![]() |
Quick Language Chooser: |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Hà Nội 36 Phố Phường
Nguyễn Bính ![]() ![]() ![]() ![]() Hà nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng có để một tơ vương . Chàng qua chiều ấy qua chiều khác, Góp lại đường đi, vạn dăm đường . Nhà ấy hình như có mặt trời, Có rừng có suối có hoa tươi; Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm ? Không! Có gì đâu, có một người . Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng: Có nên qua đấy nữa hay không ? Không nên qua đấy, nên qua đấy , Không: Nhớ làm sao! Qua mất công . Có một chiều kia anh chàng si Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi: Hai bên hàng phố hình như họ ... Đi mãi đi hoài có ích chi ? Đem bao hy vọng lúc ra đi, Chuốc lấy buồn thương lúc trở về . Lòng mỗi lần đi lần bão táp, Mỗi lần là một cuộc phân ly . Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi; Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời: ờ hững làm sao! Mê đắm quá! Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi! Trời! Chao ơi! Yêu có ông Trời cứu! Yêu có ông Trời khóa được chân! Chàng lại đi về qua phố ấy, Mấy mươi lần nữa và vân vân ... Chàng đi mãi, đi đi mãi, Đến một chiều kia, đến một chiều Phố ấy đỏ bừng lên: Xác Pháo, Yêu là như thế ? Thế là yêu ? Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng đã dứt một tơ vương . Chàng qua chiều ấy qua chiều khác .... Ô! Một người đi giữa đám tang . |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
![]() " Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh năm 1925 tại thị trấn Điền Hộ thuộc tỉnh Ninh Bình gần ranh giới tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 100 cây số về phía Nam. Ông theo học trung học ở Hà Nội trước khi theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh sống ở Sài Gòn cho đến năm 1975. Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhạc sĩ Anh Bằng rất nổi tiếng với nhiều tác phẩm sáng tác và phổ nhạc. Các tác phẩm như Nếu vắng anh (phổ từ bài "Cần thiết" của nhà thơ Nguyên Sa), Hoa học trò (Bây giờ còn nhớ hay không), Người thợ săn và đàn chim nhỏ... đã được các ca sĩ Tuấn Ngọc, Ngọc Lan, Khánh Ly... thể hiện rất thành công. Năm 1975, Anh Bằng cùng gia đình di tản sang Mỹ ở độ tuổi 50, và vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc với Trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc cassette Dạ Lan (1981 - 1990). Thời gian sau này ông cộng tác với Trung tâm Asia. Thời kỳ tại hải ngoại, ông sáng tác nhiều ca khúc, đáng kể có Anh còn nợ em, Căn gác lưu đày, Chuyện giàn thiên lý, Khúc thụy du, Kỳ diệu, Mai tôi đi... " (st) ![]() Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng Nay khóc tơ duyên lìa tan Giờ đây biết ngày nào gặp nhau Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Wow!!
Bài viết , bài soạn cũa anh rất hay..... và tất cã cãnh đep cua 36 phố phường Hà noi đẹp qua Anh oi!PN chưa có dịp ra đó ......bay gio co dịp chiếm ngưỡng .... Cám ơn Anh ! ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Chúc em vui vẻ nhé. ![]() |
|
fvu48
Gold Member Join Date: Feb 2006 Số Điểm: 3688 |
Quote :
Quá khứ ! Hiện tại . Tương lai ? |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Quote :
1. Quá khứ ! = xót xa 2. Hiện tại : = buồn quá 3. Tương lai: = Chưa biết phải về đâu . Em làm thầy bói giỏi hong ta ...? Em rất vui khi thấy anh tâm tình và chia xẻ ... Hope to see anh around... ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Quote :
Thiếu nụ cười của anh thì sẽ mất dzui à nghen !... Những điều anh nói trên đây rất hay ....nhưng thực tế trong cuộc đời, mồi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau .....vì thực sự hoàn cảnh nó đã tạo ra nhân cách của mỗi con người ...nếu không biết control each situation thìi rất dễ bị sa ngã ...mà không ai trong chúng ta có thể sống cho trọn kiếp con người ...ai cũng có cái hĩ + nộ + ái + ố ....ai cũng phải đi qua con đường sanh + già + bệnh + chêt .....đó là quy luật của tự nhiên ...tất cả rồi cũng trả lại cho đời ....rồi cũng về với cái thân tứ đại giai không ...rồi cũng là cát bụi ....chỉ còn lại một điều đó là tình thương ta để lại cho đời ..... sống làm sao trên cỏi đời để khi ta chết đi rồi thì ta sẽ mĩm cười mà nhiều người sẽ khóc .....đó là cái khó ....phải không anh ?? Thôi hong dám nói nữa sợ bi anh rầy Ráng nướng đi anh, đợi cho BX gọi : mình ơi! dậy đi làm ....rủi có đi trể có bị stuck on traffic ....it's okay! có cơ hội để nhìn chung quanh ...vì ai cũng bị stuck giống như mình hahahahaha........... YADK nói em cười ngắn hơn anh ... ![]() ![]() Last edited by PhuongNam00; 06-07-2012 at 07:16 PM.. |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
