VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14684
Old 07-08-2012 , 07:58 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Vì chưa hiểu chữ Vô Thường là gì nên ông Cô-he-lét nói sai .

Ý của ông : Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Điều này ông chưa biết quả đất đang chờ ngày tiêu diệt tự chính mình và tạo vật chung quanh . Vì thế trái đất mãi mãi trường tồn là sai .


Vào năm 2008, ba nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ mặt trời không hề ổn định như chúng ta tưởng. Mọi rắc rối đều do lực từ trường của sao Mộc. Lực này có thể kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo và ném nó vào trái đất. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sự sống trên trái đất sẽ bị xóa sổ, ngay cả những vi sinh vật nhỏ nhất cũng khó lòng sống sót.

Thật tội cho con chiên .

Điều ông nói chưa xảy ra .. mà ông sử dụng như là 1 DẪN CHỨNG HÙNG HỒN -->> là SAI rùi hé hé hé .e êhhhe

chả biết là AI ĐÃ PHÓNG TÂM TƯỞNG TƯỢNG ra tưởng voi hé hé hé .. ehhêh

. .ehhêhh

ehehhêh .. hic hic . ehhêh
CuuKho
Gold Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 2258
Old 07-08-2012 , 09:01 AM     CuuKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
Luân hồi có thật không? Dĩ nhiên là không có thật và tôi là nhân chứng

Sau năm 1975, anh họ mẹ tôi (cousin của mẹ tôi) có hai căn nhà sát vách nhau ở Thủ Đức và một căn nhà ông cho mướn trước 1975. Vì sợ Cộng Sản tịch thu, nên ông bác này để căn nhà cho mướn ông ngoại tôi đứng tên chủ căn nhà, và ở đó. Bà dì ở chung với ông bà ngoại và mẹ tôi đưa tôi và đứa em trai lên ở với ông ngoại nuôi hai anh em tôị Chồng bà dì đi cải tạo như bố tôị Căn nhà đó rất kỳ cục có cái gì đó rất âm trì . Tôi bé nhưng cảm giác ra được ngay những ngày đầu tiên khi sống căn nhà đó. Mặc dù tụi tôi có bốn đứa em họ cộng thêm tôi và thằng em, nhưng trong nhà có vẻ gì u ám và yên lă.ng. Sau vài tháng là có chuyện xảy rạ

Một tối quá nửa đêm, ông ngoại tôi gọi con em họ to lắm "H. ơi! Con H. phải không?" Đứa em gái họ nằm ở phòng trên "Dạ, có gì đó ông" Ông ngoại tôi im lặng không nói tiếng nàọ Sáng hôm sau, ông ngoại tôi đi sang nhà ông bác họ hỏi người cháu vợ (ông bác họ của mẹ tôi cũng đi cải tạo luôn) trở về không nói tiếng nàọ Sau này nhiều chuyện kinh dị xảy ra liên tiếp và cả nhà cùng biết, và dĩ nhiên tôi biết luôn. Chỉ xảy ra sau 12 giờ đêm. Không một ai ngủ được . Ông ngoại tôi kể lại cho bà ngoại tôi nghe, kinh quá, bà tôi kể cho dì tôi nghe, thế là cả nhà cùng biết. Câu chuyện thế này

Đêm đó, ông ngoại tôi đang đọc kinh thấy một cô gái đi từ phòng xuống đi ngang qua phòng chỗ ông bà ngoại tôị Ông tôi nghĩ là con H. con em họ, nhưng lâu quá không thấy nó đi lên, ông sợ nó bị trúng gió bất tỉnh dưới bếp nên gọi lớn ai dè con em họ nó đang phòng trên. Ông tôi biết ngay đó là ma rồị Đêm sau, cũng khoảng giờ đó, ông tôi đang đọc kinh thì tự nhiên thấy cô gái đêm trước đứng ngay bên ca.nh. Ông tôi vội lấy chuỗi tràng hạt thì cô gái đó cầm tay ông tôị Bàn tay cô gái lạnh buốt làm cánh tay ông tôi tê cứng. Lúc đó ông tôi hỏi cô ta "Cô muốn gì?" Cô ta trả lời "Tôi sống trong căn nhà này trước đâỵ Tôi chết nhưng không ai còn nhớ đến tôi, nên tôi trở lại căn nhà này nhờ ông cúng cho tôi" Ông tôi trả lời "Tôi là người Công Giáo không có cúng bái" Cô trả lời "Tôi biết, nhưng ông không cần cúng bái cho tôị Ông chỉ cần để chén cơm cho tôi là đủ" Ông tôi nói " Để chén cơm ở đâủ" Cô ta nói "Để ở đâu cũng được" Đó là lý do sáng hôm sau ông tôi đi hỏi đứa cháu dâu vợ người cháu họ có phải có cô gái sống trong căn nhà đó và đã chết rồi không. Bà bác nói đúng và nói cho ông tôi nghe luôn trong căn nhà đó có tới ba người chết, và cái giường tôi và thằng em họ đang nằm là ba người chết nằm trên đó. Chẳng trách bà dì tôi tại sao lôi cổ con bà dì và tôi xuống đất nằm mà không nói lý do

