![]() |
Quick Language Chooser: |
|
ANSU
Banned Join Date: Dec 2010 Số Điểm: 954 |
cochunho,
Trước hết thì cho mình gửi lời cám ơn bạn đã ghé đến thăm dự vấn đề tâm sự của mình, nói chung ra thì mình sống trong hoàn cảnh 4 chị em. Trong gia đình mình có chị gái là cả, ông anh, mình, rồi đến thằng út. Bà chị thì được bố thương mến và chiều chuộng nhiều nhất, nhưng đối với mẹ thì không có hợp với bà chị cho đến sau khi đám cưới, lập gia đình, và có con. Riêng với 3 người con trai trong nhà thì anh lớn không mấy khi làm việc nhà nhưng lại đi chơi và lười biếng nhiều (cái này mình nói thật chứ không giấu) riếng thằng út cũng chỉ có ngày thường học bài, cuối tuần đi chơi cả ngày và có khi được ngủ qua đêm mà không bị cha mẹ chửi bới. Riêng với ANSU thì cha mẹ nhờ việc gì hoặc anh em cũng đều làm liền chứ không thể từ chối, từ việc lau tủ lanh, rửa bát, lau nhà, nấu nướng, gọi bác sỹ, thất nghiệp v.v cũng đều nhờ mình. Nhưng cuối cùng rồi mình muốn đi chơi với thằng út đến nhà bạn của nó (cũng là bạn thân với mình) để chơi qua đêm (trong Tues. Jul. 3 vua qua) nhưng cuối cùng thì thằng út được đi. Lúc đầu mẹ cũng nói là sẽ cho đi chơi với thằng út nhưng sau cùng lại nói là "nếu đi thì tụi nó (bạn) không có welcome rồi này no. Căn bản của mình thì ít khi ra ngoài đường đời cho nên bị nguời đời cho là chậm chạp, bởi thế mình muốn đi chơi với thằng út là để học hỏi thêm những cái hay của bạn bè và đời người. ANSU cũng đã đình sẵn hết trong tâm là sẽ ra ngoài ở riêng nhưng mỗi ngày về làm là mẹ bắt phải nộp hết tiền rồi nói là khi cần sẽ trả mà khi đến đó lại nói không có tiền. Tệ nhất là còn vụ "gia tài của mẹ là của con" nhưng mình thì không muốn làm điều đó vì sẽ mang tiếng là bám đít cha mẹ. Mình đã tâm sự với họ mà họ đánh bài lờ cho nên vì lý do đó mà cả gia đình mình không thương mình chút nào cả, mình vừa kể ra mấy nơi mà họ đi mà mình chưa được đi thì lại bảo là mình ghen như vậy mình xin hỏi ngược lại bạn là cái ghen của mình có đúng không? |
|
Maxwell
Loyal Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 1361 |
Ghen có đúng hay không ? Đúng , but is there anything change?
|
|
ANSU
Banned Join Date: Dec 2010 Số Điểm: 954 |
[QUOTE=Maxwell;9288787]Ghen có đúng hay không ? Đúng , but is there anything change?[/QUOTE]
Though there are no changing at all, but. The real question is, she told that I was jealous, does it right for me to be jealous of them? that's my main question. |
|
Maxwell
Loyal Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 1361 |
[QUOTE=ANSU;9288935]Though there are no changing at all, but. The real question is, she told that I was jealous, does it right for me to be jealous of them? that's my main question.[/QUOTE]
Look, that is your mother opinion on you, others might think difference. Using the word "Jeolous" probably wrong in this situation, your perception of jeolousy is brobably weighing a little heavier that it actually was. You have the right to compare for what isn't fair to you and your mother have her right to give her opinion on it. Whether you are upset with your mother and your family or not, they still are your family. There isn't a scale to weigh your rightious between you and your mom, you just need to learn how to deal with it, it's tough sometime. Should you continous help your family with the store? Absolutely. Or should you move on and choose something better for your life so later on you don't look back and said to the choice you should or shouldn't choose? Why not? |
|
TheDub
Junior Member Join Date: Jun 2010 Số Điểm: 63 |
Cả 1 đám GAY tụ tập nhau chơi qua đêm thì cha mẹ nào có thể chấp nhận được . ..grow a pair and move out .please: please:
|
|
Quet San
Junior Member Join Date: May 2012 Số Điểm: 36 |
Haha cái này phãi đổi tên là "Tôi ghanh có đúng không?" vì người Việt mình chữ nghĩa phong phú. Chữ "ghen" xài đúng hơn trong tình yêu nam nử. BTW, dark side của ANSU đen quá, nếu không sữa đỗi bớt thì cuộc sống khó được may mắn, vui vẽ, và better off lắm, không nói đùa đâu nhé ;)
|
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|