VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
bunkho
Senior Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 798
Old 06-22-2012 , 02:27 PM     bunkho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bunkho
Bunkho đang nhắc việc nhiều người gặp nạn chớ không đơn giản là nghèo hay giàu hơn nhưng vì lòng bạn tàn bạo nên khó hiểu được ý Bunkho.



Khuclunglinh,



CON DÂU XẤU THẾ NÀO CŨNG PHẢI GẶP CHA MẸ CHỒNG.



Cách nhận ra Ma và Bồ Tát chỉ có điểm này thôi:



Lòng của MA thì tàn bạo, không xót thương người khổ nạn, lòng

của Bồ Tát thì ngược lại.



Vậy bạn Khuclunglinh theo phe Ma hay theo phe Bồ Tát đã rõ

ràng minh bạch rồi phải không?

Last edited by bunkho; 06-22-2012 at 02:32 PM..
bunkho
Senior Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 798
Old 06-22-2012 , 02:31 PM     bunkho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chintungtung
Tui tin lời ông 90% vì ông không phải hạng người thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng cảm ứng thần kỳ của ông còn thua những người kia xa mà đòi làm đệ tử guột thì cũng hơi ép người ta đó, hay là ông chỉ kể sơ sơ một phần nào thôi?

Chín Tưng Tưng



Nghe đòi kể chuyện cảm ứng thần kỳ thì bắt buộc Ngọa Long phải trốn thôi, chui ra là chết chắc vì có cảm ứng gì đâu mà nói, chỉ nói được một câu là Sư Phụ TH tươi cười đỡ dậy rồi chấm hết.
SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 14978
Old 06-22-2012 , 02:42 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Đại sư giải mộng cho hỏi cái nầy : Tối hôm qua nằm mơ thấy đi câu,câu cả buổi trời chỉ được 1 con cá con,mang về nhà thì con cá ấy hóa ra thành Bé Khờ, mưng quá tưởng trúng mánh, mới vừa lợi hun 1 cái , tự nhiên Khờ lấy cây dí tui đập quá trời, làm chạy thục mạng

Điềm gì vậy đại sư ?
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-22-2012 , 03:56 PM     my46 est dconnect  search   Quote  
Đưa lên cho các bác bán đắt hàng.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14633
Old 06-22-2012 , 11:25 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bunkho
Cách nhận ra Ma và Bồ Tát chỉ có điểm này thôi:



Lòng của MA thì tàn bạo, không xót thương người khổ nạn, lòng

của Bồ Tát thì ngược lại.



Vậy bạn Khuclunglinh theo phe Ma hay theo phe Bồ Tát đã rõ

ràng minh bạch rồi phải không?

cũng chả rõ ràng gì mấy là bởi vì LÒNG AI thì người đó biết thôi ..e hêhh

CHA MẸ nào xấu số .. thì bởi lòng họ đối với CON DÂU cứ coi là XẤU .e hêh

.. ehhêh

ehhehhe .. hic hic . ehhêh
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14633
Old 06-23-2012 , 01:56 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Đại sư giải mộng cho hỏi cái nầy :

Tối hôm qua nằm mơ thấy đi câu,

câu cả buổi trời

chỉ được 1 con cá con,

mang về nhà thì con cá ấy hóa ra thành Bé Khờ, mưng quá tưởng trúng mánh, mới vừa lợi hun 1 cái , tự nhiên Khờ lấy cây dí tui đập quá trời, làm chạy thục mạng

Điềm gì vậy đại sư ?



Đi câu và Cua gái giống nhau 1 điểm:

- phải kiên nhẫn tự làm mới có ... êhhhehe


nên ĐI CÂU hoá thành CUA GÁI vốn là 1 thực tế -->> nhưng có thể dụng ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau


Nói đến DỤNG .. thì phải có TẦM CẦU ... và phải có LỢI . ehheh

mà cái lợi cũng là NHỊP CẦU dẫn tới niềm vui nhẹ nhàng thoải mái bằng những nụ hôn !!( ehhehhe)


CÁI GÌ KHÓ ĐƯỢC .. thì phải cần kiên nhẫn thêm .. ehheh

-->> có lẽ giấc ngủ khởi đầu quá trể .. không đủ thời gian nên có người GẤP QUÁ MÀ BỊ WUÝNH chăng ??


