![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9637 |
Không hiểu sao mấy con chiên pedophiles họ khoái trẻ em quá vậy???
Jesus Bị Đánh Chết (NLĐO) – Tòa án bang Texas – Mỹ đã miễn truy tố đối với trường hợp người cha đánh kẻ cưỡng hiếp cô con gái 5 tuổi của mình đến chết. Người cha 23 tuổi được bảo mật danh tính khai với cảnh sát rằng khi đang làm việc gần thành phố Shiner - bang Texas ngày 9-6, anh được một người báo tin con gái 5 tuổi của mình bị Jesus Mora Flores lôi đến khu vực vắng vẻ, khiến bé khóc lóc thảm thiết. ![]() Các nhà chức trách tuyên bố người cha được miễn truy tố với tội danh giết người hôm 19-6 (Ảnh: AP) Khi tìm đến hiện trường, người cha chứng kiến tận mắt Flores đang giở trò đồi bại với con mình. Không kiềm chế được cơn tức, anh lao vào đánh tới tấp Flores cho đến khi hắn bất tỉnh. Thấy vậy, người cha gọi điện thoại đến số khẩn cấp. “Làm ơn đến đây nhanh giúp tôi! Hắn ta đang hấp hối do bị tôi đánh. Giờ tôi chẳng biết làm gì” - anh khẩn khoản với nhân viên tổng đài. Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, Flores đã tắt thở và các nhà chức trách bắt đầu điều tra sự việc. Một đại bồi thẩm đoàn được triệu tập để quyết định xem có truy tố người cha với tội danh giết người hay không. Hôm 19-6, công tố viên Heather McMinn cho biết người cha được miễn tố sau khi sở cảnh sát tìm thấy chứng cứ phạm tội của Flores trên người bé gái, khớp với lời khai của người cha. Sau khi phán quyết được đưa ra, dư luận khắp nước Mỹ đều lên tiếng đồng tình, vì họ cho rằng nếu ở trong hoàn cảnh của người cha, họ cũng hành động như thế. H.Bình (Theo BBC, The Los Angeles Times) |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Cái _Âm
CÁI MÃ ÂM TÀNG thì như ai mà như tôi đều đã biết đó là Cái Mồm con nhà Đẹo mà Ông Bà nước nọ đã để lại một câu xanh rờn: "Trăm năm bia đá thì mòn Ngàn năm bia MỖM vẫn còn TRƠ TRƠ" Nó ghê tới cỡ như vậy. Không phải là Mồm của Mẹ hay của Bà của nước nọ, vì Mẹ và Bà là cứ mãi ngủ yên, cùng lắm thì Mồm Mẹ và Bà cứ ngáy A I Á I À Ạ liên thanh mà thôi, mà là Mồm của Các Cái Con Giai. Thứ mà Ăn Vóc cho nó Học Hay nó mới ghê chứ. Gần đây thì những cái Mồm này tự khai ra là Mồm Ăn Cám Lợn thì là Nhập Môn Phật Giáo. === Trở lại với cái _Âm. Dĩ nhiên đây là nói ngọng, ngọng kiểu Bà Hương: "chúng bảo nhau là _Ấy _Ái _Uông" Các Cái Con Giai thì Mồm cứ dài ra là 'cốt lõi của _Ật _Íao thì nó là Cái _Âm" dựa vào câu chuyện như đã kể trên sau khi đã đổi từ Cái Mã Âm Tàng sang Cái _Âm. Có ai biết Cái _Âm mà Con Giai nước nọ dài Mồm ra thì nó có nghĩa tiếng Mẹ Đẻ ra cái hạng Lai Căn này nó là gì chưa? Câu trả lời nếu có thì xin để giòng chữ lên đầu rồi hãy nói: "Cấm trẻ em quá 75 tuổi". Ca: Ghế đá công viên rời ra đường phố Người Già co ro chiều thiu thiu ngủ từng bàn chân quen chạy ra phố chợ Em Bé loã lồ khóc tuổi thơ qua. Người Già: Em Bé. ===== Tôi có nói thì chỉ nói với Trẻ Lên Ba, chẳng nói ai. ===== |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2232 |
Quote :
Thế là tiêu tùng cái hy vọng của nũ nợn ngóng cổ chờ Jesus Bịp trở lại để cứu rỗi chúng rùi! ![]() |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Các Em Bé nước nọ:
"Ghế đá công viên, dời ra đưòng phố Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ Em bé loã lồ, ngóng tuổi thơ đi. "Ghế đá công viên dời ra đưòng phố Từng hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ Từng bàn chân quen, chạy ra phố chợ Em bé loã lồ, giấc ngủ không yên. Một Em Bé hay là 2 Em Bé trong mấy câu nói trên? Một Em Bé loã lồ mà thôi! ================== Mồm cho nó lắm vào! Di truyền mà lị. Đàn Bò vào thành phố. Khênh cả ghế công viên chắn ngang đường mà biểu tình mí nhau. Em Bé hay Kẻ Già? Những Kẻ Già này nay có Lớn được tí nào chưa ta? ====================================== Em Bé. Phải chăng nào? Last edited by lamthan; 06-25-2012 at 12:47 PM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
