![]() |
Quick Language Chooser: |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
The United Nations International Day Against Drug Abuse ============================= Giòng Nước Mắt - Thái Hiền http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ryElF3E7lL Giòng nước mắt nỡ làm vơi xót xa cuộc đời Xin em về khóc đêm này cho nồng chăn gối Giòng nước mắt nỡ làm tan nỗi đau con người Khóc đi em, khóc cho đầy bến mê mộng đời Giòng nước mắt nếu làm mưa rớt trên ruộng đồi Xin em về khóc cho đồng ươm tình xanh mãi Dòng nước mắt nếu làm ta có duyên tung trời Uống đi em ly rượu mời uống cho tình say Nhớ đêm xưa quen nhau Trăng ngà xuống môi em Nét môi và ánh trăng quá dịu hiền Nhớ khi tôi yêu em Môi ngọt như sim tím Mình mang nhiều kỷ niệm Màu tím buồn phải không em ? Giòng nước mắt tiếc rằng em dối gian tình đời Thôi xin đừng khóc đêm nay thêm buồn chăn gối Giòng nước mắt đã làm tôi khóc tôi lâu rồi Nín đi em cho tim này lắng nghe bạc phai. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
'Kinh' Nhật tụng Diệt KHỔ : Nổi Đau Vô Thường ! =============== --------------------------------------- Cho lần cuối ---oOo--- (I) Thân niệm xứ: · Thở vô dài, tôi biết: “Tôi thở vô dài”. Thở ra dài, tôi biết: “Tôi thở ra dài”. · Thở vô ngắn, tôi biết: “Tôi thở vô ngắn”. Thở ra ngắn, tôi biết: “Tôi thở ra ngắn”. · “Cảm giác toàn thân (hơi thở), tôi thở vô”—“Cảm giác cả toàn thân, tôi thở ra”. · “An tịnh thân hành, tôi thở vô”—An tịnh thân hành, tôi thở ra”. http://www.cattrang.org/phathoc/niemhoitho.htm ![]() ![]() ![]() -------ooOoo------- ========================================== http://www.SupremeMasterTV.com Love is a fleeting emotion, to reach true nirvana one must know themselves and forsake love, for it breeds contempt By Buddha ============ ========================= Cho Lần Cuối Giờ này còn gần nhau, gần thắm thiết trong mối sầu Gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng Cầm giá buốt thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay năm ngón suông đem vào nhau hẹn sau. Bàn tay năm ngón suông đem vào nhau mộng mau Ngoài trời mưa, mưa hoài, gió mưa nặng nề Người ngồi nghe xa cách đá xanh ơi mỏi mòn Lệ ngập ngừng bờ mi, giọt nước mắt lăn nỗi buồn Giọt nước mắt xa cách vời vợi trông Giờ này còn nhìn nhau, nhìn đắm đuối như suối bền Nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối thương đau Ngày mai ta không còn thấy nhau |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Miracles on the Path: "Overcoming Addiction" =================================== http://www.SupremeMasterTV.com Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Matthew 19:26 |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
An Urgent Message from Supreme Master Ching Hai =============== http//www.SupremeMasterTV.com -------------//------------- LA conference 31 July, 2008 SMTV : Certain spiritual practitioners mention certain change in December 2012 and the human race will ascend to a higher level. Master, will the human race become multi-dimensional beings? Một số nguời tu hành đề cập đến sự thay đổi trong tháng 12, 2012. Nhân loại sẽ thăng tiến đến một đẳng cấp cao hơn. Sư Phụ, loài người có trở thành những chúng sinh đa chiều không ? SMTV : Would this earth be elevated to a 5th dimensional level? And is this something which we can be able to perceive physically? Ðịa cầu có thăng tiến đến đẳng cấp thứ 5 không? Chúng ta có thể cảm nhận được điều này về mặt vật chất không? Master: "Yes we can, if survived. The people will change into a different race, more peaceful, more loving and more spiritually elevated. But not the whole earthling to 5th level, no, no. That needs more training". SP: Có thể, nếu chúng ta còn sống sót. Nhân