VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1948
Old 06-12-2012 , 05:51 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ... Anh Điếc gồm có tất cả là 4 vườn Bưởi:

Vườn Bưởi #1 (PN)
Vườn Bưởi #2 (CT)
Vườn Bưởi #3 (NL)
Vườn Bưởi #4 (YADK)

Là một địa chủ giàu có nhất trong làng Nếu ôm khư khư không chia xẻ cho anh em thì ích kỷ wá, Anh Điếc chia nhau sự ngọt bùi để gọi là "có phước cùng hưởng" đó mà ...hề hề ...

Anh Guest ơi! Anh MyVietHoa ời, cứu Điếc
bro AnhDiec muon giup lam , nhung luc may co dang gian du , thi im lang la vang ngoi rung dui cuoi tru thoi ma ehehhehehehe cho calm down thi minh giup bro "ranking" nha
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-12-2012 , 07:05 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
VƯỜN BƯỞI # 1 ?!!! ......





PhươngNam quê ở Biên Hoà
Therefore, em có bưởi, bòng, quít, cam ...
Ai về cũng thấy mà ham
Bưởi, cam, cam bưởi hương quê ngọt ngào

Ai qua, cũng muốn ghé vào :
Nhưng vườn đã đóng lối vào cổng sau
Some time mở cửa đón chào
Cho anh, cho chị, cho mình vào mình ơi!

Anh chê, chị nói: bưởi ế hề
Nhưng mình lại nói : Anh mê bưởi cúa mình
Therefore, một trận lôi đình
Chị Khờ bắn bỏ mỏ của mình tả tơi ! :

Anh Guest, anh Mỹ Việt Hoa ơi!
Nhỏ Lan chị hởi! Từ nay xin chừa
Xin anh, mong chị hãy ỪA
Nói đi! một tiếng cho vừa lòng đi em :

Yêu Em dẫu có Dại Khờ :
Dẫu Lan có rũ nhưng cánh còn nhuỵ thơm
Nào ngờ Lan vẫn đẹp hơn
Bưởi, bòng anh hái .....:p
Chứ đừng quên Lan + Khờ

Tú kia vẫn đứng bên bờ
Mình ơi! chắc sẽ một đời te tua
....


Hahahahahahahahahahahahahahahahaha

Còn vườn bưởi cúa #2, #3 and # 4 .....hề hề ....tiếp đi 3 chị cưng của Út :

Last edited by PhuongNam00; 06-14-2012 at 12:53 AM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-12-2012 , 10:44 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
VƯỜN BƯỞI # 1 ?!!! ......


PhươngNam quê ở Biên Hoà
Therefore, em có bưởi, bòng, quít, cam ...
Ai về cũng thấy mà ham Bưởi, cam, cam bưởi hương quê ngọt ngào

Ai qua, cũng muốn ghé vào :
Nhưng vườn đã đóng lối vào cổng sau
Some time mở cửa đón chào
Cho anh, cho chị, cho mình vào mình ơi!

Anh chê, chị nói: bưởi ế hề Nhưng mình lại nói : Anh mê bưởi cúa mình :
Therefore, một trận lôi đình
Chị Khờ bắn bỏ mỏ của mình tả tơi ! :

Anh Guest, anh Mỹ Việt Hoa ơi! Nhỏ Lan chị hởi! Từ nay xin chừa
Xin anh, mong chị hãy ỪA
Nói đi! một tiếng cho vừa lòng đi em :

Yêu Em dẫu có Dại Khờ :
Dẫu Lan có rũ nhưng cánh còn nhuỵ thơm
Nào ngờ Lan vẫn đẹp hơn
Bưởi, bòng anh hái .....:p
Chứ đừng quên Lan + Khờ

Tú kia vẫn đứng bên bờ
Mình ơi! chắc sẽ một đời te tua
....


Hahahahahahahahahahahahahahahahaha

Còn vườn bưởi cúa #2, #3 and # 4 .....hề hề ....tiếp đi 3 chị cưng của Út :
Chào em PN, thơ em vui lắm. Có vài lời "cho vừa lòng đi em"
đây nè. Còn bài thơ Bưởi Sóc Trăng, Bưởi Châu Đốc, Bưởi Chicago, hay Bưởi Texas thì chưa tìm được.



Bưởi Biên Hoà vừa ngọt vừa thanh
Gái Biên Hoà vừa đẹp vừa hiền
Các chàng thấy mà hay theo liền
Ao ước dắt đến cộng viên Biên Hùng


CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 06-12-2012 , 11:47 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  

CHUYỆN MỘT LOÀI CHIM MANG TÊN ĐIẾC


Bưởi tròn treo lủng lẳng trên cành,
Thẹn thùng nấp dưới tán lá xanh.
Chợt đâu Quạ Điếc sang giở trộm :
"Mau dzô coi bưởi nè mấy anh !"

Cú Hoa, Cu Guest mau bay qua (Mỹ Việt Hoa & Guest1221)
Chỉ dám ngắm trộm bưởi từ xa :
"Ngọt ngào thường đi đôi man trá.
Chớ ham bưởi ngọt, chít đó cha !"

