![]() |
Quick Language Chooser: |
|
nguyen57
Member Join Date: Jun 2005 Số Điểm: 200 |
hello ACE, thật ra dôi khi nguyen rảnh có vô coi chị em nào nấu ăn ngon thì bắt trước,về nấu cho chồng con ăn,dôi khi làm nails bao nhiêu tiếng ngày này wa tháng nọ,mỗi lần holliday nguyen thích lắm ở nhà gần con ,dọn dep nhà trồng cây chiều di câu cá,thời gian ko có rảnh,nguyen trước khi di làm là cơm nước cho chồng con xong là di làm tới tối mới về ,tới nhà là nấu chập 2 rồi ăn cơm di ngủ,dôi khi rảnh lên online vô coi ACE viết gì fun thì dọc còn phân bua là chạy ra liền ,nhiều khi muốn làm quen ACE lắm mà sợ ko có thì gian trò chuyen xin ACE thông cảm
![]() |
|
tthd
Member Join Date: Jan 2002 Số Điểm: 580 |
Quote :
Vui chơi đi. |
|
OC HOUNG
Royal Member Join Date: Apr 2004 Số Điểm: 37827 |
Quote :
![]()
__________________
Đời không nỗ thì đời mất vui *** Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa *** *** Lùn lùn nhưng mà phụ tùng đầy đủ *** |
|
nguyen57
Member Join Date: Jun 2005 Số Điểm: 200 |
hi tthd, dối với ai thì vậy chứ nguyen ko có dâu, vì chuyện vui còn dể trong dầu vè có gì kể cho chồng con nghe ,chứ chuyện ko dâu ra dâu nguyen ko bao giờ kế vì chồng mình và mình ai cũng làm cực khổ mang chuyen ko dâu vào dâu về còn bị ổng nói nữa thành ra mang tiếng bà 8 chắc chết
![]() |
|
coTa'm
Platinum Member Join Date: May 2006 Số Điểm: 6033 |
Trời , nói là vô đây đọc thường xuyên mà hổm rày không thấy cái nhóm cổ hủ kia chửi dân nails tùm lum hay sao mà bạn mình còn muốn làm dân nails VF nữa chứ hả ??
Btw, welcome to nhà bếp hằm bà lằn ![]() |
|
UglyMaChanh
Diamond Member Join Date: Jun 2006 Số Điểm: 9354 |
Quote :
![]() |
|
tthd
Member Join Date: Jan 2002 Số Điểm: 580 |
Quote :
Vui chơi đi! |
|
Bí Bếp
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 7958 |
Ai nói gì nói, nghĩ gì nghĩ, Bí Bếp thấy nghề làm móng tay cũng cứu được khá nhiều gia đình từ Mỹ về tới VN. Có một dạo nọ (khoảng 12 năm trước đây), chính Bí Bếp cũng tính bỏ tất cả để khởi nghề lại với việc nầy... nhưng vẫn chưa được duyên kiếm tiền bằng nghề dũa móng tay.
Chuyện kiếm tiền để nuôi gia đình chính bằng mồ hôi và sức lao động của mình chẳng có gì phải ngại ngùng hoặc xấu hổ cả. Xấu chăng là sự kiếm tiền bằng việc làm phạm pháp, lừa đảo, thiếu công bằng hoặc làm tổn hại đến người khác. ![]() |
|
NiemNhungNho
Banned Join Date: Feb 2012 Số Điểm: 2179 |
Chị không cần lo
.. Nghề nào cũng có tốt xấu. Chị có nghe vụ Enron Fraud chưa là làm sổ sách giả để người ta đầu tư nhiều và cuối cùng họ mất trắng. Những con người có liên quan thiệt hại cho những người khác mới đáng khinh bỉ. Em chỉ thấy sơ sơ là trên VF cái tốt của họ thì họ nói còn cái xấu thì giấu như gì nhưng lại thích chỉ trích người nọ chả liên qua gì tới mình, chả harm gì mình, thì cũng là mèo tự khen mèo mà thôi. Nhưng mà mình thấy đời cũng công bằng lắm, đối với người tốt thì cái này không có thì được cái kia còn hơn nửa, còn đối với người xấu thì 49 sẽ gặp 50, vỏ quít dầy sẽ có móng tay nhọn .Last edited by NiemNhungNho; 06-16-2012 at 06:20 AM.. |
|
zzThiMetzz
Platinum Member Join Date: Nov 2008 Số Điểm: 4787 |
Quote :
![]() |
|
TamDonCo
Royal Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 24169 |
tui đi làm cleaning có tệ hơn nghề nail không
![]() |
|
Bí Bếp
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 7958 |
Quote :
![]() |
|
NiemNhungNho
Banned Join Date: Feb 2012 Số Điểm: 2179 |
Quote :
.. Overall, Không tệ chút nào . |
|
Lựu Đạn
Loyal Member Join Date: Jan 2009 Số Điểm: 1870 |
Quote :
