VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
hoaphuonvi
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9427
Old 06-28-2012 , 03:33 PM     hoaphuonvi est dconnect  search   Quote  
của tôi .

Mấy hôm nay buồn chui vô đây xạo vài câu cho chúng chửi,cười tít mắt vài cái chỉ mong đừng nghĩ tới chuyện buồn .............


Ngày còn rất nhỏ,cứ nghe bà ngoại hay nói câu " lá rụng về cội ".Không hiểu gì nhưng bây giờ rất thắm thía câu nói đó .

Lúc bắt đầu tôi cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này,nhưng ngày rồi lại ngày,tháng qua tháng,năm qua năm cũng không thấy cái ngày này đến,và tôi cứ nhủ "nếu ngày đó đến thì cũng nên vui và mĩm cười vì mình đã tận tâm tận lực mà làm ."Nhưng bây giờ ngày đó thật sự đến thì tôi mới biết được tôi không thể mĩm cười mà chỉ là những giọt nước mắt ngân ngấn quanh mi.......................Tôi mới biết trong thâm tâm tôi không phải là con người quảng đại không biết ghét người .

Tôi bây giờ tự nhiên thấy ghét mẹ của nó .Tôi ghét cái người đàn bà chỉ biết sanh con nhưng vô tâm.Tôi ghét cái danh phận người mẹ của bả .Có lẽ có người sẽ cho là tôi vô lý,con người ta người ta bắt về tại sao tôi phải buồn, phải giận,phải ghét bả .Nhưng mà tôi ko thể bảo mình đừng tức, ghét bả .


Chị ấy ngoại tình,5 năm sau bả và anh trai tôi ly dị,bả đành lòng bỏ đứa con gái 4 tuổi vì lý do ko người chăm sóc nó cho bả đi làm .Không hề thăm hỏi .3 năm sau,thấy ba nó ko chăm sóc cho nó được hoàn chỉnh lắm tôi đề nghị ảnh trao nó cho tôi chăm sóc .Hai mươi mấy tuổi đầu kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt ôm vào tay đứa bé gái đã 7 tuổi, tôi cũng mù mờ tự học hỏi để mà dại dổ chăm sóc nó .

8 năm chăm sóc dạy dổ nâng niu,10 tuổi té gãy tay gãy chân tôi chăm sóc tắm rửa lau đít, mẹ nó cũng không tha thiết gọi thăm,cắt từ cái móng tay,sợi tóc,bịnh hoạn gì cũng 1 tay cô út này lo từng đêm,dù bây giờ nó 15 tuổi đầu,nóng sốt tôi vẫn thức đêm vóc nước lau từ đầu tới chân như lúc còn bé ......Những ngày cực nhọc khó khăn săn sóc,bảo vệ nó trong khi người có danh phận mẹ như bả đã làm được gì ?

Hai cô cháu cách nhau 17 tuổi,tôi vừa làm chị vừa làm mẹ buồn vui bên nhau nhưng tôi ko hề nói cho nó biết sự thật về mẹ nó thế nào,nó đã bất hạnh,tôi chỉ muốn cuộc sống nó vui nên ko hề hé răng nói xấu mẹ nó .Bây giờ không cần phải thay tả lau đít thì bả lại lấy danh phận làm mẹ mà bắt con .............

Cháu tôi thì nó xa mẹ từ nhỏ,niềm khát khao là có người mẹ thật sự .Nó nói "Út ơi,con không muốn xa Út,thật sự con không thích về với mẹ,nhưng con là con của mẹ, con cũng không muốn mẹ buồn .Út đừng buồn không có con Út còn bé J,mai này con sẽ về thăm Út ." Tôi cười quay mặt ....nó nào hiểu trong lòng tôi nó hay bé J đều như nhau...............


Qua July 4th này là nó sẽ đi .
lanneyusa
Super Member
Join Date: Jul 2005
Số Điểm: 23482
Old 06-28-2012 , 03:38 PM     lanneyusa est dconnect  search   Quote  
Bà khỉ, đã nói mùa này càng rực rỡ bao nhiêu là "tím rịm" bấy nhiêu muh ...
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7)

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu)
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 06-28-2012 , 03:38 PM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  

Khờ dzỡ lắm cái vụ dzỗ dzằn an ũi .....thôi cho Khờ ôm ....
hoaphuonvi
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9427
Old 06-28-2012 , 04:28 PM     hoaphuonvi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by lanneyusa
Bà khỉ, đã nói mùa này càng rực rỡ bao nhiêu là "tím rịm" bấy nhiêu muh ...


Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho

Khờ dzỡ lắm cái vụ dzỗ dzằn an ũi .....thôi cho Khờ ôm ....
Sorry làm phiên`nhen,mấy năm nay vô đây cứ than tới than lui cái vụ này đọc riết mấy người cũng chán hén:(



thanks L/K nhen
mygirl
Gold Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 3783
Old 06-28-2012 , 04:32 PM     mygirl est dconnect  search   Quote  
HPV khoẻ hỷ

buồn thì vaò đây xả cho hết buồn đi nàng

chị 5 iu khờ iu
Linh_Quang
Senior Member
Join Date: Aug 2009
Số Điểm: 642
Old 06-28-2012 , 09:10 PM     Linh_Quang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
của tôi .

Mấy hôm nay buồn chui vô đây xạo vài câu cho chúng chửi,cười tít mắt vài cái chỉ mong đừng nghĩ tới chuyện buồn .............


Ngày còn rất nhỏ,cứ nghe bà ngoại hay nói câu " lá rụng về cội ".Không hiểu gì nhưng bây giờ rất thắm thía câu nói đó .

Lúc bắt đầu tôi cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này,nhưng ngày rồi lại ngày,tháng qua tháng,năm qua năm cũng không thấy cái ngày này đến,và tôi cứ nhủ "nếu ngày đó đến thì cũng nên vui và mĩm cười vì mình đã tận tâm tận lực mà làm ."Nhưng bây giờ ngày đó thật sự đến thì tôi mới biết được tôi không thể mĩm cười mà chỉ là những giọt nước mắt ngân ngấn quanh mi.......................Tôi mới biết trong thâm tâm tôi không phải là con người quảng đại không biết ghét người .

Tôi bây giờ tự nhiên thấy ghét mẹ của nó .Tôi ghét cái người đàn bà chỉ biết sanh con nhưng vô tâm.Tôi ghét cái danh phận người mẹ của bả .Có lẽ có người sẽ cho là tôi vô lý,con người ta người ta bắt về tại sao tôi phải buồn, phải giận,phải ghét bả .Nhưng mà tôi ko thể bảo mình đừng tức, ghét bả .


Chị ấy ngoại tình,5 năm sau bả và anh trai tôi ly dị,bả đành lòng bỏ đứa con gái 4 tuổi vì lý do ko người chăm sóc nó cho bả đi làm .Không hề thăm hỏi .3 năm sau,thấy ba nó ko chăm sóc cho nó được hoàn chỉnh lắm tôi đề nghị ảnh trao nó cho tôi chăm sóc .Hai mươi mấy tuổi đầu kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt ôm vào tay đứa bé gái đã 7 tuổi, tôi cũng mù mờ tự học hỏi để mà dại dổ chăm sóc nó .

8 năm chăm sóc dạy dổ nâng niu,10 tuổi té gãy tay gãy chân tôi chăm sóc tắm rửa lau đít, mẹ nó cũng không tha thiết gọi thăm,cắt từ cái móng tay,sợi tóc,bịnh hoạn gì cũng 1 tay cô út này lo từng đêm,dù bây giờ nó 15 tuổi đầu,nóng sốt tôi vẫn thức đêm vóc nước lau từ đầu tới chân như lúc còn bé ......Những ngày cực nhọc khó khăn săn sóc,bảo vệ nó trong khi người có danh phận mẹ như bả đã làm được gì ?

Hai cô cháu cách nhau 17 tuổi,tôi vừa làm chị vừa làm mẹ buồn vui bên nhau nhưng tôi ko hề nói cho nó biết sự thật về mẹ nó thế nào,nó đã bất hạnh,tôi chỉ muốn cuộc sống nó vui nên ko hề hé răng nói xấu mẹ nó .Bây giờ không cần phải thay tả lau đít thì bả lại lấy danh phận làm mẹ mà bắt con .............

Cháu tôi thì nó xa mẹ từ nhỏ,niềm khát khao là có người mẹ thật sự .Nó nói "Út ơi,con không muốn xa Út,thật sự con không thích về với mẹ,nhưng con là con của mẹ, con cũng không muốn mẹ buồn .Út đừng buồn không có con Út còn bé J,mai này con sẽ về thăm Út ." Tôi cười quay mặt ....nó nào hiểu trong lòng tôi nó hay bé J đều như nhau...............


