VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-12-2012 , 01:31 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Lại thêm một ngày mới nữa....Trời hôm nay có vẽ dịu bớt, không còn cái nóng oi ả của mấy ngày vừa qua nữa....(65F)....dễ chịu ghê ...

Sớm nay thức dậy
Chào ánh mặt trời
Ngời phía chân mây
Gió mát hây hây
Lòng này thoải mái
Nhìn khắp ngoài kia
Cành lá xum xuê
Rạt rào trong gió
Chim nhỏ trở mình
Ríu rít trên cành
Hát bài tình ca
Cùng với muôn hoa
Chào đón cuộc đời
Mời hãy cùng tôi
Ly cà phê vội (instant coffee 3in1...heheh )
Rồi mới bắt đầu
Một ngày lu bu
Với công việc bù....đầu nha!!!

Chào buổi sáng các bạn ơi!!! Chúc mọi người một ngày vui vẽ hỉ!!!

NhỏLan
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 06-12-2012 , 01:45 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Lại thêm một ngày mới nữa....Trời hôm nay có vẽ dịu bớt, không còn cái nóng oi ả của mấy ngày vừa qua nữa....(65F)....dễ chịu ghê ...

Sớm nay thức dậy
Chào ánh mặt trời
Ngời phía chân mây
Gió mát hây hây
Lòng này thoải mái
Nhìn khắp ngoài kia
Cành lá xum xuê
Rạt rào trong gió
Chim nhỏ trở mình
Ríu rít trên cành
Hát bài tình ca
Cùng với muôn hoa
Chào đón cuộc đời
Mời hãy cùng tôi
Ly cà phê vội (instant coffee 3in1...heheh )
Rồi mới bắt đầu
Một ngày lu bu
Với công việc bù....đầu nha!!!:Chào buổi sáng các bạn ơi!!! Chúc mọi người một ngày vui vẽ hỉ!!!

NhỏLan
Chào em Lan, Sáng sớm em thả hồn thơ vui rồi.

Hôm nay em khỏe không?



guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1996
Old 06-12-2012 , 01:53 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Nhỏ Lan

trời vừa đổ xanh chớm vào hạ
những sáng tinh mơ thay sương mù
thấm thoát trôi đi theo ngày tháng
hoa tuơi đưa tiễn buồn trong ta

một thoáng vu vơ nhoẻn miệng cười
một thoáng mơ mộng đời đẹp tươi
qua đi ngày tháng lá thu bay
một thoáng hy vọng trong tim này
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-12-2012 , 02:40 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào em Lan, Sáng sớm em thả hồn thơ vui rồi.

Hôm nay em khỏe không?



Chào anh Mỷ, hôm nay anh khỏe không nè?!? Hihihi...sáng sớm hôm nay (6:00am ), em cuốc bộ (hiking) chung quanh nhà và quét sân hơn cả tiếng đồng hồ , mà không bị....đổ mồ hôi hột như mấy hôm trước, nên khi trờ vô nhà tắm rửa xong thấy thoải mái lắm....cái là em mới nổi hứng làm bài thơ con cóc nhảy ở trên đó đấy anh ạ!!!

Em hôm nay khỏe hơn cái khỏe "bình thường" đấy , cảm ơn anh Mỷ đã hỏi thăm nha!

Chúc anh một ngày vui khỏe và bình an!!!

Last edited by Nhỏ Lan; 06-12-2012 at 02:42 AM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 06-12-2012 , 03:00 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Chào anh Mỷ, hôm nay anh khỏe không nè?!? Hihihi...sáng sớm hôm nay (6:00am ), em cuốc bộ (hiking) chung quanh nhà và quét sân hơn cả tiếng đồng hồ , mà không bị....đổ mồ hôi hột như mấy hôm trước, nên khi trờ vô nhà tắm rửa xong thấy thoải mái lắm....cái là em mới nổi hứng làm bài thơ con cóc nhảy ở trên đó đấy anh ạ!!! Em hôm nay khỏe hơn cái khỏe "bình thường" đấy , cảm ơn anh Mỷ đã hỏi thăm nha!

Chúc anh một ngày vui khỏe và bình an!!!
Hôm nay anh khỏe như con cọp. Cảm ơn em.