Thế mờ Quạ Điếc vẫn tung tăng,
Chẳng màng lời Cu, Cú can ngăn;
Ôm ấp đôi bưởi tròn ngà ngọc,
Hít hà thưởng lãm trước khi ăn...

Chợt "ĐÙNG" một phát súng bồi hồi,
Quạ Điếc chít giữa lúc say mồi.
Cú Hoa, Cu Guest thương cho bạn :
"Đời có ăn, có chịu, thế thôi !"


hí hí....thứ lỗi cho Tú phá chút nghen


Last edited by CôTú; 06-12-2012 at 11:51 PM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-13-2012 , 01:04 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú

CHUYỆN MỘT LOÀI CHIM MANG TÊN ĐIẾC


Bưởi tròn treo lủng lẳng trên cành,
Thẹn thùng nấp dưới tán lá xanh.
Chợt đâu Quạ Điếc sang giở trộm :
"Mau dzô coi bưởi nè mấy anh !"

Cú Hoa, Cu Guest mau bay qua (Mỹ Việt Hoa & Guest1221)
Chỉ dám ngắm trộm bưởi từ xa :
"Ngọt ngào thường đi đôi man trá.
Chớ ham bưởi ngọt, chít đó cha !"

Thế mờ Quạ Điếc vẫn tung tăng,
Chẳng màng lời Cu, Cú can ngăn;
Ôm ấp đôi bưởi tròn ngà ngọc,
Hít hà thưởng lãm trước khi ăn...

Chợt "ĐÙNG" một phát súng bồi hồi,
Quạ Điếc chít giữa lúc say mồi.
Cú Hoa, Cu Guest thương cho bạn :
"Đời có ăn, có chịu, thế thôi !"


hí hí....thứ lỗi cho Tú phá chút nghen

Chào Côtú, hân hạnh gặp cô (em), Bài thơ em vừa vui vừa thê thảm qúa. Tội nghiệp cho Quạ Điếc nhé.

CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 06-13-2012 , 05:05 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào Côtú, hân hạnh gặp cô (em), Bài thơ em vừa vui vừa thê thảm qúa. Tội nghiệp cho Quạ Điếc nhé.

Xin chào Anh,
Tú rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì anh là người Mỹ mà Việt ngữ lại giỏi đến vậy. Chúc Anh một ngày vui.
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-13-2012 , 05:17 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Xin chào Anh,
Tú rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì anh là người Mỹ mà Việt ngữ lại giỏi đến vậy. Chúc Anh một ngày vui.
Chào em,
Thế hả, Cảm ơn nhé.

Chúc em một ngày thật vui vẻ.



PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-13-2012 , 06:18 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào em PN, thơ em vui lắm. Có vài lời "cho vừa lòng đi em"
đây nè. Còn bài thơ Bưởi Sóc Trăng, Bưởi Châu Đốc, Bưởi Chicago, hay Bưởi Texas thì chưa tìm được.




Bưởi Biên Hoà vừa ngọt vừa thanh
Gái Biên Hoà vừa đẹp vừa hiền
Các chàng thấy mà hay theo liền
Ao ước dắt đến cộng viên Biên Hùng


Anh Mỹ ơi!

Giờ Anh nhắc lại công viên Biên Hùng làm em nhớ lại chiều đi học ra ghé vô đi chơi với ghệ ngồi trên công viên ghế đá ......riết hồi nhìn xuống còn có một chiếc dép ......
Có lúc thì mất hết cả đôi ..... Làm em phải vén áo dài lên đi kiếm ..... vậy còn thích đến đó Hoài Hà.....
Anh biet hong
Đó là tinh ill đầu đời

Last edited by PhuongNam00; 06-13-2012 at 06:52 AM..
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-13-2012 , 07:45 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú

CHUYỆN MỘT LOÀI CHIM MANG TÊN ĐIẾC

...Hề hề ...

Có một loài chim tên Điếc
Từ đâu sà xuống chẳng ai biết
Đáp xuống vườn bưởi còn non trái ... hế hế ...
Hoa bưởi khoe sắc đẹp mặn mà ...

Thân, cành, uốn lượn ... Ồh ... wá đã
Hoa, lá xanh mơn rất đẩy đà
Chồi non, nhuỵ nỡ thiệt kiêu sa ... (ui dza phê wá)
Tung tăng mò mẫn tìm đôi trái ...
Bưởi đâu hỏng thấy, thấy toàn hoa ... hề hề ...

Lời khuyên cho cây bưởi:

Bưởi ơi bưởi hởi bưởi hời ... hề hề ...
Mau ăn chóng lớn, bưởi thời mau to
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-13-2012 , 08:02 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Anh Mỹ ơi!

