VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-02-2012 , 08:54 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Không Đề

Đời người ai cũng một lần qua
Yêu ai dâng hết lòng tha thiết
Nhưng nào ai biết ai chung tình
Nên tình thiên biến....vạn, vạn biến...haha...
Khi "yêu" chẳng còn...."duyên" cũng cạn...
Thôi thì chấp nhận chuyện bẽ bàng...hix...
Nhìn về ánh sáng dệt tương lai
Ngày mai ai biết đời sẽ gặp...
Mối tình chung thủy thắm duyên lành...
Cảnh vẫn còn đây thấm tim nầy
Bao giờ gặp được kẻ..."chân mây"!!!( Hỏng phải Chân vương" à nhen!)
Tình thơ để nhẹ cảnh buồn đau

(NhỏLan)
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3596
Old 07-02-2012 , 09:51 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Không Đề

Đời người ai cũng một lần qua
Yêu ai dâng hết lòng tha thiết
Nhưng nào ai biết ai chung tình
Nên tình thiên biến....vạn, vạn biến...haha...
Khi "yêu" chẳng còn...."duyên" cũng cạn...
Thôi thì chấp nhận chuyện bẽ bàng...hix...
Nhìn về ánh sáng dệt tương lai
Ngày mai ai biết đời sẽ gặp...
Mối tình chung thủy thắm duyên lành...
Cảnh vẫn còn đây thấm tim nầy
Bao giờ gặp được kẻ..."chân mây"!!!( Hỏng phải Chân vương" à nhen!)
Tình thơ để nhẹ cảnh buồn đau

(NhỏLan)
Chào buổi sáng em Lan,
Anh thức dậy sớm mà thấy em bận giữa đêm hồn thơ. Thơ em có ý chạnh lòng, buồn và cũng hơi lạc quan.

Chúc em một ngày thật tốt đẹp.



Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 02:06 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào buổi sáng em Lan,
Anh thức dậy sớm mà thấy em bận giữa đêm hồn thơ. Thơ em có ý chạnh lòng, buồn và cũng hơi lạc quan.

Chúc em một ngày thật tốt đẹp.



Chào buổi sáng anh Mỷ ơi, hồi tối nghe người ta đốt pháo cái muốn ngủ cũng ngủ hỏng được, hơn nữa chắc tại trời nóng quá hay sao mà motel em cả đêm khách đến đông quá chừng....giờ này em được rảnh là tại vì.....hết phòng rồi!!!!hihihi.......nảy giờ có khách đến em ngồi cười trừ thui hà!!!!

Hôm nay anh có định đi đâu hay nấu nướng gì không??? Chúc anh ngày lễ Độc Lập ....Independent of Unite States vui vẽ nha!!!!!
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3596
Old 07-04-2012 , 02:24 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Chào buổi sáng anh Mỷ ơi, hồi tối nghe người ta đốt pháo cái muốn ngủ cũng ngủ hỏng được, hơn nữa chắc tại trời nóng quá hay sao mà motel em cả đêm khách đến đông quá chừng....giờ này em được rảnh là tại vì.....hết phòng rồi!!!!hihihi.......nảy giờ có khách đến em ngồi cười trừ thui hà!!!!

Hôm nay anh có định đi đâu hay nấu nướng gì không??? Chúc anh ngày lễ Độc Lập ....Independent of Unite States vui vẽ nha!!!!!
Chào buổi sáng em Lan,
Thường thường người ta đốt pháo qúa chừng ở đây nhưng năm nay, không biết tại sao, nhưng không nghe bao nhiêu.

Có khách đến đông lắm như thế thì tốt lắm. Vậy em không còn làm việc tại công ty cũ phải không? Motel em có mấy phòng?

Lát nữa vợ chồng anh sẽ đi qua nhà con gái ăn. Còn em thì sao? Có gì đặc biệt không?

Bên đây vẫn nóng lắm. Hôm nay sẽ có 96 độ.

Chúc em và gia đình ngày lễ Độc Lập đầy hạnh phúc.





Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 02:34 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chào buổi sáng em Lan,
Thường thường người ta đốt pháo qúa chừng ở đây nhưng năm nay, không biết tại sao, nhưng không nghe bao nhiêu.

Có khách đến đông lắm như thế thì tốt lắm. Vậy em không còn làm việc tại công ty cũ phải không? Motel em có mấy phòng?

Lát nữa vợ chồng anh sẽ đi qua nhà con gái ăn. Còn em thì sao? Có gì đặc biệt không?

Bên đây vẫn nóng lắm. Hôm nay sẽ có 96 độ.

Chúc em và gia đình ngày lễ Độc Lập đầy hạnh phúc.





