![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Missoni
Gold Member Join Date: Aug 2007 Số Điểm: 3202 |
lời ko nhạc ...tự biêng, tự ziễng.........
mến tặng anh quạ xỉ tài ba zí búc hịu - thầy đèn ... cùng cô nữ quang ăng tạp tự ... ty gòm ... lời bài "tân cỗ" zựa chên 1 chiệng tình ... hông đạng kết zí ... ai thì hông gõ ... (ai cũng được hết - dẫu xao thì cũng đã gã đám hết gồi ... ......) ...zì hông chững bị chước ... tối qua, chong khoảnh khắc bấc chợt, bỗng dưng ... nỗi hứng, nên lấy zấy ziết ghi xuống, xao đó mượng cái ipad ga ngoài garage zừa ũi đồ, zừa héc để chánh bị người khác nghe ... tưỡng mình khùng ... ... hông micro, hông âm nhạc, nên níu có xơ xức hay kém chấc lượng, mong các bạng ... xí xóa ..............xao cùng, 1 đìu quang chọng mà mình mong mún các bạng để í đến đó là ... mình chỉ nhậng tờ ........ $100 ........ thank you ....... |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23419 |
mình chỉ muốn nói bạn Đào Tây cung với Ty nương nương sao muh cái giọng baby quá chừng .........so cuteeeee .... ![]() ![]()
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
Missoni
Gold Member Join Date: Aug 2007 Số Điểm: 3202 |
thanks lanney ...
... xự thiệc thì mình còn ... chẽ mà ... ... chỉ có bà ty zà thui ... ... bi zờ she đang làm nữ quàng do she tự ... phong chức, chứ hông bao lâu nữa thành quàng thái hậu bi zờ .......... |
|
TYFN
Gold Member Join Date: Jul 2004 Số Điểm: 2511 |
![]() |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5914 |
nói thật lòng nhe em...anh thích được nghe tiếng hát từ trái tim...nghe rung động lắm...nghe tâm hồn chìm đắm...trong say xưa...trong kỹ niệm tương tư... ...Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời Nghe thời gian đi qua mau Nỗi buồn chợt dâng lên cao Người ơi ! Biết chăng lòng đau Đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng. Ngưòi vui duyên mới riêng tôi lạnh lùng. Khi thuyền rời mang thương yêu Bỏ lại dòng sông cô liêu Tội cho khách sang đò chiều... Em ơi em ơi, xin đừng nhắc lại chuyện xưa của chúng mình, đưng nhắc lại những câu thề, đừng khơi lại những ân tình mà ta đã trao cho nhau từ thuở ban đầu. Ngày xa xưa đó tuy đã qua lâu rôi...(hmmm...ước gì thầy có nhiều thời gian soạn một bài rồi tự biên tự diễn như em đây...) Thầy Đèn. |
|
Missoni
Gold Member Join Date: Aug 2007 Số Điểm: 3202 |
í anh thầy nói thích nghe em hác hơn em ty phải hông ? ..............
![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|