Em bận lắm mà cũng làm bài thơ con cóc nhảy ở trên đây vui lắm. Thời tiết bên đó đã đến đây rồi vì hôm nay nóng hơn rồi.

Chúc em một ngày thật vui.

Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-12-2012 , 03:29 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
Nhỏ Lan

trời vừa đổ xanh chớm vào hạ
những sáng tinh mơ thay sương mù
thấm thoát trôi đi theo ngày tháng
hoa tuơi đưa tiễn buồn trong ta

một thoáng vu vơ nhoẻn miệng cười
một thoáng mơ mộng đời đẹp tươi
qua đi ngày tháng lá thu bay
một thoáng hy vọng trong tim này
Chào anh Guest2112,

Wow!... hôm nay hồn thơ của anh lai láng quá. Làm cho NL này xúc động ghê đi!!!


Ngày hồng...

Trời xanh mây trắng bay nhàn hạ
Buổi sáng hôm nay quá đẹp trời
Thương quá là thương đời tươi đẹp
Có những giọt mơ thấm tim này

Cây xanh lá hoa bày hương sắc
Thoáng chút ngày vui dạ khắc ghi
Quên đi cho hết lòng sầu muộn
Cho đời luôn mãi đẹp tình thương!

**********

Nụ hoa đang nở sắc hồng
Hồn tôi đang mãi bềnh bồng....trên mây!!!

(NhỏLan)

hehehe.... Chúc anh G một ngày vui vẽ như ý nha!
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-14-2012 , 12:21 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Chào buổi sáng Thursday, hôm ni kéo cái threat này lên tại thấy nó cô đơn wá ...Xin chúc mọi người một ngày đẹp trời vui vẽ và hạnh phúc nha!

Không đề...
Sáng nay trời đẹp vô cùng.
Nắng lung linh đổ trên hàng cây xanh.
Tiếng chim ríu rít lanh chanh.
Như truyền sức sống bao quanh đất trời
Người ơi xin hảy cùng mình
Nhấp cà phê đắng thơm nồng hôm nay
Cuộc đời cứ mãi vần xoay
Thế sự dù có là bao (cứ) mặc đời!!!
(NhỏLan)

guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1996
Old 06-14-2012 , 01:15 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Chào buổi sáng Thursday, hôm ni kéo cái threat này lên tại thấy nó cô đơn wá ...Xin chúc mọi người một ngày đẹp trời vui vẽ và hạnh phúc nha!:hello

Không đề...
Sáng nay trời đẹp vô cùng.
Nắng lung linh đổ trên hàng cây xanh.
Tiếng chim ríu rít lanh chanh.
Như truyền sức sống bao quanh đất trời
Người ơi xin hảy cùng mình
Nhấp cà phê đắng thơm nồng hôm nay
Cuộc đời cứ mãi vần xoay
Thế sự dù có là bao (cứ) mặc đời!!!
(NhỏLan)

:hello cool

Sớm mai ngày nào tôi gặp em
Trời xanh mây trắng gió êm đềm
Cỏ cây còn đọng sương lóng lánh
Líu lo chim hót , hoa đứng xem ...

Giọt nắng mong manh rơi nhẹ nhàng
Gió thoảng đưa mây bay lang thang
Hơi ấm cuối Xuân tràn vũ trụ
Hạnh phúc ngày nào , nhớ không em ?

guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1996
Old 06-14-2012 , 11:54 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  


It has been a looooooonnnggg week .... Thank GOD ... the weekend is hereeeeeeeeeee
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4344
Old 06-15-2012 , 12:53 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Chào buổi sáng Thursday, hôm ni kéo cái threat này lên tại thấy nó cô đơn wá ...Xin chúc mọi người một ngày đẹp trời vui vẽ và hạnh phúc nha!