CUA GÁI .. thì phải từ từ đáp ứng hết mọi nhu cầu của CON GÁI đã .. ehheh e


cho nên .. lời nhắn nhủ của chuyên gia là:

-->> CÂU LÂU .. thì sẽ có CÁ LỚN

. êhhhêh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhh

Last edited by khuclunglinh; 06-23-2012 at 01:59 AM..
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-23-2012 , 07:04 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
TRẬN TỬ CHIẾN THÀNH TU RU, NỮ ĐẠI LONG MY 46 :

KHUCLUNGLINH TỬ TRẬN.




Không biết ân oán bắt nguồn từ thủa nào nhưng khi người con ưu tú của đất Hà Thành là My 46 cùng Khúc hấp thịt chó gặp nhau là mọi người tin rằng sẽ có một trận tử chiến xảy ra. Ngày hôm qua không biết vì tình cờ hay có chủ đích trước mà có vài con nhang gặp nhau trên đấu trường trang THTG và cùng có ý định công phá ngôi thành này. Tại thanh Tu Ru đang có kịch chiến giữa My 46 và Khúc hấp, hai bên đang căng thẳng so tài với nhau nên có lẽ không để ý bên ngoài đang có sự gườm nhau rất lớn giữa các đại ca giang hồ. Sự điềm tỉnh của hai vị tướng nhiều năm chinh chiến trên sa trường đã khiến trận đấu không diển ra ngay lúc đó và cả hai hiểu rằng ở đấu trường đó còn rất nhiều vị tướng tài khác và cần phải dẹp loạn. Như hiểu được ý đồ của nhau My 46 đã tiển Khúc hấp đi rất nhanh voi ty so 3-2 và nồi lẫu vịt 250 k đã được xung công quỹ chiến tranh. Tưởng như thiên thời và địa vị nhân hoà , trận đấu quyết định một mất một còn trong ngày diển ra nhanh chóng , nhưng một chốc lát My 46 đã biến mất khỏi đấu trường. Dân tình xôn xao không biết vị nữ tướng trẻ này sợ quá lẩn mất chăng, cao thủ Sauquit thì: " Nó được nồi lẫu chạy mất rồi à ". Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì nàng xuất hiện lại với hình ảnh tay trong tay cùng người chồng yêu mới cưới. Tất cả đấu trường đều xôn xao trước hình ảnh cặp Rô Me Ô và Yun Lét này. Trong thời gian đi đón chồng, trước đó nàng My 46 đã cố luyện tập thành thục một môn bắn cung bách phát bách trúng.



Lúc này My 46 tự tin hơn bao giờ hết, tự tin với sức khoẻ của mình và thêm sự động viên của chàng Romeo đằng sau, cùng với mưu lược và đòn sát thủ dành riêng cho Khúc hấp thịt chó.



Điều mà mọi người trông đợi nhất trong ngày đã xảy ra, trận đấu tử chiến giữa My 46 và Khúc hấp đã diển ra một cách không thể chóng vánh hơn. Cung tên liên tiếp được phát ra, hư hư ảo ảo lúc đầu vào người vào tay nhưng bao giờ phát dứt điểm cũng trúng vào gót chân, điểm yếu nhất của Khúc hấp thịt chó là bất khuất. Khúc hấp đã tử chiến tại sa trường với tỷ số 0-3. Một sự hy sinh đẹp như ngày trước Rô Me Ô bị mũi tên cắm vào gót chân và dành hơi sức cuối cùng của cuộc đời bên cạnh nàng Yun Lét. Hình ảnh của Khúc hấp thịt chó sẽ còn khắc ghi mãi trong tâm trí của những người ái mộ.

Last edited by my46; 06-23-2012 at 07:17 AM..
SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 14978
Old 06-23-2012 , 07:08 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
Đi câu và Cua gái giống nhau 1 điểm:

- phải kiên nhẫn tự làm mới có ... êhhhehe


nên ĐI CÂU hoá thành CUA GÁI vốn là 1 thực tế -->> nhưng có thể dụng ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau


Nói đến DỤNG .. thì phải có TẦM CẦU ... và phải có LỢI . ehheh

mà cái lợi cũng là NHỊP CẦU dẫn tới niềm vui nhẹ nhàng thoải mái bằng những nụ hôn !!( ehhehhe)


CÁI GÌ KHÓ ĐƯỢC .. thì phải cần kiên nhẫn thêm .. ehheh

-->> có lẽ giấc ngủ khởi đầu quá trể .. không đủ thời gian nên có người GẤP QUÁ MÀ BỊ WUÝNH chăng ??