Qua July 4th này là nó sẽ đi .
Hi HPV

lo người sau này có người lo lại , đừng có buồn
Lòng tốt của HPV không bao giờ mất . Đứa cháu gái
sẽ không quên đâu .

lanneyusa
Super Member
Join Date: Jul 2005
Số Điểm: 23482
Old 06-29-2012 , 12:50 AM     lanneyusa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
Sorry làm phiên`nhen,mấy năm nay vô đây cứ than tới than lui cái vụ này đọc riết mấy người cũng chán hén:(



thanks L/K nhen
Chán gì chứ nè, miễn sao viết ra để nhẹ lòng, thoải mái được tí nào hay tí ấy. Sometimes all you need is a "silent" friend ...
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7)

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu)
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 06-29-2012 , 12:58 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tấm lòng của một người được thể hiện theo dòng thời gian, mỗi người trong chúng ta điều có cái tôi là trên hết, nhưng ở đâu đó cũng có những tấm lòng cao cả và độ lượng, và sự cho ra của chính mình mà không cần phải hoàn trả, luật tự nhiên của những việc tốt mà chúng ta đã gieo thì những mầm móng đó sẽ sinh ra một sự an lành trong tâm hồn

Có những lúc CM đọc một bài viết của HPV về sự giúp đở một người đàn bà mới qua mỹ không biết nói tiếng anh, sau cùng người ta trở mặt nhưng lòng của HPV chỉ biết mĩm cười và tha thứ, ngày hôm nay lại tiếp diễn một vấn đề khác, mặc dù hai câu chuyện không liên quan với nhau, nhưng biết đâu đó là sự thử thách của ông trời dành cho bạn hầu tiếp nhận một sứ mệnh cao cả hơn

HAhahahahahahhahahahahahahaaaaa đừng nghe CM đầu độc nửa nhe, với gương mặt tròn dễ thương với làn da trắng mịm đang ngồi ăn mì với CM ngày nào đó, tương lai sẽ có chồng sanh con đẻ cháu, thì lúc đó HPV sẽ nhớ đến CM nầy nhiều hơn (CM xạo quá đi thui)
guylangthang
Super Member
Join Date: Jun 2008
Số Điểm: 19995
Old 06-29-2012 , 01:40 AM     guylangthang est dconnect  search   Quote  
lá sẽ rụng về cội thôi ....

... nó lớn rồi nó sẽ hiểu thêm mờ ....

... đừng buồn nhiều nha Vi ....