Ngày hôm sau ông tôi để bát cơm dưới đất gần giường của ông tôi nói với bà ngoại và dì tôi là ông tôi để dành ăn saụ Ai ngờ đêm đó, cô kia lại hiện ra nói "Ông cho một người thôi sao ông lại cho hai người" Ông ta hỏi lại cho ai mà hai ngườỉ Cô ta biến mất. Thắc mắc sáng ra, ông tôi nhìn thấy bát cơm ông tôi đang để ngay dưới đất cũng là trước hình ông Hồ Chí Minh (Sau 1975, chính quyền CSVN bắt mỗi gia đình phải treo hình ông Hồ. Ông tôi giận quá để hình ông Hồ ở dưới đất) Ông ta kéo bát cơm để tránh hình ông Hồ. Đêm đó cô ta lại đến và nói cám ơn.
oé trời .....

Cám ơn bác ILF ......

Còn tiếp khôg ....??? còn việc cô gái đó sau này có Luân Hồi hay khôg thì CK khôg dzám lạm bàn .....CK nghĩ chắc còn nữa vì chưa tới đoạn cô gái nhận mình là pt quy y và tu theo PG .....

- bác ILF khôg tin Luân Hồi kho^g tin PG kho^g tin Nha^n Qua? v.v cũng chẳng sao ....có hay khôg sau cái chết thì rỏ mội việc ..... cũng như trái đất quay quanh mặt trời ....cóhay khôg chỉ có vị Phi Hành Gia mới rỏ ....còn ta thìchỉ nghe qua chứ chưa thấy tận mắt .....lolz Amen

quec bui tru ban
thien tai thien tai
Guest 1
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 188
Old 07-08-2012 , 10:23 AM     Guest 1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
Luân hồi có thật không? Dĩ nhiên là không có thật và tôi là nhân chứng

Sau năm 1975, anh họ mẹ tôi (cousin của mẹ tôi) có hai căn nhà sát vách nhau ở Thủ Đức và một căn nhà ông cho mướn trước 1975. Vì sợ Cộng Sản tịch thu, nên ông bác này để căn nhà cho mướn ông ngoại tôi đứng tên chủ căn nhà, và ở đó. Bà dì ở chung với ông bà ngoại và mẹ tôi đưa tôi và đứa em trai lên ở với ông ngoại nuôi hai anh em tôị Chồng bà dì đi cải tạo như bố tôị Căn nhà đó rất kỳ cục có cái gì đó rất âm trì . Tôi bé nhưng cảm giác ra được ngay những ngày đầu tiên khi sống căn nhà đó. Mặc dù tụi tôi có bốn đứa em họ cộng thêm tôi và thằng em, nhưng trong nhà có vẻ gì u ám và yên lă.ng. Sau vài tháng là có chuyện xảy rạ

Một tối quá nửa đêm, ông ngoại tôi gọi con em họ to lắm "H. ơi! Con H. phải không?" Đứa em gái họ nằm ở phòng trên "Dạ, có gì đó ông" Ông ngoại tôi im lặng không nói tiếng nàọ Sáng hôm sau, ông ngoại tôi đi sang nhà ông bác họ hỏi người cháu vợ (ông bác họ của mẹ tôi cũng đi cải tạo luôn) trở về không nói tiếng nàọ Sau này nhiều chuyện kinh dị xảy ra liên tiếp và cả nhà cùng biết, và dĩ nhiên tôi biết luôn. Chỉ xảy ra sau 12 giờ đêm. Không một ai ngủ được . Ông ngoại tôi kể lại cho bà ngoại tôi nghe, kinh quá, bà tôi kể cho dì tôi nghe, thế là cả nhà cùng biết. Câu chuyện thế này