loại sẽ thay đổi, thành một giống người khác, hòa bình hơn, yêu thương hơn và có đẳng cấp tâm linh cao hơn. Nhưng không phải là toàn thể nhân loại lên đẳng cấp 5, không, không! Ðiều này cần sự huấn luyện nhiều hơn. "Fifth level is the house of spiritual superior, of Master saints and true aspirants of unconditional love and egoless people. Not for everyone, though everyone has a chance to reach it." Ðẳng cấp thứ 5 là nhà của những chúng sinh tâm linh cao, của những vị bồ tát đẳng cấp Minh Sư và những vị tu hành có tình thương vô điều kiện và vô ngã. Không phải dành cho tất cả mọi người, dù rằng mọi người đều có cơ hội lên đến đẳng cấp này. "But even to a lesser degree, spiritual elevation can be evident. And those who survive, if the catastrophe does occur, the survivors will definitely feel it." Nhưng ngay cả trong đẳng cấp thấp hơn. sự thăng tiến tâm linh có thể nhận thấy được. Những người còn sống sót, nếu thiên tai xảy ra, những người sống sót chắc chắn sẽ cảm nhận được. "Just like the way you feel now after you've been elevated. After initiation, you feel the different change. You feel the change. They also will feel it". Giống như là quý vị cảm nhận được sự thăng tiến tâm linh sau khi Tâm ấn, quý vị cảm nhận có sự đổi khác. Quý vị cảm nhận được sự thay đổi. Họ cũng sẽ cảm nhận được. ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Milk is Murder for Cows and Calves ====================== http://www.suprememastertv.com/bbs/b...l=&url=link2_0 -- Be Vegan - Make Peace -- May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... SAIGON4LUV ------ooOoo------ “Có một linh hồn ẩn chứa trong những quy luật của vũ trụ, một linh hồn cao cả hơn linh hồn của con người, và một khi đối mặt với linh hồn đó, chúng ta, với sức mạnh khiêm tốn, cảm thấy nhỏ bé biết chừng nào. Bằng cách đó, theo đuổi khoa học dẫn tới một cảm giác sùng bái đặc biệt.” Albert Einstein |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
ĐỊNH - LUẬT GIẢI THOÁT - KHỎI CHUỒNG LỤC ĐẠO !! Vegetarianism in Religion P1/2 ========================= http://www.SupremeMasterTV.com "Flesh eating is simply immoral, as it involves the performance of an act which is contrary to moral feeling: killing. By killing, man suppresses in himself, unnecessarily, the highest spiritual capacity, that of sympathy and pity towards living creatures like himself and by violating his own feelings becomes cruel." "As long as there are slaughterhouses, there will be battlefields." -Leo Tolstoy |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
'Thiên Chúa' trong Thánh Kinh phạt vạ chúng "Phật giáo" sanh ăn thịt người thân qua ẢO - GIÁC ' SỐNG TRONG HIỆN TẠI ' rồi cho đi đầu thai trã nợ cõi quả và nhân - xấu lại với nhau !! ![]() Giới ăn thịt : Nếu Phật-Tử cố ăn thịt, tất cả thịt của mọi loài chúng-sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt thời mất lòng đại từ-bi, dứt giống Phật-Tánh, tất cả chúng-sanh thấy đều tránh xa người này. Người ăn thịt măc vô-lượng tội lỗi. Vì thế nên tất cả Phật-Tử không được ăn tât cả thứ thịt của mọi loài chúng-sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật-Tử này phạm Khinh cấu tội. ========================== http://www.giacngo.vn/tuvansongdao/2011/05/05/56F64B/ Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Đức Phật không bắt buộc người tu hành phải ăn chay! =================== http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...mthuc02.htm#11 Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … ==================== Này Ðại Huệ, ta quan sát chúng sinh trong luân hồi lục đạo, cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác ( súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ. (*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục) ~ Kinh Lăng Già ![]() -- Be Vegan - Make Peace -- May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... SAIGON4LUV |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