__________________
Vẫn biết rằng đường đời nhiều sỏi đá
Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng !!!
~~~AV~~~
Platinum Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 5287
Old 06-29-2012 , 04:57 AM     ~~~AV~~~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guylangthang
lá sẽ rụng về cội thôi ....

... nó lớn rồi nó sẽ hiểu thêm mờ ....

... đừng buồn nhiều nha Vi ....



Hy vọng là nó sẽ không báo thù hả Guy!!!! Cho nên nhiều khi muốn xin 1 đứa con gái nuôi mà sợ nó sẽ báo thù....Cho nên hỏng xin !!


Co^_Chie^u
Super Member
Join Date: Oct 2004
Số Điểm: 13804
Old 06-29-2012 , 05:22 AM     Co^_Chie^u est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
của tôi .

Mấy hôm nay buồn chui vô đây xạo vài câu cho chúng chửi,cười tít mắt vài cái chỉ mong đừng nghĩ tới chuyện buồn .............


Ngày còn rất nhỏ,cứ nghe bà ngoại hay nói câu " lá rụng về cội ".Không hiểu gì nhưng bây giờ rất thắm thía câu nói đó .

Lúc bắt đầu tôi cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này,nhưng ngày rồi lại ngày,tháng qua tháng,năm qua năm cũng không thấy cái ngày này đến,và tôi cứ nhủ "nếu ngày đó đến thì cũng nên vui và mĩm cười vì mình đã tận tâm tận lực mà làm ."Nhưng bây giờ ngày đó thật sự đến thì tôi mới biết được tôi không thể mĩm cười mà chỉ là những giọt nước mắt ngân ngấn quanh mi.......................Tôi mới biết trong thâm tâm tôi không phải là con người quảng đại không biết ghét người .

Tôi bây giờ tự nhiên thấy ghét mẹ của nó .Tôi ghét cái người đàn bà chỉ biết sanh con nhưng vô tâm.Tôi ghét cái danh phận người mẹ của bả .Có lẽ có người sẽ cho là tôi vô lý,con người ta người ta bắt về tại sao tôi phải buồn, phải giận,phải ghét bả .Nhưng mà tôi ko thể bảo mình đừng tức, ghét bả .


Chị ấy ngoại tình,5 năm sau bả và anh trai tôi ly dị,bả đành lòng bỏ đứa con gái 4 tuổi vì lý do ko người chăm sóc nó cho bả đi làm .Không hề thăm hỏi .3 năm sau,thấy ba nó ko chăm sóc cho nó được hoàn chỉnh lắm tôi đề nghị ảnh trao nó cho tôi chăm sóc .Hai mươi mấy tuổi đầu kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt ôm vào tay đứa bé gái đã 7 tuổi, tôi cũng mù mờ tự học hỏi để mà dại dổ chăm sóc nó .

8 năm chăm sóc dạy dổ nâng niu,10 tuổi té gãy tay gãy chân tôi chăm sóc tắm rửa lau đít, mẹ nó cũng không tha thiết gọi thăm,cắt từ cái móng tay,sợi tóc,bịnh hoạn gì cũng 1 tay cô út này lo từng đêm,dù bây giờ nó 15 tuổi đầu,nóng sốt tôi vẫn thức đêm vóc nước lau từ đầu tới chân như lúc còn bé ......Những ngày cực nhọc khó khăn săn sóc,bảo vệ nó trong khi người có danh phận mẹ như bả đã làm được gì ?

Hai cô cháu cách nhau 17 tuổi,tôi vừa làm chị vừa làm mẹ buồn vui bên nhau nhưng tôi ko hề nói cho nó biết sự thật về mẹ nó thế nào,nó đã bất hạnh,tôi chỉ muốn cuộc sống nó vui nên ko hề hé răng nói xấu mẹ nó .Bây giờ không cần phải thay tả lau đít thì bả lại lấy danh phận làm mẹ mà bắt con .............

Cháu tôi thì nó xa mẹ từ nhỏ,niềm khát khao là có người mẹ thật sự .Nó nói "Út ơi,con không muốn xa Út,thật sự con không thích về với mẹ,nhưng con là con của mẹ, con cũng không muốn mẹ buồn .Út đừng buồn không có con Út còn bé J,mai này con sẽ về thăm Út ." Tôi cười quay mặt ....nó nào hiểu trong lòng tôi nó hay bé J đều như nhau...............


Qua July 4th này là nó sẽ đi .
......... đã làm phước được 9 phần rồi ... chỉ còn 1 phần nữa thôi là công đức viên mãn ... vì thế đừng bao giờ để một chữ ghét lấy đi mất 9 phần công đức kia ... mỗi người có một duyên phận khác nhau ... còn duyên thì còn ở bên cạnh, hết duyên thì sẽ phải ra đi ... tất cả phải xuôi theo tự nhiên

__________________
Chung sanh vo bien, the nguyen do