TUỲ BÚT CHO CUỘC TÌNH
![]() Quê tôi Ngày ấy em đi Lệ tràn đầy mi Tiễn em anh khóc Giọt sầu chia ly .......... Đã bao nhiêu năm rồi, em chưa một lần trở lại Hàng dừa xanh biết có đợi em về ? Con đường mòn, sỏi đá đã từng qua Vùng kỹ niệm một góc đời: em + anh trong đó Nay trở lại vườn xưa vào tháng 6 Để nghe mưa rơi rã rích suốt đêm sầu Tháng 6 buồn rồi tháng 7 lại mưa ngâu Nên Ngưu + Chức mõi mòn trong ngăn cách Anh với em đã bao lâu rồi ? xa cách ? Bao năm rồi, trong mòn mõi tịch liêu Những chiều về, bên xứ lạ buồn thiu Mỗi cuối tuần lại, càng thêm nổi nhớ ! Em vẫn biết, hai phương trời cách trớ Mỗi chúng ta, ai cũng có bổn phận riêng mình Dấu trong tim, giữ lại một bóng hình Tình vẫn đep, tình học trò anh nhi? Hè đã đến, sân trường mùa Phượng Vĩ Em tìm về, kỹ niệm của ngày xưa Em trở về, bên hàng dậu lưa thưa Với giây mồng tơi, luống cà bên khóm trúc Em ngơ ngác, giữa cảnh đời trong đục Cất tiếng kêu, tha thiết gọi anh về! Tìm anh đâu! ôi! đau xót não nề Anh vĩnh viễn .... sẽ không bao giờ về bên em nữa ! Em chết ngấc! giữa đất trời rộng lớn Nhìn mồ anh, giá lạnh mỗi đêm trường Ôi! thương tâm, đau khổ đến khôn lường Thế là hết! Là cả một bầu trời sụp đổ ... ![]() Em trở lại mái nhà, đêm đêm nghe sóng vỗ Gió đêm hè ....lạnh buốt ! Biển Thuyền ơi! .....!!! PN062012 ![]() Last edited by PhuongNam00; 06-08-2012 at 12:06 AM.. |
|
CôTú
Gold Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 2113 |
Mời PhuongNam và mọi người dìa thăm quê hương Tú nghen
GIÒNG AN GIANG Tác giả : Anh Việt Thu Giòng An Giang sông sâu nước biếc, Giòng An Giang cây xanh lá thắm, lả lướt về qua Thất Sơn, Châu đốc giòng sông uốn quanh, soi bóng Tiền Giang Cửu Long. Giòng An Giang xanh xanh khóm trúc, Giòng An Giang tung tăng múa hát, đêm đến giòng sông thở than bên mấy hàng cây hắt hiu đã mấy mùa xuân thanh bình. Giòng An Giang đáy nước in sâu, Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa, nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng, ngây thơ. Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông, tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu. Giòng An Giang ai qua vẫn nhớ, Giòng An Giang lơ thơ bến nước, đâu những thuyền ai lắc lơ đôi mái chèo trăng lướt qua lơ lửng vầng trăng vỡ tan. Giòng An Giang đáy nước in sâu, Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa, nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng ngây thơ. Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông, tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu. Giòng An Giang ai qua vẫn nhớ, Giòng An Giang lơ thơ bến nước, đâu những thuyền ai lắc lơ đôi mái chèo trăng lướt qua lơ lửng vầng trăng vỡ tan. Giòng An Giang sông sâu nước biếc, Giòng An Giang cây xanh lá thắm, đây những người thôn nữ xinh duyên dáng chuyền tay dắt nhau múc mấy vầng trăng đổ đi ... |
|
CôTú
Gold Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 2113 |
Tú nhiều lần thổn thức bởi những ca từ này
|
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Đây là quê huơng của G ... Châu Đốc
thân mời ACE ghé thăm ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Quote :
hello neighbor chào cô láng giềng ![]() |
|
CôTú
Gold Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 2113 |
Quote :
Dị là Guest là đồng hương với Tú luôn nè Quê Mẹ Tú ở Châu Đốc, đường Thủ Khoa Nghĩa (gần trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa đó). Cảm ơn Guest đã cho xem lại những hình ảnh thân thương...Tú xem lại chợ Châu Đốc, nhớ hồi xưa hay dzô đó ăn chè dzới bún cá ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Quote :