Giờ Anh nhắc lại công viên Biên Hùng làm em nhớ lại chiều đi học ra ghé vô đi chơi với ghệ ngồi trên công viên ghế đá ......riết hồi nhìn xuống còn có một chiếc dép ......
Có lúc thì mất hết cả đôi ..... Làm em phải vén áo dài lên đi kiếm ..... vậy còn thích đến đó Hoài Hà.....
Anh biet hong
Đó là tinh ill đầu đời
Hồi đó là hồn nhiên ngây thơ vô số tội ....
Còn bây giờ thì .....



Ước gì quay lại được thời gian ....

NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
Cố nhạc sĩ Thanh Sơn





Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi

Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa

Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời tôii đấy biết bao giờ mới được yêu

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương

Last edited by PhuongNam00; 06-13-2012 at 08:09 AM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-13-2012 , 08:11 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Anh Mỹ ơi!

Giờ Anh nhắc lại công viên Biên Hùng làm em nhớ lại chiều đi học ra ghé vô đi chơi với ghệ ngồi trên công viên ghế đá ......riết hồi nhìn xuống còn có một chiếc dép ......
Có lúc thì mất hết cả đôi ..... Làm em phải vén áo dài lên đi kiếm ..... vậy còn thích đến đó Hoài Hà.....
Anh biet hong
Đó là tinh ill đầu đời
Thế hả, Mất dép luôn. "tinh ill" thì sao? bị tương tư hả? Trước kia thỉnh thoảng anh ghé qua công viên đó uống cà phê. Sau đó đi về nhà chị vợ ở Phúc Hải bằng xe xich lô hay xe lam.


Last edited by MyVietHoa; 06-13-2012 at 08:25 AM..
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-13-2012 , 08:14 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào Côtú, hân hạnh gặp cô (em), Bài thơ em vừa vui vừa thê thảm qúa. Tội nghiệp cho Quạ Điếc nhé.
Sao anh hong giúp Điếc mà còn cười trên sự đau khổ của Điếc vậy ?
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-13-2012 , 08:16 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
bro AnhDiec muon giup lam , nhung luc may co dang gian du , thi im lang la vang ngoi rung dui cuoi tru thoi ma ehehhehehehe cho calm down thi minh giup bro "ranking" nha
Chuyện đến nước này mà anh Guest còn ngồi rung đùi cười trừ, hong giúp Điếc hay sao chứ ?
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-13-2012 , 08:22 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Sao anh hong giúp Điếc mà còn cười trên sự đau khổ của Điếc vậy ?
Lúc đọc thơ của CôTú thì Quạ Điếc đã qua đời. Muộn rồi. Không thể giúp gì được cả.

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-13-2012 , 08:24 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Lúc đọc thơ của CôTú thì Quạ Điếc đã qua đời. Muộn rồi. Không thể giúp gì được cả.


Anh dzui wa' hen ........
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-13-2012 , 09:38 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Hồi đó là hồn nhiên ngây thơ vô số tội ....
Còn bây giờ thì .....



Ước gì quay lại được thời gian ....

NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
Cố nhạc sĩ Thanh Sơn





Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi

Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa

Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời tôii đấy biết bao giờ mới được yêu

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương
Còn bây giờ thì ....... có trách nhiệm nhiều hơn.

Bài hát NHẬT KÝ ĐỜI TÔI hay lắm mà buồn.



Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-13-2012 , 04:52 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào em PN, thơ em vui lắm. Có vài lời "cho vừa lòng đi em"
đây nè. Còn bài thơ Bưởi Sóc Trăng, Bưởi Châu Đốc, Bưởi Chicago, hay Bưởi Texas thì chưa tìm được.



Bưởi Biên Hoà vừa ngọt vừa thanh
Gái Biên Hoà vừa đẹp vừa hiền
Các chàng thấy mà hay theo liền
Ao ước dắt đến cộng viên Biên Hùng



Bớ vườn bưởi # 2, #3 và # 4 của Điếc ơi!

Vô đây mần thơ cho Điếc nghe

Chào anh Việt MỸ Hoa
Thơ anh cũng chan chứa tình bưởi Biên Hoà hề ....hề ....
Chúc anh ngủ ngon ....
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 06-13-2012 , 04:59 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Anh Mỹ Việt Hoa và sis PhuongNam,
Ở Biên Hoà có gần Hố Nai - xóm đạo hong? Tú từng cúp cua, lên đó chơi một lần...hihihi...Tú có người bạn gái, nhà ở xóm đạo này. Từ ngày cổ đi lấy chồng, đã mất liên lạc với nhau
+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 06-13-2012 , 05:03 PM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Bưởi ơi bưởi hởi bưởi hời ... hề hề ...
Mau ăn chóng lớn, bưởi thời mau to

Bưởi Điếc trông giống nho khô
Nên ham bưởi bự ...muh toi thân già
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 06-13-2012 , 05:03 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Bớ vườn bưởi # 2, #3 và # 4 của Điếc ơi!

Vô đây mần thơ cho Điếc nghe

Chào anh Việt MỸ Hoa
Thơ anh cũng chan chứa tình bưởi Biên Hoà hề ....hề ....
Chúc anh ngủ ngon ....
Quạ Điếc thức khuya gớm à nhen
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 02:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.