VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-18-2012 , 01:55 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Anh khỏe, cảm ơn........... Em nói vui lắm............. Nhà anh cũng ở ngoại ô mà dù chán thì vẫn thích lắm.

Việc em ở Heartland mà có kết qủa như thế là tốt lắm. May mắn là em không ở Heartless phải không?



yes rất may mắn chú ạ ....vì nếu mà heartless ....thì Khờ đã làm mồi cho con trùng nó nhậu rùi ....ehheheheheh nó sẽ có 1 ngày fest ..........

đúng vậy chú ....vùng ngoại ô tuy buồn chán .....nhưng mà yên tĩnh lắm .....và muốn bắn nai . turkey là mình vác súng cằn cằn là có ........nai nhúng dzấm .....nhậu .( just kidding .....Khờ không có thích red meat ....ehhehehe )
che`lover
Gold Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 2382
Old 06-18-2012 , 03:05 AM     che`lover est dconnect  search   Quote  
ừ, thì nói cho cùng thì họ cũng muốn cho cái khu phố đó có ngăn nắp, trật tự đó mà .. với lại có người take care hết thì đỡ cho mấy người già ai không làm việc nặng được ..

collect coins với rượu hả ? wow .. collect vậy chứ có uống không vậy ? hehehehehheheeh .. nghe người ta nói rượu càng lâu năm càng ngon .. không biết ngon là ngon làm sao ? có phải nó khó kiếm tại ít hàng không Khờ ?
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-18-2012 , 03:15 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by che`lover
ừ, thì nói cho cùng thì họ cũng muốn cho cái khu phố đó có ngăn nắp, trật tự đó mà .. với lại có người take care hết thì đỡ cho mấy người già ai không làm việc nặng được ..

collect coins với rượu hả ? wow .. collect vậy chứ có uống không vậy ? hehehehehheheeh .. nghe người ta nói rượu càng lâu năm càng ngon .. không biết ngon là ngon làm sao ? có phải nó khó kiếm tại ít hàng không Khờ ?
chè ....rượu thì khó lắm đó ...phãi dữ đúng nhiệt độ ....nếu không thì thúi hẽo ....nghe nói có loại rượu càng lâu càng ngon .....nhưng có loại rượu càng lâu càng nồng .......tuỳ loại đó .....
ngày xưa Khờ cũng không có rành sau đó quen cái ông già kia ...ỗng dzạy cho Khờ áh ..ỗng chết đi còn cho Khờ nhiều trai rượu mà ỗng sưu tầm bao năm nay từ đời cha cũa ỗng đễ lại ....sau đó thì Khờ bắt đầu hứng thú với rượu cỗ .......

còn coins thì ....cũng là do ỗng dạy đó ....coins cũa ngày xưa nhìn màu sắc đẹp lắm .....cái đầu ông Indian head nhìn ngầu lắm ....ehehhehehe Khờ cỗ lỗ xĩ í ....

tại Khờ đễ cho moving nó gói và cất dữ đễ chuyễn đi hết rồi ...nếu không nhé lên cho chè coi ....nhìn cái bình rượu ...hay lắm .
che`lover
Gold Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 2382
Old 06-18-2012 , 03:38 AM     che`lover est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
ngày xưa Khờ cũng không có rành sau đó quen cái ông già kia ...ỗng dzạy cho Khờ áh ..ỗng chết đi còn cho Khờ nhiều trai rượu mà ỗng sưu tầm bao năm nay từ đời cha cũa ỗng đễ lại ....sau đó thì Khờ bắt đầu hứng thú với rượu cỗ .......
chời, ổng chết đi còn để lại cho Khờ nhiều trai rượu hả ?
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-18-2012 , 03:42 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by che`lover
chời, ổng chết đi còn để lại cho Khờ nhiều trai rượu hả ?

tiếng Việt nguy hiễm mà ....ngắt câu ngang chừng chết người đó ....
che`lover
Gold Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 2382
Old 06-19-2012 , 01:58 AM     che`lover est dconnect  search   Quote  
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-19-2012 , 09:10 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by che`lover
Chú MVH,

chà chà, Chú MVH ơi, chè trái cây chắc là của cô hàng xóm rồi nè .. Chú may mắn nha, cô hàng xóm mà biết Chú khen Ngon lắm là mát lòng mát dạ lắm đó