Đêm đó, ông ngoại tôi đang đọc kinh thấy một cô gái đi từ phòng xuống đi ngang qua phòng chỗ ông bà ngoại tôị Ông tôi nghĩ là con H. con em họ, nhưng lâu quá không thấy nó đi lên, ông sợ nó bị trúng gió bất tỉnh dưới bếp nên gọi lớn ai dè con em họ nó đang phòng trên. Ông tôi biết ngay đó là ma rồị Đêm sau, cũng khoảng giờ đó, ông tôi đang đọc kinh thì tự nhiên thấy cô gái đêm trước đứng ngay bên ca.nh. Ông tôi vội lấy chuỗi tràng hạt thì cô gái đó cầm tay ông tôị Bàn tay cô gái lạnh buốt làm cánh tay ông tôi tê cứng. Lúc đó ông tôi hỏi cô ta "Cô muốn gì?" Cô ta trả lời "Tôi sống trong căn nhà này trước đâỵ Tôi chết nhưng không ai còn nhớ đến tôi, nên tôi trở lại căn nhà này nhờ ông cúng cho tôi" Ông tôi trả lời "Tôi là người Công Giáo không có cúng bái" Cô trả lời "Tôi biết, nhưng ông không cần cúng bái cho tôị Ông chỉ cần để chén cơm cho tôi là đủ" Ông tôi nói " Để chén cơm ở đâủ" Cô ta nói "Để ở đâu cũng được" Đó là lý do sáng hôm sau ông tôi đi hỏi đứa cháu dâu vợ người cháu họ có phải có cô gái sống trong căn nhà đó và đã chết rồi không. Bà bác nói đúng và nói cho ông tôi nghe luôn trong căn nhà đó có tới ba người chết, và cái giường tôi và thằng em họ đang nằm là ba người chết nằm trên đó. Chẳng trách bà dì tôi tại sao lôi cổ con bà dì và tôi xuống đất nằm mà không nói lý do

Ngày hôm sau ông tôi để bát cơm dưới đất gần giường của ông tôi nói với bà ngoại và dì tôi là ông tôi để dành ăn saụ Ai ngờ đêm đó, cô kia lại hiện ra nói "Ông cho một người thôi sao ông lại cho hai người" Ông ta hỏi lại cho ai mà hai ngườỉ Cô ta biến mất. Thắc mắc sáng ra, ông tôi nhìn thấy bát cơm ông tôi đang để ngay dưới đất cũng là trước hình ông Hồ Chí Minh (Sau 1975, chính quyền CSVN bắt mỗi gia đình phải treo hình ông Hồ. Ông tôi giận quá để hình ông Hồ ở dưới đất) Ông ta kéo bát cơm để tránh hình ông Hồ. Đêm đó cô ta lại đến và nói cám ơn.
Bác ILF kể chuyện nghe lạnh gáy luôn .

Có vị thiền sư tạm trú qua đêm trong động nọ trong rừng nổi tiếng là có ma . Vị thiền sư hành thiền rất lâu chờ con ma hiện ra, nhưng con ma nhất định không đến . Mãi đến khi vị thiền sư nằm nghỉ để sáng ra tiếp tục cuộc hành trình, con ma bay vù tới sát nơi Ngài nằm nghỉ .

Và vị thiền sư nói với con ma: "Mời bạn đi chỗ khác chơi . Tôi chờ bạn bao nhiêu lâu bạn không chịu đến . Bây giờ là lúc tôi phải ngủ, không tiếp bạn được ."

Có lẽ con ma ngỡ ngàng lắm . Những tưởng mình có thể nhát vị thiền sư như đã từng nhát dân chúng quanh vùng ... Ai dè .
Guest 1
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 188
Old 07-08-2012 , 11:06 AM     Guest 1 est dconnect  search   Quote  
Ma đói (tượng trưng là con ma trong câu chuyện của bác ILF kể trên) thuộc về một trong 6 cõi chúng sinh luân hồi: Địa Ngục, A tu la, Ngạ Quỷ (ma đói), thú, người và tiên (chư thiên) .