CôTú ... vậy CôTú là hàng xóm của G rồi đó bên nội của G cũng ở đuờng Thủ Khoa Nghĩa . CôTú còn nhớ ở trung tâm thị xả Châu Đốc có bùng binh " Bồ Đề Đạo Tràng " mà mỗi chiều tối dân Châu Đốc chúng ta đến đó " hóng mát " và thuởng thức Mì nuớc, ăn xưng xa hột lựu nè, uống nuớc mía nè .v..v ! Từ bùng binh này, đi về đuờng Thủ Khoa Nghĩa, thì truờng Trung học TKN nằm phía tay phải (trung học nằm gần Chùa Ông ) , và đi thêm khoãn 100 thước là nhà bên nội ... hay là mình "bà con" với nhau ? it's a small world afterall (ps. bên ngoại của G là ở đuờng Bảo Hộ Thoại , gần chợ ) |
|
CôTú
Gold Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 2113 |
Quote :
Chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, Tú nhớ có cái sân bóng rổ hay sân banh gì lớn lắm. Buổi chiều tối, nơi đó có tiệm mì, chỉ kê bàn ghế sát với vách tường sân bóng rổ nên lâu ngày nó thành tên gọi "Tiệm Mì Vách Tường". Từ hướng bùng binh về Thủ Khoa Nghĩa, trường TKN nằm bên tay phải, và nếu đi thêm 100 m nữa sẽ đến cái biệt thự to, xây theo kiểu Pháp (của Bà Phủ Dị) nằm bên tay trái, không biết nhà Guest có gần đó hôn? Nhà Ngoại Tú gần đó, Ông Ngoại Tú là bác sĩ Phước, hõng chừng G. biết |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Quote :
G biết tiệm Mì này , ngày xưa bán phở thì phải Ông Phủ Dị nguời miền trung vào Châu Đốc làm ăn rất khá giả trở thành quá giàu nên tụi Pháp cho chức dụ Phủ Truởng ... nhà ông lớn lắm hé vậy bà ngoại của CôTú có quý danh là Trang , đúng không ? ![]() |
|
CôTú
Gold Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 2113 |
Quote :
Mèng ui Trái Đất nhỏ quá ! Tú và Guest có phải là bà con hôn?? ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Quote :
nhà cô Trang cách nhà bên nội của G khoãn 10 căn thì phải , vậy CôTú có nguời cậu Cuờng, làm bác sỉ , và 1 ông Cậu tên Tiên ? đúng không nè ? ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Mến chào cô Tú & Anh Guest1221!!
Đúng thiệt là câu nói bất hủ ..... "Hửu duyên thiên lý nan tao ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng " Em ơi! Trái đất vẫn tròn Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau !.... Tú ơi! mình đã là người một nhà rồi ....đó cũng là cái duyên đó Tú ...không ngờ bây giờ lại có được anh Guest nữa ...thiệt là một điều tình cờ ngẫu nhiên .... PN rất vui ....vui lắm khi mà người thân đã nhận ra nhau ....PN co' ý định mỡ thread này để ACE chúng ta ....ai đó ...phương trời nào ....may ra ....sẽ gặp lại nhau .....!như anh với Tú ... Chúc mừng!! chúc mừng Anh Guest và cô Tú nghen!! ![]() Last edited by PhuongNam00; 06-08-2012 at 12:50 PM.. |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1955 |
Chùa Hương
(st) Chùa Hương, cách Hà Nội khoãn 70 Km, là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Trung tâm của cụm đền chùa tại vùng này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong. Hàng năm cứ sau dịp Tết thượng nguyên rằm tháng giêng dân chúng lại nhắc nhau sắm sửa đi chảy hội chùa Hương. Hội chùa Hương kéo dài chừng hai tháng, đến giữa tháng ba âm lịch mới chấm dứt . Đến chùa Hương, bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình từ bến Đục trên con suối Yến. Suối Yến nằm uốn mình dưới chân bao ngọn núi, bao cánh rừng mềm mại như một dải lụa trắng nối liền giữa cuộc đời trần tục ồn ào với một góc Bồng lai thanh tịnh. Cuộc hành trình trên thuyền chừng một giờ rưỡi sẽ đưa ta đi qua biết bao ngọn núi, bao cánh rừng với những mái chùa ẩn hiện ở xa xa. Ở đây mỗi ngọn núi đều có một hình dáng riêng, một tên gọi riêng, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau hai bên bờ. Tục truyền rằng ở đây có một trăm ngọn núi, chín mươi chín ngọn quay đầu về hướng động Hương Tích đảnh lễ Phật . Chiếc thuyền nan đưa ta đến bến Trò, từ đây ta sẽ bước lên chùa Thiên Trù hay còn gọi là chùa Ngoài, để làm một cuộc chuẩn bị cho chuyến đi vất vả nhưng thật đáng nhớ vào Động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong. Đường vào chùa Trong chỉ hơn 2 cây số, nhưng là hàng ngàn bậc đá nằm cheo leo, vắt vẻo trên sườn núi, cứ lên cao, cao mãi, nhìn xa xa lấp giữa muôn mầu lá, thấy một đoàn người cứ nối đuôi nhau như đi trên chiếc thang lên giữa trời. Du khách mang theo trong hàng trang của mình một chiếc gậy trúc cầm tay, một câu kinh nơi cửa miệng: Nam Mô A Di Đà Phật . Thuyền trên suối Yến : ![]() Những bước cầu thang lên Chùa : ![]() Phong cảnh Chùa : ![]() Chùa trong ngày lể : ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|