.... Chú thơ không hay, và viết truyện đọc cũng được
Nhưng nàng thương nhiều và thiệt nhiều ...

hen Chú .. heheheheheheheheeh
(Cháu thấy Chú dễ nên giỡn tiếp .. kekekkekekeke)
(Cháu không biết làm thơ nên .. giở giọng chê gỡ gạc cái dở của mình nè .. xấu tánh ha Chú ha )
Chào cháu chè lover, Cô hàng xóm không làm chè đâu nhưng có một con bướm (bạn của một cô hàng xóm khác (có nét buồn)) bay đến kể cho chú biết là nên đi qua nhà cháu vợ ăn. Tới đó thì đúng rồi.

"Chú thơ không hay, và viết truyện đọc cũng được
Nhưng nàng thương nhiều và thiệt nhiều ..." rồi sau đó, theo chú nhớ, cô ta cho chú biết là sẽ đi lấy chồng giàu sang.

Cháu cứ làm thơ tự do đi cho vui.

che`lover
Gold Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 2382
Old 06-20-2012 , 01:38 AM     che`lover est dconnect  search   Quote  
Chú MVH,

đúng rồi Chú ơi, cô đó lấy chồng giàu sang được xuất ngoại wa Mỹ luôn á Chú .. haahahhahahahaahah ..

Bữa hôm qua cháu mới tình cờ biết Chú là người Mỹ, nào giờ cháu cứ nghĩ Chú người Việt hoặc người Hoa thôi .. wow, cháu khâm phục Chú giỏi thật, lại rất khiêm nhường nữa ..

Chú reminded Cháu this, long ago, I once was in a flee market with my Dad and we ran into this American gentlemen, I was so amazed when he spoke Vietnamese to my Dad, no accent at all, they talked about Vietnam's areas and food when he was there. They did mention about Kho Long Bình and thịt chó .. heheheeheheh .. he said thịt chó was good too .. hehehe ..

since Chú like to learn Vietnamese and our culture, Cháu hỏi chú biết cái này Chú biết hông nha .. " When a person boastful too much, what do we joke about them ? "

Cháu dở tiếng Anh, có gì sai Chú correct cháu để cháu học sửa nha Chú ... Thanks Chú nhiều ..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-20-2012 , 02:14 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by che`lover
Chú MVH,

đúng rồi Chú ơi, cô đó lấy chồng giàu sang được xuất ngoại wa Mỹ luôn á Chú .. haahahhahahahaahah ..

Bữa hôm qua cháu mới tình cờ biết Chú là người Mỹ, nào giờ cháu cứ nghĩ Chú người Việt hoặc người Hoa thôi .. wow, cháu khâm phục Chú giỏi thật, lại rất khiêm nhường nữa ..

Chú reminded Cháu this, long ago, I once was in a flee market with my Dad and we ran into this American gentlemen, I was so amazed when he spoke Vietnamese to my Dad, no accent at all, they talked about Vietnam's areas and food when he was there. They did mention about Kho Long Bình and thịt chó .. heheheeheheh .. he said thịt chó was good too .. hehehe ..

since Chú like to learn Vietnamese and our culture, Cháu hỏi chú biết cái này Chú biết hông nha .. " When a person boastful too much, what do we joke about them ? "

Cháu dở tiếng Anh, có gì sai Chú correct cháu để cháu học sửa nha Chú ... Thanks Chú nhiều ..
Cô hàng xóm đó qua Mỹ hả. Hèn chi.

Cảm ơn cháu về những lời rất tốt đẹp.

since Chú like to learn Vietnamese and our culture, Cháu hỏi chú biết cái này Chú biết hông nha .. " When a person boastful too much, what do we joke about them ? "
Có tục ngừ này, Thùng rỗng kêu to, có phải không cháu?

If you have any specific questions concerning English, please let me know.


che`lover
Gold Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 2382
Old 06-20-2012 , 02:34 AM     che`lover est dconnect  search   Quote  
Chú MVH,

đúng rồi Chú, cô hàng xóm đó tên là "em Tuyết" ..