Phap Mon vo luong, the nguyen hoc
Phat Dao vo thuong, the nguyen thanh

=== sSs Cô Chiêu sSs ===
guylangthang
Super Member
Join Date: Jun 2008
Số Điểm: 19995
Old 06-29-2012 , 08:30 AM     guylangthang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Co^_Chie^u
......... đã làm phước được 9 phần rồi ... chỉ còn 1 phần nữa thôi là công đức viên mãn ... vì thế đừng bao giờ để một chữ ghét lấy đi mất 9 phần công đức kia ... mỗi người có một duyên phận khác nhau ... còn duyên thì còn ở bên cạnh, hết duyên thì sẽ phải ra đi ... tất cả phải xuôi theo tự nhiên

...nhiều lúc thấy Chiêu dzễ thương lém chứ .... nhiều lúc cũng sốc hàng pà cố luôn .... cứ đem công đức ...duyên fận ... fật fáp ra đè người torng khi riêng bản thân chiêu hong biết có thực hành được hôn .........




__________________
Vẫn biết rằng đường đời nhiều sỏi đá
Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng !!!
hoaphuonvi
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9427
Old 06-29-2012 , 03:47 PM     hoaphuonvi est dconnect  search   Quote  
Cảm ơn mọi người đã an ủi Vi .

Từ lúc bắt đầu chính là vì Vi không muốn nhìn thấy mẹ già bịnh hoạn của mình phải cực nhọc chăm sóc cháu nhỏ vì ba nó chán đời rồi chỉ biết ăn chơi.Điều thứ nữa là Vi nhìn thấy chính tuổi thơ của Vi trong nó bỡi vì ba mẹ Vi cũng ly hôn,tuổi thơ Vi cũng sống và trưởng thành trong vòng tay ông bà chăm sóc chứ ko phải ba mẹ .Vi ôm nó vào tay chăm sóc bằng tình thương thật xuất phát tận đáy lòng chứ không nghĩ làm ơn nên không mong được trả ơn........................................


Vi buồn ....cái cảm giác buồn như đánh mất cái gì rất quý .

Vi lo .....vì từ nhỏ mẹ nó ko gần gũi nó, mẹ nó ko hề bận tâm nó sống thế nào,ko hiểu nó nhưng bây giờ thì lại chỉ biết trách nó thờ ơ lạnh lùng với bả .Khi nhỏ ko lo,bây giờ lớn chồng ngồng ko biết bả có lo cho nó ko hay bỏ phế mà nó có cha ghẻ sống chung.......
KatyNguyen
Loyal Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 1458
Old 06-29-2012 , 04:20 PM     KatyNguyen est dconnect  search   Quote  
teenager girl sống chung với cha ghẻ nghe sao nguy hiểm quá . Sis HPV dặn nó phải cẩn thận đứng ở nhà một mình với him . I don't mean to vơ đũa cả nắm, but 10 ông cha ghẻ thì hết 9 ông muốn hiếp con riêng của vợ .
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-30-2012 , 10:44 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
....Vi ôm nó vào tay chăm sóc bằng tình thương thật xuất phát tận đáy lòng chứ không nghĩ làm ơn nên không mong được trả ơn........................................

Vi buồn ....cái cảm giác buồn như đánh mất cái gì rất quý ...
Có một tờ báo nào đó nói về một vụ kiện trên tiểu bang Tx lâu rồi, đại khái câu chuyện thế này:

Chủ của một con chó chuyên môn đánh nó và bỏ bê không cho ăn, con chó thường xuyên chạy qua nhà hàng xóm được bà hàng xóm cho ăn, tắm rửa, săn sóc ... Mấy năm sau người chủ của con chó muốn lấy con chó lại, bà hàng xóm khóc lóc không cho, van xin đừng lấy nó, cuối cùng đem ra toà .

Dĩ nhiên chủ của con chó sẽ được quyền đem con chó về, nhưng ông quan toà đã tuyên bố:

Người chủ đứng một góc và người hàng xóm đứng một góc, con chó đứng giữa, trong hai người gọi con chó, nếu con chó chạy đến người nào, kẻ đó được làm chủ con chó . Tất nhiên con chó đã chạy về phía bà hàng xóm .

Trở về chuyện của Vi cũng thế, sớm muộn gì đứa bé đó cũng sẽ trở về với Vi, vì : Con người có thể thắng LUẬT, nhưng con người không thể nào thắng TRÁI TIM được cả! Một khi người mẹ ruột không có trái tim, thì bà ta chỉ thắng vì đã chiếm đoạt được cô bé chứ không thể nào chinh phục được trái tim của cô bé được cả .