Chúng ta luân lưu trong 4 cõi đầu tiên hơn là trong cõi người và cõi trời . Bốn cõi đó còn được gọi là bốn đường ác đạo, là quê hương của chúng ta vì chúng ta sống đầy đủ Tham Sân Si, bác ạ . .

Như vậy, khi tin có ma có nghĩa là tin có luân hồi .



oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 07-08-2012 , 12:08 PM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Guest 1
Như vậy, khi tin có ma có nghĩa là tin có luân hồi .



tin có ma là tin có luân hồi? Vui lòng bỏ chữ "có nghĩa là" dùm đi. Tôi không biết phật tử tại sao tối ngày râu ông nọ cắm cằm bà kia với chữ có nghĩa là . Tôi chứng minh luân hồi và duyên khởi chết ngắc bằng cái khoa học sao Mộc ném sao Thủy vào Trái Đất của phật tử chanhphap84 theo đúng the scientific method

Riêng trường hợp cô phật tử kia trở về, cô ta không có luân hồi gì ráo trọi muôn đời ở chỗ cô ta đang ở đó. Không riêng gì cô ta, còn một người khác bố bạn tôi cũng trở về. Tôi không dám kể lại vì đó là bố bạn tôi nên tôi tôn trọng anh ta, và sự trở về của ông bố bạn tôi còn ghê rợn kinh dị hơn nhiềụ Gia đình bạn tôi là phật tử đó

Tóm lại có hai phần 1) tôi chứng minh luân hồi không tồn tại bằng vào cái gì phật tử chanhphap84 đưa ra, và 2) bằng vào sự kiện tôi là nhân chứng
oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 07-08-2012 , 12:15 PM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
tôi chờ thêm hết ngày hôm nay để cao tăng chanhphap84 đưa ra source nói ba ông thần bùi nhùi khoa học nào đó khám phá ra sao Mộc ném sao Thủy vào Trái Đất rồi tôi trả lời đó là khoa học con nít lớp 1
oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 07-08-2012 , 12:19 PM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CuuKho
oé trời .....

Cám ơn bác ILF ......

Còn tiếp khôg ....??? còn việc cô gái đó sau này có Luân Hồi hay khôg thì CK khôg dzám lạm bàn .....CK nghĩ chắc còn nữa vì chưa tới đoạn cô gái nhận mình là pt quy y và tu theo PG .....

- bác ILF khôg tin Luân Hồi khôg tin PG khôg tin Nhân Quả v.v cũng chẳng sao ....có hay khôg sau cái chết thì rỏ mội việc ..... cũng như trái đất quay quanh mặt trời ....cóhay khôg chỉ có vị Phi Hành Gia mới rỏ ....còn ta thìchỉ nghe qua chứ chưa thấy tận mắt .....lolz Amen

quec bui tru ban
thien tai thien tai
cô ta chỉ là mở màn cho quỷ đi vào tấn công. Tất cả là sự thật chính xác với bố bạn tôi trở về. Cả hai trường hợp cách nhau trên 20 năm ở cách xa nhau nửa vòng trái đất một xảy ra ở Việt Nam, một xảy ra ở Mỹ nhưng giống nhau đến kỳ la.

Ma trước quỷ sau
vd2012
Junior Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 193
Old 07-08-2012 , 12:26 PM     vd2012 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
Dựa vào bộ kinh nào tôi nói Phật Giáo chấp nhận thuyết tiến hóả Không những Phật giáo chấp nhận thuyết tiến hóa mà phật tử hò hét nhau tự hào nữa kìa Làm sao tôi biết? Có gì đâu, vô thần yêu mến nhà chùa vì nhà chuà hoà bình là NonregisterC mang vào forum này bài chuyển ngữ của Thích Nữ Liên Hoa từ một bài viết của một Thượng Toạ Nhật Bổn trong phần kết luận câu cuối cùng rổn rảng hết biết "Phật tử chúng ta tự hào thuyết luân hồi phù hợp với thuyết Darwin"

Mời thiền sư NonregisterC lên tiếng tự hào trước, sau là để chứng minh tôi hoàn toàn là con người thật thà nói có sách mách có chứng. Bài đó thiền sư NonregisterC mang vào đây năm 2004 thì phải
Đây là những điểm cơ bản Phật học bạn cần nắm vững trước khi thảo luận với Phật tử và những ai giả dạng Phật tử bạn sẽ nhận ra họ:

1./ Chúng sinh là 1 tập hợp của 5 uẩn, và chỉ duy nhất 5 uẩn mà thôi không còn gì tồn tại song song 5 uẩn.