Thùng rỗng kêu to cũng đúng Chú ơi .. nhưng giới bình dân thì hay nói là : He/or She was born in Kho Long Bình, tại vì Kho Long Bình ở VN là khu vực chứa thuốc nổ, bom đạn đó Chú ..

Cháu cám ơn Chú trước nha, cháu nhất định sẽ hỏi Chú thiệt là nhiều ... tại vì cháu lúc nào cũng có rất nhiều thắc mắc ..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-20-2012 , 02:41 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by che`lover
Chú MVH,

đúng rồi Chú, cô hàng xóm đó tên là "em Tuyết" ..

Thùng rỗng kêu to cũng đúng Chú ơi .. nhưng giới bình dân thì hay nói là : He/or She was born in Kho Long Bình, tại vì Kho Long Bình ở VN là khu vực chứa thuốc nổ, bom đạn đó Chú ..

Cháu cám ơn Chú trước nha, cháu nhất định sẽ hỏi Chú thiệt là nhiều ... tại vì cháu lúc nào cũng có rất nhiều thắc mắc ..
Cháu cũng biết tên của cô hàng xóm đó hả.



Chú chưa nghe câu "He/or She was born in Kho Long Bình, tại vì Kho Long Bình ở VN là khu vực chứa thuốc nổ, bom đạn đó" dù trước kia chú thấy kho đạn Long Bình nổ một lần. Thế mà khi nghe thì hiểu liền.

YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 02:12 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
đọc 2 người đối qua đáp lại .....
cái hôm qua ...Khờ ra bắt sâu nhỗ cõ cái vườn hoa ......cái ông hàng xóm đi ngang qua ...ngang lại ...ghé vào khen Nho và strawberry cũa Khờ trái đẹp nhìn ngon .....tự nhiên remind me chú VMH .....
cái Khờ cười cười .( vì tức cười ....) chắc ỗng hàng xóm tưỡng Khờ have a crush on him hheheheheheheheheh ...... He chạy về hái quá trời winter pears và Apple đem qua nói Khờ làm pie ....rùi hôm nào ỗng ăn ké ....trời ....Khờ có bao giờ nói ỗng Khờ biết làm pie đâu trời .......

mà Khờ chĩ thích sweet potatoes pie ...chứ đâu có thích apple pie bao giơ ........
mygirl
Gold Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 3783
Old 06-21-2012 , 02:26 AM     mygirl est dconnect  search   Quote  
đâu thấy nhà của khờ đâu .........? hay girl hút chuyến rồi

iu khờ nhiều nhiều


chào cả nhà từ trên đi xuống
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 02:29 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by mygirl
đâu thấy nhà của khờ đâu .........? hay girl hút chuyến rồi

iu khờ nhiều nhiều


chào cả nhà từ trên đi xuống
girl .....cã mấy ngày rùi ...hụt rùi ....hôm nào vào bụi Khờ cho girl coi lại .....

iu girl nhièu nhiều .....

kiss gì mà ướt át quá trời à .
mygirl
Gold Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 3783
Old 06-21-2012 , 02:34 AM     mygirl est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
girl .....cã mấy ngày rùi ...hụt rùi ....hôm nào vào bụi Khờ cho girl coi lại .....

iu girl nhièu nhiều .....

kiss gì mà ướt át quá trời à .

vậy chờ khờ rảnh liệng vào bụi cho girl ngắm với nhé để nhìn đỡ thèm

anh trai iu đó mà giờ tới phần girl nè ............ đã wã
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-21-2012 , 02:35 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
đọc 2 người đối qua đáp lại .....
cái hôm qua ...Khờ ra bắt sâu nhỗ cõ cái vườn hoa ......cái ông hàng xóm đi ngang qua ...ngang lại ...ghé vào khen Nho và strawberry cũa Khờ trái đẹp nhìn ngon .....tự nhiên remind me chú VMH .....
cái Khờ cười cười .( vì tức cười ....) chắc ỗng hàng xóm tưỡng Khờ have a crush on him hheheheheheheheheh ...... He chạy về hái quá trời winter pears và Apple đem qua nói Khờ làm pie ....rùi hôm nào ỗng ăn ké ....trời ....Khờ có bao giờ nói ỗng Khờ biết làm pie đâu trời .......

mà Khờ chĩ thích sweet potatoes pie ...chứ đâu có thích apple pie bao giơ ........
Thế hả. Vui lắm. Nhưng điều chú muốn biết là cháu có gởi con bướm bay qua nhà ổng nhắc nhở đến winter pears và Apple không?