_Ác _Ĩ _em cái Mồm _ủa em _Ớn _Ông
[bác sĩ xem cái Mồm của em lớn không] Có cái chị nọ tới phòng mạch bác sĩ mà cái thày bác sĩ này thì cứ cái câu: "Cái Mồm làm sao cái Ngao làm vậy" do ông bà xưa của nước nọ để lại mà cười giỡn nên chị nọ cứ chum chúm cái Mồm cho nó chỉ hở ra cỡ cái lỗ rún mà hỏi _Ác _Ĩ. Đó là cái tình trạng ngày nay những cái thày Con Giai nước nọ, - do cứ còn Bé mãi ấy mà -, diễu cợt mí nhau về cái Mồm của Mẹ, Bà và dĩ nhiên có Chị. Chứ như tôi đây, - là bậc Ông bậc Bà của hạng cụ cụ nước nọ trở lại mà xem Con Cháu chúng nó ra làm sao -, thì cái câu: "Cái Mồm làm sao cái Ngao làm vậy" thì hồi xưa là nói móc cái Mồm của Con _Ật. Mà là nói Mồm Con Giai chứ chẳng phải là Mồm Mẹ, Mồm Bà hay là Của Chị. Vì Mẹ, Bà và Chị nước nọ là cứ mãi ngủ yên mà lị, hoặc là Vỗ Tay Reo Mừng Xác Con mà thôi chứ chả thấy nói gì. Thế thì làm sao mà ra cái Ngao được. Chỉ có hạng Con Giai Mồm thì như cái Ngao, hoặc cá Ngão mà thôi. Đấy, ai mà dòm vào Quý Tướng _Ức _Ật của con nhà Đẹo thì thấy ngay ra là người ta đã ví cái Mồm của cái thày nọ hồi thế kỷ -5 thì nó như là cái Ngao Ngựa. Mã Âm Tàng là nó đó. Đó đó. Nhất là cái Lưỡi thì Eo Ôi! Chậc chậc... ============================= Bá Ngựa. Cho nên con nhà Đẹo dùng chữ Bá Ngựa mà chửi nhau thì thấy nó đau đớn vô cùng là vì vậy. Last edited by lamthan; 06-25-2012 at 02:54 PM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Người Già Em Bé
Viết đúng như vậy, ý nghĩa nó đúng như vậy, và mọi câu đều diễn tả ra như vậy. Khi tôi nói ra đúng y như vậy thì các Em Bé thế nào cũng bảo nhau là tôi chửi chúng nó. Mà nào tôi có chửi đứa nào đâu chứ. Cái thày nọ ở nước nọ chửi chúng nó chứ tôi nào dám. Em Bé Người Già Người Già Em Bé Nó là như vậy. Tới cỡ người ta móc ngay mặt cái thày nọ ở thế kỷ -5 là cái Mồm như cái _I$ Ngựa mà do còn Bé mãi cho nên chẳng có nổi một Em Bé nào biết tí gì. Chứ chúng mà biết ra thì có khi phải cám ơn tôi mới phải. ========================================== Áo chẳng làm sao mà mặc qua khỏi đầu. |
|
emmoinho
Platinum Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 5253 |
Quote :
Đó gọi là "thần khẩu hại xác phàm"! ![]() |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Quen thuộc tới cỡ không còn nhận ra sự khác biệt
"Từng bàn chân quen chạy ra phố chợ". Cái thày nọ nói khéo hơn là tôi nói như vậy. Quen tới cỡ như vậy. Những cái Thằy Già Em Bé. Chính những cái Mồm của những Thằy Em Bé nó cứ như là cá Ngão hay cái Ngao, mà 95% nó là như vậy, mà lại quen thuộc cứ như là bàn chân nó quen chạy ra phố chợ cho nên cái thày nọ chửi cho mà chẳng Ma nào nhận ra là bị chửi. Bị chửi từ Mẹ tới Bà chứ chỉ chửi những cái Con Giai Em Bé thì nói làm gì. Nguyên do chỉ vì cái Mồm mà thôi. Ăn cho nó lắm vào. Ăn Vóc Ăn Viếc vào. Cả nước 10 thày thì 9 Rưỡi. ==== Không nhận ra cái thày nọ chửi thì cứ coi như là tôi chửi rồi Cha Con bảo nhau mà kéo cả nhà, cả họ cả hàng ra chửi nhau với tôi chơi nào. ==== Cái thày nọ ở đây là cái thày Trịnh Công Sơn ấy. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Thơ Người Già Em Bé Tôi đi từ đầu tới cuối Từ trong ra ngoài Ra _À _Ội, xuống _Ài _Gòn, vô Hoả Thôn Đi và cứ đi đi hoài Thấy thật rõ: Những cái Rổ, cái Rá gắn vào những cái Mẹt. Cái nào cũng bung vành. Ngàn Năm cứ còn Trơ Trơ Già Ngàn Năm? Em Bé nhăn nheo. Thấy thật quen quen như là chạy ra phố chợ Quen tới cỡ không còn thấy nó có ở đó. Last edited by lamthan; 06-27-2012 at 03:55 AM.. |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14903 |
cốt lõi của PHẬT GIÁO là KHÔNG
CHÚA mà CÓ ... cũng nói là KHÔNG luôn ... ehhêhh -->> NÓI KHÔNG thì dễ lắm ... ehhêhh . ehhêhh ehhehheh .. hic hic . êhhhêh |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9637 |
Cốt lõi PG là KHÔNG.