2./Khi chết 5 uẩn sẽ hoại diệt không còn lại gì cả.

3./5 Uẩn khi chết sẽ là DUYÊN(thức) cho 5 uẩn mới tái sinh theo đúng tinh thần duyên khởi.(các tôn giáo khác không bao giờ nắm bắt được điểm này và nghĩ rằng khi chết sẽ hoàn toàn hết)

Do bạn cho rằng có 1 bạn Phật tử hay vị tăng nào đó nói như thế thì vd xin dừng bước vì chúng ta không thể thảo luận về người vắng mặt, vd tưởng bạn đã học hết những gì những vị ấy dạy nên có thể thảo luận với vd ?

Chúc bạn luôn an lạc
Guest 1
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 188
Old 07-08-2012 , 12:38 PM     Guest 1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
tin có ma là tin có luân hồỉ Vui lòng bỏ chữ "có nghĩa là" dùm đị Tôi không biết phật tử tại sao tối ngày râu ông nọ cắm cằm bà kia với chữ có nghĩa là . Tôi chứng minh luân hồi và duyên khởi chết ngắc bằng cái khoa học sao Mộc ném sao Thủy vào Trái Đất của phật tử chanhphap84 theo đúng the scientific method

Riêng trường hợp cô phật tử kia trở về, cô ta không có luân hồi gì ráo trọi muôn đời ở chỗ cô ta đang ở đó. Không riêng gì cô ta, còn một người khác bố bạn tôi cũng trở về. Tôi không dám kể lại vì đó là bố bạn tôi nên tôi tôn trọng anh ta, và sự trở về của ông bố bạn tôi còn ghê rợn kinh dị hơn nhiềụ Gia đình bạn tôi là phật tử đó

Tóm lại có hai phần 1) tôi chứng minh luân hồi không tồn tại bằng vào cái gì phật tử chanhphap84 đưa ra, và 2) bằng vào sự kiện tôi là nhân chứng

Mỗi lần đọc bài của bác ILF và bác Lamthan, G. cười vui quá chừng . Mỗi bác một vẻ . G. rất tôn trọng hai bác .

Thân chúc hai bác luôn bình an .


SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 15022
Old 07-08-2012 , 01:29 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Guest 1
Ma đói (tượng trưng là con ma trong câu chuyện của bác ILF kể trên) thuộc về một trong 6 cõi chúng sinh luân hồi: Địa Ngục, A tu la, Ngạ Quỷ (ma đói), thú, người và tiên (chư thiên) .

Chúng ta luân lưu trong 4 cõi đầu tiên hơn là trong cõi người và cõi trời . Bốn cõi đó còn được gọi là bốn đường ác đạo, là quê hương của chúng ta vì chúng ta sống đầy đủ Tham Sân Si, bác ạ . .

Như vậy, khi tin có ma có nghĩa là tin có luân hồi .



Chào bạn Guest,

Vậy theo câu chuyện của Fish thì cõi ngã củng lẩn quân,hay xen kẻ với cõi người nầy ?

SQ thì thấy cõi người và cõi tiên như pha trộn lẩn nhau, có thể ăn cơm, ngũ như con người ta bà mà tinh thần như tiên

SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 15022
Old 07-08-2012 , 01:32 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
tin có ma là tin có luân hồi? Vui lòng bỏ chữ "có nghĩa là" dùm đi. Tôi không biết phật tử tại sao tối ngày râu ông nọ cắm cằm bà kia với chữ có nghĩa là . Tôi chứng minh luân hồi và duyên khởi chết ngắc bằng cái khoa học sao Mộc ném sao Thủy vào Trái Đất của phật tử chanhphap84 theo đúng the scientific method

Riêng trường hợp cô phật tử kia trở về, cô ta không có luân hồi gì ráo trọi muôn đời ở chỗ cô ta đang ở đó. Không riêng gì cô ta, còn một người khác bố bạn tôi cũng trở về. Tôi không dám kể lại vì đó là bố bạn tôi nên tôi tôn trọng anh ta, và sự trở về của ông bố bạn tôi còn ghê rợn kinh dị hơn nhiềụ Gia đình bạn tôi là phật tử đó