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2721
Old 06-30-2012 , 01:05 PM     PhuongNam00 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
Cảm ơn mọi người đã an ủi Vi .

Từ lúc bắt đầu chính là vì Vi không muốn nhìn thấy mẹ già bịnh hoạn của mình phải cực nhọc chăm sóc cháu nhỏ vì ba nó chán đời rồi chỉ biết ăn chơi.Điều thứ nữa là Vi nhìn thấy chính tuổi thơ của Vi trong nó bỡi vì ba mẹ Vi cũng ly hôn,tuổi thơ Vi cũng sống và trưởng thành trong vòng tay ông bà chăm sóc chứ ko phải ba mẹ .Vi ôm nó vào tay chăm sóc bằng tình thương thật xuất phát tận đáy lòng chứ không nghĩ làm ơn nên không mong được trả ơn........................................


Vi buồn ....cái cảm giác buồn như đánh mất cái gì rất quý .

Vi lo .....vì từ nhỏ mẹ nó ko gần gũi nó, mẹ nó ko hề bận tâm nó sống thế nào,ko hiểu nó nhưng bây giờ thì lại chỉ biết trách nó thờ ơ lạnh lùng với bả .Khi nhỏ ko lo,bây giờ lớn chồng ngồng ko biết bả có lo cho nó ko hay bỏ phế mà nó có cha ghẻ sống chung.......


HPV !

Theo nhu* PN nghỉ ...không có người Mẹ nào lai lìa bỏ con của mình ....unless cô ta là một ngươi` bất bình thường ....cho người ta thêm cơ hội ...nếu có thể ....Nếu cháu nó không đ/ược ơ lại với . chăm sóc của Vi thì có cach nào mình cho nó liên lạc lai vơi Me của cháu ....vì dù sao đi nữa ....chỉ có Me..là hơn ...
Đừng buồn nhe Vi ...biết Vi độ lượng và có cái tâm rất tốt ....thì không nên buồn ....
Chúc V buôi"?tối an lành
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 06-30-2012 , 01:18 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Vi ơi, đừng buồn nữa nghen!

Một con chim đủ lông đủ cánh, nó cũng phải rời tổ. Chỉ khác chút là cô cháu gái rời Vi sớm hơn ít năm thôi.

Tú chỉ xin có ý kiến nhỏ là Vi nên thường xuyên gọi phone tâm tình. Hẳn rằng cô bé sẽ còn bỡ ngỡ trong môi trường mới và chưa thể nào thân thiết được với Mẹ như với Vi...sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Tú cho rằng tuổi 15, 16 rất quan trọng. Nó không còn nhỏ nữa mà cũng không hẳn là lớn, thường xuyên có những suy nghĩ bốc đồng (vì nhớ lại hùi đó Tú cũng vậy thôi ). Đây cũng là giai đoạn hoàn thiện về nhân cách....Nên gắng theo sát cô bé trong thời gian này!

Chúc bình an!
Tóc Mây
Junior Member
Join Date: Feb 2010
Số Điểm: 66
Old 06-30-2012 , 04:35 PM     Tóc Mây est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Con người có thể thắng LUẬT, nhưng con người không thể nào thắng TRÁI TIM được cả!
Anh Điếc nói rất hay .....

Vi:
Tình thương của Vi dành cho bé 8 năm qua đã được đền bù với cái tình thương của bé dành ngược lại cho Vi khi bé nói lên những lời đó trước lúc về với mẹ ruôt.

Luật pháp gần như lúc nào cũng cho phép trẻ nhỏ trở về với cha mẹ ruột thay vì ở với cha mẹ nuôi, vì đó là cái quyền lợi và điều tốt nhất cho trẻ nếu như kẻ làm cha mẹ chịu chăm sóc dưỡng dục con mình. 8 năm trôi qua rồi bà mới đi tìm lại con mình thì có lẽ trong lòng bà đã có sự ăn năn. Có lẽ bà đã được đánh thức bởi cái tình mẫu tử. Bé nói cũng đúng - dù sao Vi cũng còn con ruột của mình! Thôi thì thay vì giận hay hận thù cái ...người dưng thì Vi hãy vui cho bé đã có thể có mẹ ruột nó bên canh. Hãy cứ xem đó là một người mẹ ...cũng giống như Vi cũng là 1 người mẹ ...muốn có lại con mình! Mặt khác Vi có thể theo dõi tình hình bé (vì bé đã quá đủ lớn để tìm cách giữ liên lạc với Vi) và nâng đỡ bé trên phương diện tin thần cũng như tài chánh nếu cần. Nó có khác gì đâu Vi ...cũng là Vi quan tâm chăm sóc cho bé như ngày xưa vậy. Chỉ là Vi không có sống cạnh bé mỗi ngày thôi ...nhưng Vi có thể gặp lại bé mà. Nếu Vi sợ mối quan hệ của Vi với bé bị cách trở thì có thể file cái motion với tòa để chính thức xin cái quyền có visitation time. Được hay không thì không ai biết được - nhưng ít ra Vi cũng đã thử rồi. Nhưng nếu điều đình nói chuyên với mẹ bé được thì cũng nên nói chuyện với mẹ ruột bé, dù sao cũng ổn thỏa hơn cho mọi người.