Chúa chỉ là cái MỒM không đáng gì, chớ vội tin! ![]() |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2232 |
Quote :
![]() |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
"Những cái Rổ Rá cạp vào những cái Mẹt, tất cả đều bung vành"
Trên dĩ nhiên là hình tượng, cụ thể ra thì nó chỉ có một khuôn mẫu: "Ta mà là _Ật, đứa nào này nọ mà Ta không này kia thì Ta chẳng thèm làm _Ật" Mồm thấy rõ! 48 kiểu Thúng Bung Vành. =================== Trơ Trơ ra Ngàn Năm mà chẳng Em Bé nào biết. |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14903 |
CÁI RỔ và CÁI MẸT .. như là HƯ NHỎ không thấy LỚN HƯ . eheh
đáng tiếc ... CỐT LÕI PHẬT GIÁO là hoàn hảo -->> KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ HƯ . ehheh e . ..e hehheh ehhêhhhe .. hic hic .. ehhêhh |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9637 |
Một hôm kia bỗng dưng Tèo đứng dậy la lớn:
- "Mồm của Ta và mồm của Cha Ta là một!" Bà con nghe vậy ai nấy đều bụm mồm cười khúc khích... ![]() |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Quote :
Thế à! Là không có cái tí gì à! Chỉ toàn là Lắm Mồm mí nhau mà thôi. Chối thế nào được. Không thì cái Mồm cho ra có. Có thì cái Mồm cho ra không. Cứ Trơ Trơ ra mí nhau. Đúng là Người Già Em Bé. Cái nước nọ 95% nó là như vậy. Hoa Cứt Lợn nội dung và hình thức làm sao thì nước nọ 95% là y như vậy. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Mẹ dạy Đàn Con Đàn Con Giai A Ô A I À Ạ Dạy chúng phải thành Ậ Chẳng Ma nào thành Ậ. 100 Năm? Vị chi là 5 đời Con Giai 1000 Năm? Những Đứa Con Giai khoe là đã hơn 2000 Năm. Mà làm Ậ thì ra cái gì? Chẳng Ma nào biết. Mẹ và Bà đã mù tịt thì Đám Con Giai làm sao mà chúng biết. Tôi đi từ trên xuống dưới Từ trong ra ngoài Từ trước tới nay Đi qua đi lại Đi guốc vào cả trong bụng Chẳng Ma nào thành Ậ. Có một lần nóng máu chuyện gì đó không không có có sao đó cỡ chỉ tí cỡ giọt bụi nước mà chúng la toáng lên cả nước mí nhau là làm tràn cái ly của chúng. Chúng lăn đùng ra Đứa này đổ xăng lên đầu đứa nọ rồi đốt. Đốt như Đốt Rác Đốt Bồ Rác Và chúng cũng nhận là Rác. Đám Con đám Cháu. Rồi chúng bảo là thế là thành Á Ậ Á Ậ thì là cỡ thứ hai của Ậ. Được có vậy mà thôi. Chúng nói ngọng mí nhau là Bồ Tát. 2000 Năm chỉ có vậy. Mẹ Bà Vỗ Tay Reo Mừng Xác Con rối rít Chị thì nhảy cỡn Hoan Hô Hoà Bình. Bình đây là Bình Xăng. Hãnh Diện, Tự Hào và Vinh Dự Nòi Giống. Tới cỡ khắp Thế Giới Soi Chung. |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9637 |
Quote :
- "Ai tin mồm Ta thì sẽ được đưa đến gặp Cha Ta!" Đám đông lại bụm mồm cười tiếp. Họ đã học được một điều quí giá, rằng chớ vội tin những cái mồm. Nhưng có một số lại xiêu lòng, đây là số dân chưa học. Đám này xiêu lòng, há hốc mồm ra lắng nghe... |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9891 |
Quote :
Mồm! Cố nữa lên cho nó thành _Ật cái coi. Ngàn năm rồi mà chưa có Ma nào. Cứ Mồm theo cái công thức: "Ta mà là Boss, đứa nào này nọ mà Ta không này kia thì Ta chẳng thèm làm Big Boss". Chơi bứt gân cái thày nọ xem nào. Dặn trước là chớ có Chơi Dại Lấy Tiếng như cái thày kia lỡ dại mà kéo nhau tất cả xuống Địa Ngục thì khốn. Thày nọ thày kia thì hẳn là thày nào côn nào dở lắm thì cũng phải biết là tôi nói mấy cái thứ nào rồi chứ gì? Cả nước theo lẽ ra đã phải biết mà nói cho tôi nghe rồi mới phải. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|