Cháu chưa thích apple pie, là một biểu tượng truyền thông của Mỹ là ngạc nhiên. Có lẽ tùy theo ai nấu nhưng ông ấy nghĩ ai cũng thích hết.

Chào cháu mygirl.

YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 02:41 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Thế hả. Vui lắm. Nhưng điều chú muốn biết là cháu có gởi con bướm bay qua nhà ổng nhắc nhở đến winter pears và Apple không?

Cháu chưa thích apple pie, là một biểu tượng truyền thông của Mỹ là ngạc nhiên. Có lẽ tùy theo ai nấu nhưng ông ấy nghĩ ai cũng thích hết.



chú .....cháu cũng thích pie lắm .....nhưng mà có 1 lần .......lúc xưa lắm rùi .....cháu ăn nhiều apple pie quá ....sau đó thì ớn không bao giờ ăn lại ....... cái này gọi là lúc còn nhõ tham ăn nè heheheheh

chú .....nói đến con Bướm nhắn gữi cháu mới nhớ .....cháu lhông gữi con Bướm ......mà cháu chơi nguyên con Khờ .......chuyện là như thế này nè chú .....có vài lần vì cây pears ngay giữa ranh giới 2 nhà ....cháu khi chạy máy cắt cõ ....có lạng qua lạng lại vài lần ...mỗi lần bẽ vài trái ( hông có ăn trộm nha ...tại cái cành nó xẹc qua mặt ... ....cháu hay đỗi thừa haòn cãnh lắm ....)và khi đó ỗng có ỡ đó ....

chắc vậy mà ông nghĩ cháu thích ăn pears .....công nhận ....lời thật .
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 02:43 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by mygirl
vậy chờ khờ rảnh liệng vào bụi cho girl ngắm với nhé để nhìn đỡ thèm

anh trai iu đó mà giờ tới phần girl nè ............ đã wã
girl ...vậy coi lại nha .......đễ Khờ post cho girl coi .
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-21-2012 , 03:06 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
chú .....cháu cũng thích pie lắm .....nhưng mà có 1 lần .......lúc xưa lắm rùi .....cháu ăn nhiều apple pie quá ....sau đó thì ớn không bao giờ ăn lại ....... cái này gọi là lúc còn nhõ tham ăn nè heheheheh

chú .....nói đến con Bướm nhắn gữi cháu mới nhớ .....cháu lhông gữi con Bướm ......mà cháu chơi nguyên con Khờ .......chuyện là như thế này nè chú .....có vài lần vì cây pears ngay giữa ranh giới 2 nhà ....cháu khi chạy máy cắt cõ ....có lạng qua lạng lại vài lần ...mỗi lần bẽ vài trái ( hông có ăn trộm nha ...tại cái cành nó xẹc qua mặt ... ....cháu hay đỗi thừa haòn cãnh lắm ....)và khi đó ỗng có ỡ đó ....

chắc vậy mà ông nghĩ cháu thích ăn pears .....công nhận ....lời thật .
Ủa, như thế hả. hèn chi.

Còn tình hình pears thì chú hiểu được rồi. Dù sao có sự liên hệ như thế với bà con hàng xóm là điều được tốt chứ

.

YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-21-2012 , 03:11 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Ủa, như thế hả. hèn chi.

Còn tình hình pears thì chú hiểu được rồi. Dù sao có sự liên hệ như thế với bà con hàng xóm là điều được tốt chứ

.

nói đi nói lại ....cuối cùng mún hõi chú ;....

nhà chú có cây gì có trái không >???? cháu đến làm hàng xóm với chú ....

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 01:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.