100th Loving Hut Restaurant- Fastest Growing Vegan Fast Food Chain Worldwide ======================== -- Be Vegan - Make Peace -- http://phatgiaonguyenthuy.com/news-3...ao-Phat.html,2 Chẳng nghe vị Địa thần đã nói sao? "Ta, chở cõi đại địa có tất cả sự vật và sức nặng của núi Tu di nữa mà ta chẳng nhàm chán nhưng đối với 3 hạng người ta thường ngán lắm. 1- Kẻ ôm tâm phản nghịch muốn mưu hại vị nhơn vương 2- Kẻ bỏ ơn tôn thân bất hiếu với cha mẹ 3- Kẻ bác bỏ không cho có nhơn quả, hủy báng Tam bảo, phá pháp luân Tăng, trở ngại người làm lành. Những người như vậy trong một giây lát ta cũng không muốn chở họ." ![]() ![]() --Kinh Hoa Nghiêm-- ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Ma túy vẫn công khai tại TP.Hồ Chí Minh !!! ========================= http://www.SupremeMasterTV.com “Chương trình của chúng ta nhất thiết phải bao gồm việc tuyên truyền chủ nghĩa vô thần.” -Vladimir Lenin |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Breatharianism and the Eating Habit - December 18-19, 2010 Cancún, Mexico ============================ htt://www.SupremeMasterTV.com Matthew:"...lived upon seeds and nuts, fruits and vegetables without the use of flesh... (Clement of Alexandria / Clem. Instructor) |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
What Did the Buddha Say About Eating Meat ? ========================== http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...mthuc02.htm#11 Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … ========================= 1) Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Kinh Đại Duyên (15), Trường bộ kinh ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Oh humanity - Return to compassion, love and kindness. Be Vegan, Make Peace - SMCH =========================== http://www.SupremeMasterTV.com 69.Cái cực lớn và không có gì ở ngoài nó thì gọi là Đại Nhất. Cái cực nhỏ và không có gì ở trong nó thì gọi là Tiểu Nhất. Cái không có bề dày và không thể bị chồng lên thì lớn một ngàn dặm. Trời thấp như đất. Núi ngang với đầm. Mặt trời đứng bóng thì nghiêng. Vật vừa sinh là vừa chết. Sự đại đồng (giống nhau nhiều) khác với sự tiểu đồng (giống nhau ít), đó gọi là «tiểu đồng dị» (sự khác biệt của sự giống nhau ít). Mọi vật hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn khác nhau, đó gọi là «đại đồng dị» (sự khác biệt của sự giống nhau nhiều). Phương nam vô cùng tận mà lại cùng tận. Hôm nay tôi đến nước Việt và hôm qua tôi đến đó. Vật liên kết có thể bị tách rời ra. Tôi biết trung ương của thiên hạ: nó ở phía bắc nước Yên và phía nam nước Việt. Hễ yêu khắp vạn vật, thì trời và đất hợp thành một thể. Tư Tưởng Đạo Gia |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
VEGETARIAN ELITE Dreaming Big with Hayley Marie Norman =================================== Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật ---------ooOoo---------- http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...c/amthuc03.htm [Phù Sa đẫm máu huyết chúng sanh] " -- BE VEGAN ..