![]() |
Quick Language Chooser: |
|
vanphi
Platinum Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 7511 |
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giây phút chờ đợi. Chờ đợi có thể sẽ rất buồn và rất lâu nhưng cũng có thể chờ đợi là tất cả những gì bạn có thể làm và bạn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có người sẽ đến. Ai đó từng nói rằng chờ đợi là hạnh phúc, nhưng cũng có người bảo rằng chờ đợi chỉ mang lại khổ đau. Song, không ai có thể trải qua cuộc sống này mà không một lần chờ đợi và đôi khi bạn cứ phải chờ, chờ rất nhiều, rất lâu đơn giản vì bạn không thể nào làm khác được.
http://www.youtube.com/watch?v=jWU_R...eature=related |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2760 |
Quote :
Cam' ơn VP cho PN nghe piano solo hay và rất nhẹ nhàng .... Nếu phải sống để đợi, để chờ một cách đúng nghĩa thì cũng thiệt là nên ....đợi chờ đồng nghĩa với hy vọng ....phải không VP ...Hạnh phúc hay đau khổ chỉ khác nhau trong mỗi sát na hay mức độ mình cảm nhận ....và thật sự ....ai trong chúng ta ...cũng đã hơn một lần chờ đợi .....ở trong đời .... Chúc VP một buổi tối bình yên, bình yên !! ![]() |
|
ThenNnow
Gold Member Join Date: Sep 2009 Số Điểm: 2001 |
Tại sau phải chờ, phải đợi ? Người ta đả move on thì mình cũng nên vậy ...nghĩ có duyên quen biết nhưng vô phận ...VanPhi cũng đừng nên buồn nửa
![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1992 |
Chờ đợi đi đôi với nét tánh kiên nhẫn của con nguời , và nhiều lúc chờ đợi chỉ là một ảo ảnh của cuộc đời . Dòng đời cùng theo thời gian , trôi qua rất nhanh với nhiều thay đổi . Thông thuờng, chúng ta chờ đợi với một hy vọng điều gì tốt sẽ đến , một ngày vui ngắn ngủi nào đó sẽ tới ... nhưng như nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết : nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc chi tình mặn nồng .... Cho nên , chờ đợi phải chuẩn bị đón nhận hy vọng hay thất vọng .....
![]() |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23853 |
Khoảng lặng của bình yên trong chờ đợi ...
![]() Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu... Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Mừng em ta hát đầy hồn xưa
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
thuylinh2
Loyal Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 1833 |
Vì em là gió rất khẽ mơn man lướt qua mênh mông.
|
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|