Tóm lại có hai phần 1) tôi chứng minh luân hồi không tồn tại bằng vào cái gì phật tử chanhphap84 đưa ra, và 2) bằng vào sự kiện tôi là nhân chứng
Câu chuyện của Fish là 1 bằng chứng của luân hồi rồi còn gì nửa . Nghỉ đi,trái đất 7 tỉ, mổi 50 năm thì sinh 7 tỉ khác thay thế 7 tỉ đả chết . Đến giờ là cả vài trăm tỉ hồn ma, vậy sao chỉ thấy có 1 hoặc 2 hồn ? Còn bao nhiêu kia không đầu thai thì đi đâu ?

SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 15022
Old 07-08-2012 , 01:42 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Vì chưa hiểu chữ Vô Thường là gì nên ông Cô-he-lét nói sai .

Ý của ông : Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Điều này ông chưa biết quả đất đang chờ ngày tiêu diệt tự chính mình và tạo vật chung quanh . Vì thế trái đất mãi mãi trường tồn là sai .


Vào năm 2008, ba nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ mặt trời không hề ổn định như chúng ta tưởng. Mọi rắc rối đều do lực từ trường của sao Mộc. Lực này có thể kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo và ném nó vào trái đất. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sự sống trên trái đất sẽ bị xóa sổ, ngay cả những vi sinh vật nhỏ nhất cũng khó lòng sống sót.

Ngoài ra Cứ khoảng 50.000 năm là các núi lửa khổng lồ lại phun trào một lần, và những đợt phun trào mới đây của các núi lửa trước giờ vẫn được xem là “hiền lành” ở quốc gia Tonga và khu vực Alaska đã nhắc nhở chúng ta về nguy cơ sẽ có thêm nhiều vụ bùng nổ nguy hiểm đến đời sống của các sinh vật trên trái đất. Nếu một siêu núi lửa phun trào, nó có thể đưa chúng ta vào một kỷ băng hà mới có thể kéo dài đến 1.000 năm và làm biến mất khoảng từ 60-70% sinh vật trên trái đất.

v.v....... và còn nhiều yếu tố khác như Bom Nguyên tử khi chiến tranh sẽ đưa đến sự tiêu diệt quả đất .



>>>>> Thêm một điểm sai mà ông viết :

"Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên ."


Mặt trời không mọc không lặn , nó đứng yên , chỉ vì quả đất xoay mà Thánh kinh ghi lời God phán mặt trời quay quanh quả đất , nên những con mọt kinh vô minh cứ thế mà dạy cho bầy chiên truyền kiếp .


Thật tội cho con chiên .
Chuyện xưa như ..... trái đất đó mà . Nạn hồng thủy,rồi đóng băng,hay phun lửa,khủng long chết,.... toàn là chuyện xưa như trái đất .

Mọi thứ bị hũy diệt , rồi dựng lại từ đầu . Thì đúng y chang như lời Fish nói "Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn." chứ còn gì nửa



Kỳ nầy Fish sâm rùa hay sao mà nói chính xác rồi

Guest 1
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 188
Old 07-08-2012 , 02:19 PM     Guest 1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Chào bạn Guest,

Vậy theo câu chuyện của Fish thì cõi ngã củng lẩn quân,hay xen kẻ với cõi người nầy ?

SQ thì thấy cõi người và cõi tiên như pha trộn lẩn nhau, có thể ăn cơm, ngũ như con người ta bà mà tinh thần như tiên

Dạ, đúng vậy .

Tâm chúng ta bao gồm cả 6 cõi . Vì thế, trong giây phút này tâm có thể sân giận như A tu la; giây phút sau, tâm tham lam như Ngạ Quỷ; có lúc tâm nhẹ nhàng an lạc như tâm của một vị tiên thánh .

Chúng ta sống chung với các thế giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, A tu la, Thú, ... Mắt chúng ta chỉ thấy được thế giới hữu hình là loài người, muông thú . Riêng thế giới vô hình như Ngạ Quỷ, Thiên giới, chúng ta không thấy . Không thấy không có nghĩa là không có .

Khi chết, cận tử nghiệp dẫn dắt chúng ta đi thẳng vào một trong sáu cõi, nhưng nếu chúng ta chăm lo tu tâm sửa tánh, may ra nhờ thói quen, vào giây phút cuối cuộc đời, tâm được an vui và nhờ đó, không tái sinh vào 4 đường ác đạo .
SauQuit
Super Member
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 15022
Old 07-08-2012 , 03:12 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Guest 1
Dạ, đúng vậy .