<>..MAKE PEACE-- -- 2012 -- =========== ------------------------------- I have no doubt that it is a part of the destiny of the human race, in its gradual improvement, to leave off eating animals, as surely as the savage tribes have left off eating each other when they came in contact with the more civilized. ---------------- http://phatgiaonguyenthuy.com/news-3...ao-Phat.html,3 Không có nghi ngờ rằng nó là một phần của số phận của loài người, trong từng bước hoàn thiện của nó, để tránh thói ăn "thịt" động vật, chắc chắn là các bộ lạc man rợ "này" sẻ từ bỏ việc ăn thịt lẫn nhau khi họ đã tiếp xúc với văn minh hơn./. HENRY DAVID THOREAU, Walden |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Climate hazards of meat considered in Copenhagen ============================= http://www.SupremeMasterTV.com "God delays causing the confusion and destruction of the whole world...because of the seed of the Christians, who know that they are the cause of preservation in nature." -- St. Justin (c. 100-165 A.D.) -- |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Kidnapping Canines: Southeast Asia's Vile Dog Meat Trade ====================== http://www.SupremeMasterTV.com/Veg Phật Độ Chó Dữ ................... Một hôm, ông đi khỏi, đức Phật khất thực ngang nhà ông. Con chó chạy ra sủa, muốn cắn trước, Phật nói “Nhà ngươi kiếp trước tham lam, keo kiết lại nham hiểm độc ác, tiếc của, nên phải đọa làm thân chó. Mà không biết ăn năn, hối cải, lại còn sân hận, hung dữ. Sau khi bỏ thân chó, phải bị đọa địa ngục, chịu khổ lâu dài.” ![]() .... Phật nói, “Nếu ông không tin, ông hãy về ngồi bên con chó mà nói “Này, cha thân, của cải cha chôn dấu ở đâu, cha chỉ cho con để con lấy lên làm phước và cầu siêu độ cho cha.” Khi ông trưởng giả về nhà và làm như vậy, con chó vùng dậy, chạy ra sau nhà, đến gốc cây khế, lấy hai chân bươi đất lên. Ông trưởng giả cho người đào lên, quả thật có một hũ vàng. Ông nửa mừng nửa tủi, đem số vàng đó cúng dường Phật và bố thí. Con chó, sau 7 ngày, thoát kiếp chó, sanh làm người. Ông trưởng giả và cả nhà quy y, kính tín ngôi Tam Bảo. ![]() Phước cho những tai hiểu, thấy được mà tin !! ![]() Khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả nuôi con chó rất khôn, nhưng tánh nó rất hung dữ, thấy ai vô nhà thì đều muốn cắn. Thế nên khi ai muốn vô nhà ông thì phải đứng ngoài ngõ kêu người trong nhà đưa vô thì mới khỏi bị cắn. Nếu không biết mà cứ đi vô thì bị chó cắn. Ông trưởng giả thương con chó lắm. Ăn thì cho ăn các thức ngon. Ngủ thì cho ngủ trên ván có nệm ấm. Mỗi khi ông đi đâu về thì nó mừng quấn quit. Một hôm, ông đi khỏi, đức Phật khất thực ngang nhà ông. Con chó chạy ra sủa, muốn cắn trước, Phật nói “Nhà ngươi kiếp trước tham lam, keo kiết lại nham hiểm độc ác, tiếc của, nên phải đọa làm thân chó. Mà không biết ăn năn, hối cải, lại còn sân hận, hung dữ. Sau khi bỏ thân chó, phải bị đọa địa ngục, chịu khổ lâu dài.” Chó nghe nói và nhớ lại kiếp trước của mình, nên liền chạy vô ván nằm, nhắm mắt, im lìm, thiêm thiếp. Ông trưởng giả về, không thấy con chó ra mừng, ông hỏi người nhà sao nay không thấy chó ra mừng. Người nhà nói, “Khi sáng có ông Sa môn Cù Đàm đi ngang, chó ra sủa. Sa Môn Cù Đàm nói gì với nó mà nó buồn ăn, bỏ uống, nằm thiêm thiếp.” Ông trưởng giả nghe nói nổi giận, liền đi đến Phật để hỏi ra lẽ. Khi đến chốn Phật, ông nói, “Này, Sa môn Cù Đàm, ông dùng thủ thuật gì làm cho con chó của tôi bịnh, bỏ ăn? Nếu nó có hề gì, ông phải chịu trách nhiệm.” ![]() Phật nói, “Trưởng giả, ông hãy bình tĩnh, ngồi xuống đây nghe ta nói. Ông không biết con chó ấy chính là cha ông. Vì cha ông, khi sinh tiền, không biết tu phước, tham lam, keo kiệt, và tiếc của nên phải đọa là chó.” Khi nghe lời nói này thì ông trưởng giả lại càng nổi giận hơn. Ông nói, “Sa môn Cù Đàm căn cứ ở đâu mà nói như thế?” Phật nói, “Nếu ông không tin, ông hãy về ngồi bên con chó mà nói “Này, cha thân, của cải cha chon dấu ở đâu, cha chỉ cho con để con lấy lên làm phước và cầu siêu độ cho cha. ” Khi ông trưởng giả về nhà và làm như vậy, con chó vùng dậy, chạy ra sau nhà, đến gốc cây khế, lấy hai chân bươi đất lên. Ông trưởng giả cho người đào lên, quả thật có một hũ vàng. Ông nửa mừng nửa tủi, đem số vàng đó cúng dường Phật và bố thí. Con chó, sau 7 ngày, thoát kiếp chó, sanh làm người. Ông trưởng giả và cả nhà quy y, kính tín ngôi Tam Bảo. Lỡ làm việc ác mất rồi Chớ nên tiếp tục cuộc đời lầm sai. Chớ vui với việc ác này Tâm hay chứa ác có ngày khổ đau. |