Lựu Đạn vẫn còn nhớ chuyện sis Phù kể, vinh danh cha her đã chịu khó làm Janitor bao nhiêu năm... để she có cơ hội lớn lên đàng hoàng, học đại học, ra trường, có sự nghiệp... rồi lại lo được cho con cái vô đại học... It all started từ những humble begining như vậy. Cực khổ, nhưng không có gì phải cúi mặt với đời. Chuyện nào ra chuyện nấy. Chê người ta "tự ti" mới phải mua hàng hiệu... thì hành động khoe khoang "Bằng Cấp" [4 năm?], miệt thị những người khác... cũng chẳng xoá nổi sự ấu trĩ/tự ti trong tự duy/quan điểm của một số người [lớn lên trong môi trường/văn hoá lạc hậu/mọi rợ] vẫn quen thói Tôn Thờ/Sùng Bái "Khoa Bảng"/Bằng Cấp, Thượng Đội Hạ Đạp... nhưng chưa thật sự hiểu TRI THỨC là gì! Last edited by Lựu Đạn; 06-16-2012 at 06:33 AM.. |
|
taisaobuon
Banned Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 7454 |
Quote :
![]() |
|
Bí Bếp
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 7958 |
Quote :
Có lầm hôn dzậy? ![]() |
|
TamDonCo
Royal Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 24169 |
Quote :
Quote :
![]() |
|
Anh Điếc
Banned Join Date: Mar 2010 Số Điểm: 4590 |
Quote :
Nghề bán hàng rong, cá, mắm ngoài chợ cũng là cái nghề tốt lành để sinh nhai, nhưng chính sự tranh giành, xảo trá, hơn thua, ganh tị, chụp giựt, rồi đem ra chửi bới, bôi xấu nhau . Vì thế, nghề nào cũng có giá trị của nó, nhưng con người có biết tự trọng và tôn trọng lẫn nhau hay không mới là việc đáng bàn đến đó anh ![]() |
|
cdoan
Platinum Member Join Date: Nov 2004 Số Điểm: 6764 |
Người hơn người vẫn là sự cống hiến cho xã hội, cho nhân loại. Thí dụ như thằng say rượu du côn ai ai cũng không ưa nó, nhưng đụng chuyện nó xã thân đi cứu được nhiều người thì nó vẫn được coi là một anh hùng. Một nhà bác học tối ngày cứ trong phòng thí nghiệm, ít giao tiếp với ai, không ai biết ông ta. Nhưng ngày nào ông ta khám phá một cái gì làm thay đổi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác thì tên tuổi của ông ta vẫn để đời.
Còn nghề nghiệp, bằng cấp, vv vẫn chỉ là cái cần câu cơm thôi. |
|
Lựu Đạn
Loyal Member Join Date: Jan 2009 Số Điểm: 1870 |
Quote :
Thực chất thế nào thì những ACE đã ra đại học ở bên đây cũng rõ rồi [how much you learned in college]. Chỉ hơn nhau cái "Cơ Hội" thôi. Chưa hẳn những Sinh Viên, Học Sinh [Kỹ Sư hoặc Bác Sỹ] ở VN đều "không là gì", thua kém những người có bằng 4-năm ở ngoại quốc [về trí thông minh, kiến thức cũng như khả năng] đâu. Vì rất nhiều người qua sau, họ lại vẫn lấy được BS, MS, Ph.D. hoặc M.D... Lúc ở VN họ có thể học giỏi [xếp hạng cao] hơn "mình". Nhưng nếu không học được đại học @ ngoại quốc... thì cũng như không. Bằng Mỹ vẫn có giá trị gấp chục lần bằng VN. Đi làm lương cao gấp bao nhiêu lần. Hiện tại là như vậy. Sẽ còn mãi mãi như vậy, nếu cái tư duy/văn hoá Tôn Sùng Bằng Ngoại vẫn được đề cao. Còn chuyện miệt thị, khinh khi những người "Ăn Trợ cấp Xã Hội"... Các xứ sở văn minh đều có những chương trình Phúc Lợi Xã Hội đàng hoàng, đầy đủ để lo cho những người dân [lỡ lâm vào những hoàn cảnh cần giúp đỡ] một cách thoả đáng. Bọn mọi @#@#... chuyên lo vơ vét tiền bạc, ngân sách của quốc gia, ăn trên ngồi trốc... rồi còn quay lại chê bai, miệt thị những người [mà chúng nó khinh khi là] "dân lao động tay chân" mới là bọn "Ăn Cháo Đá Bát", sống nhờ mồ hôi xương máu của dân đen, không lo được gì cho họ... mà còn đãi bôi. Hưởng TCXH, làm nails hoặc LĐTC... vẫn đáng trân trọng [vì họ giúp ích cho xã hội] hơn bọn tham quan ăn hại, sâu dân mọt nước, quen thói ăn trên ngồi trốc... dùng ngân sách quốc gia để đem đổi ba cái bằng ngoại về mà lòe dân đen. Mìn xin hết. Last edited by Lựu Đạn; 06-16-2012 at 07:26 AM.. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|