Tâm chúng ta bao gồm cả 6 cõi . Vì thế, trong giây phút này tâm có thể sân giận như A tu la; giây phút sau, tâm tham lam như Ngạ Quỷ; có lúc tâm nhẹ nhàng an lạc như tâm của một vị tiên thánh .

Chúng ta sống chung với các thế giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, A tu la, Thú, ... Mắt chúng ta chỉ thấy được thế giới hữu hình là loài người, muông thú . Riêng thế giới vô hình như Ngạ Quỷ, Thiên giới, chúng ta không thấy . Không thấy không có nghĩa là không có .

Khi chết, cận tử nghiệp dẫn dắt chúng ta đi thẳng vào một trong sáu cõi, nhưng nếu chúng ta chăm lo tu tâm sửa tánh, may ra nhờ thói quen, vào giây phút cuối cuộc đời, tâm được an vui và nhờ đó, không tái sinh vào 4 đường ác đạo .
À, bạn Guest nói nghe chí lý .Nhưng dùng từ "Tâm chuyển biến" thì e rằng có vấn đề . Chỉ sợ là hơi lẩn lộn với chữ "Ta"

Thí dụ 10 năm trước "Tôi thích cái nầy,... 10 năm sau không còn thích nửa" , hôm qua "Tôi" định mua cái đó,... đến khi vào tiệm thì "Tôi" mua vật kia .Điều nầy chứng tỏ là luôn luôn không có 1 cái "Ta" nhất định , mổi phút có 1 cái TA khác nhau .nhưng "Tâm" người thì chắc không đổi . Có phải ?

Mời bạn ly nước trà

oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 07-08-2012 , 04:28 PM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Vào năm 2008, ba nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ mặt trời không hề ổn định như chúng ta tưởng. Mọi rắc rối đều do lực từ trường của sao Mộc. Lực này có thể kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo và ném nó vào trái đất. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sự sống trên trái đất sẽ bị xóa sổ, ngay cả những vi sinh vật nhỏ nhất cũng khó lòng sống sót.
....
Thật tội cho con chiên .
tôi đang chờ phật tử chanhphap84 đưa ra source nào phật tử lĩnh hội được sự kiện "khoa học" từ trường của sao Mộc kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo ném vào Trái Đất. Tôi nói thật chẳng có ba ông khoa học nào NGU HẾT CHỖ NÓI phát hiện ra đâu mà tôi nghi ngờ là ông bùi nhùi phật tử hột mít ngu quá chế ra cái thứ khoa học lớp 1 rổn rảng cho yêu đờị Tạm thời tôi chờ phật tử chanhphap84 trình làng source nào nói như vậy rồi tôi chỉ ra cái ngu của phát hiện đó
Guest 1
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 188
Old 07-08-2012 , 05:04 PM     Guest 1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
À, bạn Guest nói nghe chí lý .Nhưng dùng từ "Tâm chuyển biến" thì e rằng có vấn đề . Chỉ sợ là hơi lẩn lộn với chữ "Ta"

Thí dụ 10 năm trước "Tôi thích cái nầy,... 10 năm sau không còn thích nửa" , hôm qua "Tôi" định mua cái đó,... đến khi vào tiệm thì "Tôi" mua vật kia .Điều nầy chứng tỏ là luôn luôn không có 1 cái "Ta" nhất định , mổi phút có 1 cái TA khác nhau .nhưng "Tâm" người thì chắc không đổi . Có phải ?

Mời bạn ly nước trà

Cám ơn bạn ly nước trà .

Vì G. chưa chứng đắc được gì, nên câu trả lời của G. chỉ thuần lý thuyết, không có giá trị chi . Do đó, G. không dám trả lời bạn câu hỏi trên . Mong bạn thứ lỗi .

