn hơn bao giờ hết ...!!!

Sẽ còn nhiêu buôi chiểu nữa á anh .....nhung* thôi !!....Anh Điếc rồi ! ..... đâu còn nghe được gì đâu mà buồn hả anh ??


Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em...

Last edited by PhuongNam00; 06-30-2012 at 01:32 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 07-04-2012 , 12:31 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Chào buổi sáng ACE!


Hôm nay ngày Sinh Nhật của đất nước Hoa Kỳ ....quê hương thứ hai ...nơi đã và đang cưu mang nửa phần đời của chúng ta và một đời của con cháu chúng ta ....PN mời ACE hãy cùng PN ghi nhớ và tưởng niệm đến cái ngày đầu tiên khai thiên lập địa của đất nước này cách đây 236 năm về trước ....
Chỉ có 236 năm thôi mà Hoa Kỳ đã trở thành một đất nước phồn thịnh nhất thế giới ....một đất nước văn minh và con người văn minh tiến bộ tột đỉnh .....những điều mà Hoa Kỳ có được cho ngày hôm nay ...phần lớn là mọi người đều có lòng nhân đạo ....
Nhìn lại quê hương mình ....hơn 4000 năm lịch sử ....ôi! đất nước ....ôi con người ....they never learn .....

Hãy cùng PN hát bài Quốc ca Hoa Kỳ nhe!

Let's sing Star Spangled Banner





Nhân dịp ngày lễ Độc Lâp của Hoa Kỳ lần thứ 236 , PN xin tri ân đến những người đã nằm xuống, cựu chiến binh và đặc biệt những người lính ở trên chiến trường hiện nay đã cho chúng ta một cuộc sống bình yên và giấc ngũ yên lành .....
Many, many thanks!...

Last edited by PhuongNam00; 07-04-2012 at 02:03 AM..
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1955
Old 07-04-2012 , 12:51 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giãi phóng đồng lòng cung đi, hy sinh tiếc gì thân sống ... opsss wrong song Oh, say can you see, by the dawn's early light ...
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 12:55 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giãi phóng đồng lòng cung đi, hy sinh tiếc gì thân sống ... opsss wrong song Oh, say can you see, by the dawn's early light ...
NL đang chào..........Anh Guest2112 nè!!!! Chúc anh 1 ngày lễ vui vẽ nha!!!
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1955
Old 07-04-2012 , 01:15 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
NL đang chào..........Anh Guest2112 nè!!!! Chúc anh 1 ngày lễ vui vẽ nha!!!
happy 4th of July nha NL , hôm nay dẫn 2 bé đi ăn 1 hamburger hay hotdog gì đi nha , celebrate America's birthday


PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 07-04-2012 , 01:28 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giãi phóng đồng lòng cung đi, hy sinh tiếc gì thân sống ... opsss wrong song Oh, say can you see, by the dawn's early light ...
Hahahahahahahahahaha..............cheese .....! anh hát lộn song ...............1,2,3 say cookie ..............cheese....cắt ...bùm ....xong rồi ....



anh G1221 và NL cưng ....
Happy July 4th nhe .....no Barbecue acceptable ....hề hề ...trời nóng á .....
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 07-04-2012 , 01:36 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Hahahahahahaahahahahahaha...
PN xin tẹng cái nì cho mấy anh TSTY nè ....





Anh Guest and Tía Điếc ra nhận hàng nhe ...em biết anh MỸ okay rồi nên hõng kêu ....


Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 01:37 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Hahahahahahahahahaha..............cheese .....! anh hát lộn song ...............1,2,3 say cookie ..............cheese....cắt ...bùm ....xong rồi ....



anh G1221 và NL cưng ....
Happy July 4th nhe .....no Barbecue acceptable ....hề hề ...trời nóng á .....

Hello PN ơi, bên đây trời cũng nóng bạo luôn.....nảy giờ đang ngồi năn nĩ thằng Ba Lan chiều tới làm sớm để ba mẹ con mình BBQ...mà thằng quỷ đó nói là nó cũng có parties nhiều chổ lắm nên giờ mình phải làm "bà gác dzan " cho 12 giờ khya nay lun
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 01:39 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Hahahahahahaahahahahahaha...
PN xin tẹng cái nì cho mấy anh TSTY nè ....





Anh Guest and Tía Điếc ra nhận hàng nhe ...

:
Mí ông hết hồn rùi!!!!!!
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2726
Old 07-04-2012 , 01:42 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hello PN ơi, bên đây trời cũng nóng bạo luôn.....nảy giờ đang ngồi năn nĩ thằng Ba Lan chiều tới làm sớm để ba mẹ con mình BBQ...mà thằng quỷ đó nói là nó cũng có parties nhiều chổ lắm nên giờ mình phải làm "bà gác dzan " cho 12 giờ khya nay lun
Đừng khóc ...kéo dạt áo lên lau nước mắt đi cưng ....

Nói đzới ổng là ông phải đi làm hong thôi dzớt cho ổng cái cú đấm sang ngang của Đổ Lễ đi NL .....
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 11:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.