Motel chỉ có 52 phòng thôi anh ạ!!! Bữa nay coi như em "bị" nhốt ở tới khuya lun òi!!!huhuhuhu.....Mấy nhỏ mới gọi lại xin phép đi chơi kìa nên tối nay dzìa thì em cũng lủi thủi 1 mình thôi à....làm gì được đây!!!! À, ct cũ thì em đang lấy Vacation tới thứ hai tuần tới tới nữa (7/16) mới vào làm lại....hix em ráng làm ở bên đó là tại muốn mua insurance được rẻ tí thôi hà......
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3596
Old 07-04-2012 , 02:48 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Motel chỉ có 52 phòng thôi anh ạ!!! Bữa nay coi như em "bị" nhốt ở tới khuya lun òi!!!huhuhuhu.....Mấy nhỏ mới gọi lại xin phép đi chơi kìa nên tối nay dzìa thì em cũng lủi thủi 1 mình thôi à....làm gì được đây!!!! À, ct cũ thì em đang lấy Vacation tới thứ hai tuần tới tới nữa (7/16) mới vào làm lại....hix em ráng làm ở bên đó là tại muốn mua insurance được rẻ tí thôi hà......
Ủi chà, hèn chi em bận hoài. Nhưng như thế thì tốt hơn là không đủ phải không em? Làm việc quá chừng mà em cũng có thì giờ mở quán cà phê nghèo đó thỉnh thoảng.

Em làm việc một mình cẩn thận nhé. Khu em có an toàn không?
Nhỏ Lan
Gold Member
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-04-2012 , 04:25 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Ủi chà, hèn chi em bận hoài. Nhưng như thế thì tốt hơn là không đủ phải không em? Làm việc quá chừng mà em cũng có thì giờ mở quán cà phê nghèo đó thỉnh thoảng.

Em làm việc một mình cẩn thận nhé. Khu em có an toàn không?
Hihihi....May mắn cho em là làm trong công ty kia em được ngồi trong văn phòng ( ct thực phực phẩm - International Foods) nên nhiều khi em send hết các dữ liệu về máy tính ở nhà rồi em ngồi tán dóc, làm thơ trên đây...tối về ngủ trể để làm những công việc riết thành quen lun!!!! Còn cái motel này thì phần nhiều là ox em và hai nhóc tới chăm lo, chứ em thi cuối tháng hay thỉnh thoảng tới để.....quét lá đa thôi à!!!!

À khu em ở thì rất an toàn, và khu motel của em cũng được xem như là khu safety perfect nhất trong thành phố đó anh!!!!Ở đây em cũng có khách người Á - Đông mình nhiều lắm đó!!!

Last edited by Nhỏ Lan; 07-04-2012 at 04:29 AM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3596
Old 07-04-2012 , 06:48 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hihihi....May mắn cho em là làm trong công ty kia em được ngồi trong văn phòng ( ct thực phực phẩm - International Foods) nên nhiều khi em send hết các dữ liệu về máy tính ở nhà rồi em ngồi tán dóc, làm thơ trên đây...tối về ngủ trể để làm những công việc riết thành quen lun!!!! Còn cái motel này thì phần nhiều là ox em và hai nhóc tới chăm lo, chứ em thi cuối tháng hay thỉnh thoảng tới để.....quét lá đa thôi à!!!!

À khu em ở thì rất an toàn, và khu motel của em cũng được xem như là khu safety perfect nhất trong thành phố đó anh!!!!Ở đây em cũng có khách người Á - Đông mình nhiều lắm đó!!!
Cảm ơn em giải thích một số về việc làm. Bây giờ anh hiểu được.

Khu gia đình em ở an toàn như thế thì rất tốt. Mà có nhiều khách Á-đông thì đó là khu Á-đông phải không?

Bây giờ anh đi qua nhà con gái chơi. Lát nữa gặp em trong diễn đàn naỵ.



hoaphuonvi
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9452
Old 07-05-2012 , 06:38 AM     hoaphuonvi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Không Đề

Đời người ai cũng một lần qua
Yêu ai dâng hết lòng tha thiết
Nhưng nào ai biết ai chung tình
Nên tình thiên biến....vạn, vạn biến...haha...
Khi "yêu" chẳng còn...."duyên" cũng cạn...
Thôi thì chấp nhận chuyện bẽ bàng...hix...
Nhìn về ánh sáng dệt tương lai
Ngày mai ai biết đời sẽ gặp...
Mối tình chung thủy thắm duyên lành...
Cảnh vẫn còn đây thấm tim nầy
Bao giờ gặp được kẻ..."chân mây"!!!( Hỏng phải Chân vương" à nhen!)
Tình thơ để nhẹ cảnh buồn đau

(NhỏLan)
Cả ngàn nhau góp lại
Trăm năm chỉ nửa đời
Thương ai trên lối củ
Sầu giăng mắt đơn côi

Cả ngàn thương góp lại
Chẳng đong đầy tình yêu
Thương ai qua phố nhỏ
Hồn mang nặng cô liêu

Cả ngàn yêu góp lại
Vung xén duyên đá vàng
Nào hay đêm đen tối
Sao chẳng đủ soi đường
Người lạc bước chân hoang
Quên chốn củ đi về
Quên nửa đời duyên thắm
Quên bếp hồng cơm khê

Cả bao ngàn kỷ niệm
Ngàn muôn ái với ân
Thương ai đêm trường lặng
Khóc tình nửa chừng xuân

Cả ngàn nhau góp lại
Trăm năm duyên vở rồi
Khóc đi sầu theo lệ
Mai này lòng sẽ phôi
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 04:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.