CUA GÁI .. thì phải từ từ đáp ứng hết mọi nhu cầu của CON GÁI đã .. ehheh e


cho nên .. lời nhắn nhủ của chuyên gia là:

-->> CÂU LÂU .. thì sẽ có CÁ LỚN

. êhhhêh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhh
Mẹ ơi ....... Câu lâu bụng lớn thì có

my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-23-2012 , 10:36 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by my46
TRẬN TỬ CHIẾN THÀNH TU RU, NỮ ĐẠI LONG MY 46 :

KHUCLUNGLINH TỬ TRẬN.




Không biết ân oán bắt nguồn từ thủa nào nhưng khi người con ưu tú của đất Hà Thành là My 46 cùng Khúc hấp thịt chó gặp nhau là mọi người tin rằng sẽ có một trận tử chiến xảy ra. Ngày hôm qua không biết vì tình cờ hay có chủ đích trước mà có vài con nhang gặp nhau trên đấu trường trang THTG và cùng có ý định công phá ngôi thành này. Tại thanh Tu Ru đang có kịch chiến giữa My 46 và Khúc hấp, hai bên đang căng thẳng so tài với nhau nên có lẽ không để ý bên ngoài đang có sự gườm nhau rất lớn giữa các đại ca giang hồ. Sự điềm tỉnh của hai vị tướng nhiều năm chinh chiến trên sa trường đã khiến trận đấu không diển ra ngay lúc đó và cả hai hiểu rằng ở đấu trường đó còn rất nhiều vị tướng tài khác và cần phải dẹp loạn. Như hiểu được ý đồ của nhau My 46 đã tiển Khúc hấp đi rất nhanh voi ty so 3-2 và nồi lẫu vịt 250 k đã được xung công quỹ chiến tranh. Tưởng như thiên thời và địa vị nhân hoà , trận đấu quyết định một mất một còn trong ngày diển ra nhanh chóng , nhưng một chốc lát My 46 đã biến mất khỏi đấu trường. Dân tình xôn xao không biết vị nữ tướng trẻ này sợ quá lẩn mất chăng, cao thủ Sauquit thì: " Nó được nồi lẫu chạy mất rồi à ". Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì nàng xuất hiện lại với hình ảnh tay trong tay cùng người chồng yêu mới cưới. Tất cả đấu trường đều xôn xao trước hình ảnh cặp Rô Me Ô và Yun Lét này. Trong thời gian đi đón chồng, trước đó nàng My 46 đã cố luyện tập thành thục một môn bắn cung bách phát bách trúng.



Lúc này My 46 tự tin hơn bao giờ hết, tự tin với sức khoẻ của mình và thêm sự động viên của chàng Romeo đằng sau, cùng với mưu lược và đòn sát thủ dành riêng cho Khúc hấp thịt chó.



Điều mà mọi người trông đợi nhất trong ngày đã xảy ra, trận đấu tử chiến giữa My 46 và Khúc hấp đã diển ra một cách không thể chóng vánh hơn. Cung tên liên tiếp được phát ra, hư hư ảo ảo lúc đầu vào người vào tay nhưng bao giờ phát dứt điểm cũng trúng vào gót chân, điểm yếu nhất của Khúc hấp thịt chó là bất khuất. Khúc hấp đã tử chiến tại sa trường với tỷ số 0-3. Một sự hy sinh đẹp như ngày trước Rô Me Ô bị mũi tên cắm vào gót chân và dành hơi sức cuối cùng của cuộc đời bên cạnh nàng Yun Lét. Hình ảnh của Khúc hấp thịt chó sẽ còn khắc ghi mãi trong tâm trí của những người ái mộ.



Khúc hấp thịt chó tử trận sa trường thế này thì đau sờ cau quá. Cậu cứ hư như thế này thì mình không cho cậu có cơ hội gỡ đâu. Ngoan thì cái gì cũng có.
CuuKho
Gold Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 2258
Old 06-23-2012 , 11:37 AM     CuuKho est dconnect  search   Quote  
oe' tro*`i .....


lolz ....