Khi mình thông cảm được cho 1 người thì lòng mình sẽ thấy nhẹ hơn đó Vi.
LangTuBinh1
Loyal Member
Join Date: Mar 2007
Số Điểm: 975
Old 06-30-2012 , 11:00 PM     LangTuBinh1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
của tôi .

Mấy hôm nay buồn chui vô đây xạo vài câu cho chúng chửi,cười tít mắt vài cái chỉ mong đừng nghĩ tới chuyện buồn .............


Ngày còn rất nhỏ,cứ nghe bà ngoại hay nói câu " lá rụng về cội ".Không hiểu gì nhưng bây giờ rất thắm thía câu nói đó .

Lúc bắt đầu tôi cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này,nhưng ngày rồi lại ngày,tháng qua tháng,năm qua năm cũng không thấy cái ngày này đến,và tôi cứ nhủ "nếu ngày đó đến thì cũng nên vui và mĩm cười vì mình đã tận tâm tận lực mà làm ."Nhưng bây giờ ngày đó thật sự đến thì tôi mới biết được tôi không thể mĩm cười mà chỉ là những giọt nước mắt ngân ngấn quanh mi.......................Tôi mới biết trong thâm tâm tôi không phải là con người quảng đại không biết ghét người .

Tôi bây giờ tự nhiên thấy ghét mẹ của nó .Tôi ghét cái người đàn bà chỉ biết sanh con nhưng vô tâm.Tôi ghét cái danh phận người mẹ của bả .Có lẽ có người sẽ cho là tôi vô lý,con người ta người ta bắt về tại sao tôi phải buồn, phải giận,phải ghét bả .Nhưng mà tôi ko thể bảo mình đừng tức, ghét bả .


Chị ấy ngoại tình,5 năm sau bả và anh trai tôi ly dị,bả đành lòng bỏ đứa con gái 4 tuổi vì lý do ko người chăm sóc nó cho bả đi làm .Không hề thăm hỏi .3 năm sau,thấy ba nó ko chăm sóc cho nó được hoàn chỉnh lắm tôi đề nghị ảnh trao nó cho tôi chăm sóc .Hai mươi mấy tuổi đầu kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt ôm vào tay đứa bé gái đã 7 tuổi, tôi cũng mù mờ tự học hỏi để mà dại dổ chăm sóc nó .

8 năm chăm sóc dạy dổ nâng niu,10 tuổi té gãy tay gãy chân tôi chăm sóc tắm rửa lau đít, mẹ nó cũng không tha thiết gọi thăm,cắt từ cái móng tay,sợi tóc,bịnh hoạn gì cũng 1 tay cô út này lo từng đêm,dù bây giờ nó 15 tuổi đầu,nóng sốt tôi vẫn thức đêm vóc nước lau từ đầu tới chân như lúc còn bé ......Những ngày cực nhọc khó khăn săn sóc,bảo vệ nó trong khi người có danh phận mẹ như bả đã làm được gì ?

Hai cô cháu cách nhau 17 tuổi,tôi vừa làm chị vừa làm mẹ buồn vui bên nhau nhưng tôi ko hề nói cho nó biết sự thật về mẹ nó thế nào,nó đã bất hạnh,tôi chỉ muốn cuộc sống nó vui nên ko hề hé răng nói xấu mẹ nó .Bây giờ không cần phải thay tả lau đít thì bả lại lấy danh phận làm mẹ mà bắt con .............

Cháu tôi thì nó xa mẹ từ nhỏ,niềm khát khao là có người mẹ thật sự .Nó nói "Út ơi,con không muốn xa Út,thật sự con không thích về với mẹ,nhưng con là con của mẹ, con cũng không muốn mẹ buồn .Út đừng buồn không có con Út còn bé J,mai này con sẽ về thăm Út ." Tôi cười quay mặt ....nó nào hiểu trong lòng tôi nó hay bé J đều như nhau...............


Qua July 4th này là nó sẽ đi .
lòng vi tha luôn là liều thuốc bổ
Lãng nghe má thường nói vậy đó HPV

Happy July 4
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-01-2012 , 12:38 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tóc Mây
...Khi mình thông cảm được cho 1 người thì lòng mình sẽ thấy nhẹ hơn đó Vi.
...Hề hề ... Lóng rày cưng đi mô mà lâu rứa ??? Anh Điếc ngồi ...hoá đá ... mỏi mòn chờ cưng từng ngày ... từng ngày ... Cưng trở về thăm mầng chi? rồi mai lặng lẻ ra đi ... Để Anh Điếc ôm mối tình si ... thế rồi lại phải chia ly ... lần nữa ...
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.