Không đề...
Sáng nay trời đẹp vô cùng.
Nắng lung linh đổ trên hàng cây xanh.
Tiếng chim ríu rít lanh chanh.
Như truyền sức sống bao quanh đất trời
Người ơi xin hảy cùng mình
Nhấp cà phê đắng thơm nồng hôm nay
Cuộc đời cứ mãi vần xoay
Thế sự dù có là bao (cứ) mặc đời!!!
(NhỏLan)

Cà fê mộng

Long lanh giọt nước rơi cùng
Lá xanh hoa nỡ một vùng núi non
Kìa đàn ngỗng trắng lon ton
Bầy con với mẹ lối mòn lội ao

Hồn nhiên cái thuở lao xao
Biển hồ thơ mộng ước ao nắng trời
Hởi cô bé nhỏ kia ơi !
Cà fê ngọt đắng nếu mời chẳng chê

Hàng cây rợp lá bên lề
Cùng ai sánh bước vai kề ngắm hoa
Nắng trời với đất chan hoà
Cõi lòng ấm áp giữa ta với nàng

Cá Mặn
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-15-2012 , 02:10 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
hi Nhõ .....
dạo này thơ mộng dữ nha . ........
hello all .....thơ hay .....
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-15-2012 , 10:47 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221

Sớm mai ngày nào tôi gặp em
Trời xanh mây trắng gió êm đềm
Cỏ cây còn đọng sương lóng lánh
Líu lo chim hót , hoa đứng xem ...

Giọt nắng mong manh rơi nhẹ nhàng
Gió thoảng đưa mây bay lang thang
Hơi ấm cuối Xuân tràn vũ trụ
Hạnh phúc ngày nào , nhớ không em ?


Thanks anh G đã ghé wa giúp vui với bài thơ hay này nhé!!!Chúc anh một buổi chiều thứ sáu vui vẽ hỉ!!!!

Hôm ni Nhỏ ghé wa đây trể, xin đừng....bắt lổi nha pà con!!!

Chiều vàng

Chiều về nắng đổ ngoài hiên
Gió mơn man thổi trên hàng cây xanh
Ghé đây tìm chút mộng lành
Nghe lời thơ ấy lòng "nàng" bâng khuâng

Người ơi có biết hay chăng?
Tình xưa giử mãi trong tim chẳng mờ
Dầu cho nắng nhạt mưa sầu
Bên bờ hạnh phúc vẫn mầu thắm tươi!

(NhỏLan)
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 06-15-2012 , 11:21 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Thanks anh G đã ghé wa giúp vui với bài thơ hay này nhé!!!Chúc anh một buổi chiều thứ sáu vui vẽ hỉ!!!!

Hôm ni Nhỏ ghé wa đây trể, xin đừng....bắt lổi nha pà con!!!

Chiều vàng

Chiều về nắng đổ ngoài hiên
Gió mơn man thổi trên hàng cây xanh
Ghé đây tìm chút mộng lành
Nghe lời thơ ấy lòng "nàng" bâng khuâng

Người ơi có biết hay chăng?
Tình xưa giử mãi trong tim chẳng mờ
Dầu cho nắng nhạt mưa sầu
Bên bờ hạnh phúc vẫn mầu thắm tươi!

(NhỏLan)
Chào em, Làm việc xong mà em vẫn có ngẫu hứng hồn thơ. Tốt lắm.



Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-15-2012 , 11:44 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào em, Làm việc xong mà em vẫn có ngẫu hứng hồn thơ. Tốt lắm.



Hihihi...vô trong thế giới ảo này, ngoài những lời chào hỏi bạn bè ra thì làm thơ và nghe nhạc (hoặc posting nhạc) là sự giải trí an lành nhất mà không sợ đụng chạm tới ai đó anh ạ!

Cảm ơn anh Mỷ đã ghé qua đây nha! Hôm nay anh khỏe không vậy? Có đi dạo ngoài bìa rừng với hai chú cún nhỏ của anh hay đạp xe exercise không vậy???

Chúc anh một buổi chiều vui vẽ nha!!!

MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 06-15-2012 , 12:06 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hihihi...vô trong thế giới ảo này, ngoài những lời chào hỏi bạn bè ra thì làm thơ và nghe nhạc (hoặc posting nhạc) là sự giải trí an lành nhất mà không sợ đụng chạm tới ai đó anh ạ!

Cảm ơn anh Mỷ đã ghé qua đây nha! Hôm nay anh khỏe không vậy? Có đi dạo ngoài bìa rừng với hai chú cún nhỏ của anh hay đạp xe exercise không vậy???