quec bui tru ban
thien tai thien tai
Ngọa Long
Senior Member
Join Date: Mar 2011
Số Điểm: 733
Old 06-23-2012 , 11:46 AM     Ngọa Long est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bunkho
Nghe đòi kể chuyện cảm ứng thần kỳ thì bắt buộc Ngọa Long phải trốn thôi, chui ra là chết chắc vì có cảm ứng gì đâu mà nói, chỉ nói được một câu là Sư Phụ TH tươi cười đỡ dậy rồi chấm hết.
Bunkho à! Mấy thứ này tôi đầu cần tranh biện, ở nhà bắt chân ngồi thiền chiêm nghiệm chỗ TH giảng có ý nghĩa hơn (Soi thấu nghĩa TH và Thiền Tông càng ngày càng rõ - kô chút nghi ngờ - chỉ tội cái đám ngồi da như nước đổ đầu vịt), thêm nữa sự an lạc thanh tịnh từ sau khi có chuyện đó, NL cảm thấy chẳng thèm lên đây tranh luận với cái đám ngoài da này là gì cho mệt nữa... Gác chân lên ngồi thiền là vui rồi...
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14633
Old 06-23-2012 , 11:05 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Mẹ ơi ....... Câu lâu bụng lớn thì có


có CÁI thì cũng có ĐỰC mà QUÝT ??

-->> câu lâu được con trâu đen hé hé hé .e. êhhhe

CHEAR .. ehhêhh

.e hehhehh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14633
Old 06-24-2012 , 01:28 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by my46
TRẬN TỬ CHIẾN THÀNH TU RU, NỮ ĐẠI LONG MY 46 :

KHUCLUNGLINH TỬ TRẬN.




Không biết ân oán bắt nguồn từ thủa nào nhưng khi người con ưu tú của đất Hà Thành là My 46 cùng Khúc hấp thịt chó gặp nhau là mọi người tin rằng sẽ có một trận tử chiến xảy ra. Ngày hôm qua không biết vì tình cờ hay có chủ đích trước mà có vài con nhang gặp nhau trên đấu trường trang THTG và cùng có ý định công phá ngôi thành này. Tại thanh Tu Ru đang có kịch chiến giữa My 46 và Khúc hấp, hai bên đang căng thẳng so tài với nhau nên có lẽ không để ý bên ngoài đang có sự gườm nhau rất lớn giữa các đại ca giang hồ. Sự điềm tỉnh của hai vị tướng nhiều năm chinh chiến trên sa trường đã khiến trận đấu không diển ra ngay lúc đó và cả hai hiểu rằng ở đấu trường đó còn rất nhiều vị tướng tài khác và cần phải dẹp loạn. Như hiểu được ý đồ của nhau My 46 đã tiển Khúc hấp đi rất nhanh voi ty so 3-2 và nồi lẫu vịt 250 k đã được xung công quỹ chiến tranh. Tưởng như thiên thời và địa vị nhân hoà , trận đấu quyết định một mất một còn trong ngày diển ra nhanh chóng , nhưng một chốc lát My 46 đã biến mất khỏi đấu trường. Dân tình xôn xao không biết vị nữ tướng trẻ này sợ quá lẩn mất chăng, cao thủ Sauquit thì: " Nó được nồi lẫu chạy mất rồi à ". Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì nàng xuất hiện lại với hình ảnh tay trong tay cùng người chồng yêu mới cưới. Tất cả đấu trường đều xôn xao trước hình ảnh cặp Rô Me Ô và Yun Lét này. Trong thời gian đi đón chồng, trước đó nàng My 46 đã cố luyện tập thành thục một môn bắn cung bách phát bách trúng.



Lúc này My 46 tự tin hơn bao giờ hết, tự tin với sức khoẻ của mình và thêm sự động viên của chàng Romeo đằng sau, cùng với mưu lược và đòn sát thủ dành riêng cho Khúc hấp thịt chó.



Điều mà mọi người trông đợi nhất trong ngày đã xảy ra, trận đấu tử chiến giữa My 46 và Khúc hấp đã diển ra một cách không thể chóng vánh hơn. Cung tên liên tiếp được phát ra, hư hư ảo ảo lúc đầu vào người vào tay nhưng bao giờ phát dứt điểm cũng trúng vào gót chân, điểm yếu nhất của Khúc hấp thịt chó là bất khuất. Khúc hấp đã tử chiến tại sa trường với tỷ số 0-3. Một sự hy sinh đẹp như ngày trước Rô Me Ô bị mũi tên cắm vào gót chân và dành hơi sức cuối cùng của cuộc đời bên cạnh nàng Yun Lét. Hình ảnh của Khúc hấp thịt chó sẽ còn khắc ghi mãi trong tâm trí của những người ái mộ.

ha ha ha .. NHÀ ANH quen làm văn 1 kiểng thì phải .. ehhêh

-->>> MUỐN THẮNG thì thắng rùi .. đâu có cần BỎ CHẠY !! (ehhêh)