|
giacngo123
Member Join Date: Jan 2012 Số Điểm: 272 |
Giết mổ lợn giữa ban ngày trên phố Thủ đô Cộng Hòa XHCN Hà-Nội Vietnam Hình ảnh giết mổ lợn giữa ban ngày, ngay trên hè phố ở Thủ đô khiến nhiều người đi đường thấy... chướng mắt. Vào hồi 11h trưa 21/2, nhiều người đi đường đã rất bất ngờ và tỏ thái độ khó chịu khi chứng kiến cảnh giết mổ lợn giữa ban ngày, ngay trên hè phố đông đúc. Những hình ảnh này xuất hiện trên hè phố Thái Hà sầm uất. Một con lợn vài chục cân được một số người giết mổ và thui mù mịt. ![]() ![]() Khi thấy phóng viên chụp ảnh cảnh chướng mắt này, một người mặc bộ đồ bảo vệ còn quát: ‘Không được chụp ảnh!”. Trong khi đó, theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, địa điểm cơ sở giết mổ, sơ chế động vật được xây dựng phù hợp với quy hoạch của UBND các cấp, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Người trực tiếp giết mổ phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, da liễu, có giấy khám sức khỏe định kỳ của cơ quan y tế tại địa phương… Nơi chế biến gia súc, gia cầm phải được đặt trong khu vực có đủ điều kiện bảo đảm VSATTP, phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu vệ sinh. Ngoài ra, cơ sở chế biến phải thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh. Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo đảm vệ sinh an toàn không gây ô nhiễm thực phẩm… http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/61140...ho-thu-do.html |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Cái post trên này là " DUYÊN " SÁT SANH khởi à nghen .......... |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
Meat Eating Diseases ============================= http://www.SupremeMasterTV.com "The world stands at a parting of the ways and those who suffer know this with deeply anxious hearts. One way leads to destruction. It is the way of the tolerance to cruelty, if not the active engagement in it. It is the way of hunting for sport, the way of vivesection, the way of killing for self-adornment, the way of killing animals for food, the way of making slaves of animals without thought for their happiness and well-being. This is the way the world has been treading. The other way leads to salvation. It is the way of harmlessness, the way of the recognition of brotherhood with all creatures, the way of tenderness and compassion, the way of service and not of selfishness." — George S. Arundale (Freemason, president of the Theosophical Society Adyar and bishop of the Liberal Catholic Church) |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20529 |
I Wouldn't Eat a Baby ================== http://www.SupremeMasterTV.com/VE Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói: “Bồ-tát Địa Tạng ở trong cõi Diêm-phù-đề, nơi thế giới Sa-bà, dùng trăm nghìn muôn ức phương thức giáo hóa chúng sinh. Này Tứ Thiên Vương! Nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy ngày trước mà bị chết yểu. Nếu trộm cắp thời ngày dạy rõ quả báo nghèo khổ khốn cùng …”. Phương thức giáo hóa chúng sinh của ngài, là chỉ cho chúng ta thấy nhân nào sinh ra quả nào dưới mọi hình thức để mà tránh. Tất cả đều phải y vào nhân quả mà sống. Nếu ta đã hướng về Tam bảo, qui y cúng dường cung kính chư vị, thì cũng nên lấy những gì chư vị đã dạy làm ngọn đuốc soi đường cho chính mình. Không nên vì những ham muốn nhất thời mà tạo những nghiệp nhân bất thiện. Có vậy, mới tránh được khổ đau. ![]() ---Lời dạy của Địa Tạng Vương-- |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|