Chúc anh một buổi chiều vui vẽ nha!!!

Vậy thì cứ tiếp tục hồn thơ đi nhé.

Anh khỏe. Cảm ơn em. Chiều any thì đi dạo ngoài bìa rừng một mình (không đemi hai chú cún nhỏ vì có con "tick" trong rừng nhiều mùa này) mà cũng đi xe đạp chơi nhưng không xa. Còn em thì tập thể dục gì hôm nay.

Chúc em vui vẻ
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-21-2012 , 12:50 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Cà fê mộng

Long lanh giọt nước rơi cùng
Lá xanh hoa nỡ một vùng núi non
Kìa đàn ngỗng trắng lon ton
Bầy con với mẹ lối mòn lội ao

Hồn nhiên cái thuở lao xao
Biển hồ thơ mộng ước ao nắng trời
Hởi cô bé nhỏ kia ơi !
Cà fê ngọt đắng nếu mời chẳng chê

Hàng cây rợp lá bên lề
Cùng ai sánh bước vai kề ngắm hoa
Nắng trời với đất chan hoà
Cõi lòng ấm áp giữa ta với nàng

Cá Mặn
Bình Minh Đẹp

Bình minh ơi quá rạng ngời
Nắng lung linh đỗ trên hàng cây xanh
Giọt sương còn chiếu long lanh
Vương trên ngọn cỏ, trên cành Mẫu Đơn

Nắng vui nắng rọi hồn người
Quên đi sầu não cho đời thêm tươi
Người ơi hãy nở nụ cười
Thế gian vẫn đẹp, cuộc đời vẫn xinh

Ly cà phê ấm chân tình
Mời anh cùng uống giọt nồng mến trao
Ngại gì câu nói chào nhau
Tặng nhau lời chúc ngọt ngào nha anh!!!


(NhỏLan)

Chúc anh CM và mọi người có một Thursday vui và ấm áp, hạnh phúc bên người thương mến thương!!!
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-21-2012 , 01:04 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
hi Nhõ .....
dạo này thơ mộng dữ nha . ........
hello all .....thơ hay .....
Hello, chào Khờ, long time no see you!Lúc này K có phẻ không vậy????....Dạo này không có chuyện gì để cho mình nhảy cà tưng lên, nên mới thả zê....ooppppsss! Soggy....là thả thơ bậy bạ để giết thời giờ cho qua ngày đó Khờ ơi!
Cảm ơn Khờ ghé wa đây với NL nhe, chúc Khờ một ngày bình an và vui vẽ....

:
SuTuNui
Diamond Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 11756
Old 06-21-2012 , 02:30 AM     SuTuNui est dconnect  search   Quote  
Hi Nhỏ Lan, dạo này em khoẻ không?
Hi anh MVH, anh Caman
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 02:35 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hello, chào Khờ, long time no see you!Lúc này K có phẻ không vậy????....Dạo này không có chuyện gì để cho mình nhảy cà tưng lên, nên mới thả zê....ooppppsss! Soggy....là thả thơ bậy bạ để giết thời giờ cho qua ngày đó Khờ ơi!
Cảm ơn Khờ ghé wa đây với NL nhe, chúc Khờ một ngày bình an và vui vẽ....

:
Nhõ ....còn dzê nghĩa là còn work ......very good . .....
khi nào mà không muón dzê nữa thì mới lo .....hahahahahah

ừhm ...làm thơ đi ...Khờ sẽ là đọc giã ( giã bộ đọc ) chung thành cũa Nhõ ehehhehehehehe
jk ....giỡn chọc Nhõ thôi ....Khờ vẫn vào đọc thơ cũa Nhõ ....chĩ là lúc này ( cũng như mọi lúc có biết làm thơ bao giờ ) dzốt thơ nên không muốn làm mất hứng cũa mấy anh chị làm thơ thôi .....
chúc Nhõ luôn vui vẽ .
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 06-21-2012 , 02:41 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SuTuNui
Hi Nhỏ Lan, dạo này em khoẻ không?
Hi anh MVH, anh Caman
Chào em SuTuNui, Khỏe không?


Chào em Lan. Thêm một ngày nóng chết mộ.


Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.