RÁNG NGỒI ĐÂY ÔM CHẶT VINH QUANG HÉ HÉ HÉ .. ehheh e

để cho tui ngồi coi chơi .. ehhêhh

. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-24-2012 , 02:49 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha ha .. NHÀ ANH quen làm văn 1 kiểng thì phải .. ehhêh

-->>> MUỐN THẮNG thì thắng rùi .. đâu có cần BỎ CHẠY !! (ehhêh)

RÁNG NGỒI ĐÂY ÔM CHẶT VINH QUANG HÉ HÉ HÉ .. ehheh e

để cho tui ngồi coi chơi .. ehhêhh

. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe



Em thấy bác có vẽ hôn mê sâu thế thì bác đã bị ai đánh cho mất cả hình lẩn tiếng? Bác cứ hay loa đài thì đao kiếm vô tình rồi. Chẳng hay những vùng đa chấn thương của bác đã lành vết chưa. Bây giờ em mà đánh cho thì bảo em vui tính, vừa oánh vừa họp thì bảo em văn võ song toàn.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14633
Old 06-24-2012 , 02:51 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha ha .. vậy NHÀ ANH nghe tui gọi người yêu dấu bao lần mà bảo là có các vùng chấn thương hé . ehhêh

-->>> THƯƠNG YÊU DẤU EM CƯỜI NGÂY THƠ .. eheh


thương em mong manh .. như 1 cành lan . êhhhe

. ehhehhe

ehhêhhhe .. hic hic . êhhhehe
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-24-2012 , 04:40 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
ha ha ha .. vậy NHÀ ANH nghe tui gọi người yêu dấu bao lần mà bảo là có các vùng chấn thương hé . ehhêh

-->>> THƯƠNG YÊU DẤU EM CƯỜI NGÂY THƠ .. eheh


thương em mong manh .. như 1 cành lan . êhhhe

. ehhehhe

ehhêhhhe .. hic hic . êhhhehe



Bác chưa chữa lành các vùng đa chấn thương thì để em lên hấp diêm cả đôi cho nó đỡ lạc đàn nhé.
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-24-2012 , 04:46 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Ngọa Long
Bunkho à! Mấy thứ này tôi đầu cần tranh biện, ở nhà bắt chân ngồi thiền chiêm nghiệm chỗ TH giảng có ý nghĩa hơn (Soi thấu nghĩa TH và Thiền Tông càng ngày càng rõ - kô chút nghi ngờ - chỉ tội cái đám ngồi da như nước đổ đầu vịt), thêm nữa sự an lạc thanh tịnh từ sau khi có chuyện đó, NL cảm thấy chẳng thèm lên đây tranh luận với cái đám ngoài da này là gì cho mệt nữa... Gác chân lên ngồi thiền là vui rồi...


Em đọc phải bài này thấy phải gió nên chém luôn, em hấp diêm cả đôi luôn cho đỡ phải tỵ.


Xin lỗi cho mình spam tý nhé!
chintungtung
Member
Join Date: Feb 2011
Số Điểm: 337
Old 06-24-2012 , 05:07 AM     chintungtung est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by my46
Em đọc phải bài này thấy phải gió nên chém luôn, em hấp diêm cả đôi luôn cho đỡ phải tỵ.


Xin lỗi cho mình spam tý nhé!
Em nầy quả thực có tài cầm kỳ thi họa. Nào là Khúc hấp chó Ngoạ hấp diêm... Sao không làm luôn Quít hấp... cho đủ bộ tam sênh xe pháo mã.

Chin Tưng Tưng
my46
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 94
Old 06-24-2012 , 05:43 AM     my46 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chintungtung
Em nầy quả thực có tài cầm kỳ thi họa. Nào là Khúc hấp chó Ngoạ hấp diêm... Sao không làm luôn Quít hấp... cho đủ bộ tam sênh xe pháo mã.

Chin Tưng Tưng


Cao thủ Sauquit là ai thế ạ? Xin cho biết để dể hành tẩu giang hồ chứ giang hồ dạo này loạn lạc quá. Không cẩn thận dính tên bay đạn lạc như chơi!
SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 14978
Old 06-24-2012 , 07:35 AM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chintungtung
Em nầy quả thực có tài cầm kỳ thi họa. Nào là Khúc hấp chó Ngoạ hấp diêm... Sao không làm luôn Quít hấp... cho đủ bộ tam sênh xe pháo mã.

Chin Tưng Tưng
Đây là 1 câu bậy bạ nhất trong năm

Bà mợ 9 tưng tửng

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.