Thân chúc bạn an vui .


oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 07-09-2012 , 05:32 AM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
Không đầu không đuôi gọi là duyên khởi

Big Bang nói từ khỏi đầu vũ trụ nhỏ bé tí teo nhỏ tới độ không thể chứa bất kỳ cái gì trong vũ trụ kể cả 1 electron. Ngay thời điểm NỔ, vũ trụ giãn nở vô cùng vô tận cho tới ngày naỵ Thời điểm NỔ của vũ trụ chính là điểm đầu tiên cho các planets sinh ra trong đó có sao Mộc (?) sao Thủy(?), và Trái đất. Điểm khởi đầu đã có

Theo phật tử chanhphap84, sao Mộc nắm đầu thằng sao Thủy ném vào Trất Đất (không biết thằng sao Mộc giận dữ cái chi mà dễ tè quá nè). Thế là số phận của Trái Đất và sao Thủy chấm dứt đó là ngày tận số. Điểm cuối cùng có luôn


Điểm khởi đầu và điểm cuối cùng đã có thì DUYÊN KHỞI đi chơi đi
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9570
Old 07-09-2012 , 06:14 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
Không đầu không đuôi gọi là duyên khởi

Big Bang nói từ khỏi đầu vũ trụ nhỏ bé tí teo nhỏ tới độ không thể chứa bất kỳ cái gì trong vũ trụ kể cả 1 electron. Ngay thời điểm NỔ, vũ trụ giãn nở vô cùng vô tận cho tới ngày naỵ Thời điểm NỔ của vũ trụ chính là điểm đầu tiên cho các planets sinh ra trong đó có sao Mộc (?) sao Thủy(?), và Trái đất. Điểm khởi đầu đã có

Theo phật tử chanhphap84, sao Mộc nắm đầu thằng sao Thủy ném vào Trất Đất (không biết thằng sao Mộc giận dữ cái chi mà dễ tè quá nè). Thế là số phận của Trái Đất và sao Thủy chấm dứt đó là ngày tận số. Điểm cuối cùng có luôn


Điểm khởi đầu và điểm cuối cùng đã có thì DUYÊN KHỞI đi chơi đi
Già fish tửng thật.

Nếu đã xem điểm khởi đầu và điểm cuối cùng chỉ là của một vật cụ thể như vậy..

Thì hơi đâu mà Mộc với Thủy cho nó rườm rà..

Cứ đem cái bánh thánh ra là xong.

Khởi đầu là đem bột ra nướng thành bánh.

Kết thúc thì đem bánh đó tộng vô họng một con chiên. Rồi đời cái bánh bị nuốt vô mồm!
CuuKho
Gold Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 2258
Old 07-09-2012 , 08:45 AM     CuuKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldman&sea
cô ta chỉ là mở màn cho quỷ đi vào tấn công. Tất cả là sự thật chính xác với bố bạn tôi trở về. Cả hai trường hợp cách nhau trên 20 năm ở cách xa nhau nửa vòng trái đất một xảy ra ở Việt Nam, một xảy ra ở Mỹ nhưng giống nhau đến kỳ lạ

Ma trước quỷ sau
oé trời .....

CK tạm mượn thread này hen .....

- xin hỏi ILF .....Ma hay cô hôn ..... và Qủy có điểm khác nhau như thế nào trong TCG ....??? Qủy từ đâu mà ra ??? Amen

quec bui tru ban
thien tai thien tai
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-09-2012 , 01:06 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CuuKho
oé trời .....

CK tạm mượn thread này hen .....

- xin hỏi ILF .....Ma hay cô hôn ..... và Qủy có điểm khác nhau như thế nào trong TCG ....??? Qủy từ đâu mà ra ??? Amen

quec bui tru ban
thien tai thien tai
...Hề hề ... Trên đời chẳng có ma hay cô hồn chó gì cả! Mọi sự đều do trí tưởng tượng của con người, để rồi thêm điều bịa chuyện cho tình tiết thêm thôi! Nếu con người chết thành ma hay cô hồn các đẳng, mụ nội tụi cưng lo mà chạy trốn hết đi, vì Anh Điếc sẽ hiện về bóp cổ thằng KhúcLungLinh, Thằng Quít, Thằng Cứu Khổ, Thằng Boss, Thằng Oldman&Sea hết áh ...hế hế ...

Dựa vào Kinh Thánh Tân ƯỚc, trong Kinh Thánh chỉ đề cập đến QUỶ! (Chúa Giêsu trừ Quỷ)

Quỷ từ đâu ra ?

Dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước, Luxiphe là phẩm thứ nhất (Thiên thần) Đã bị Thiên Chúa trừng phạt, trở thành Quỷ Luxiphe . Có hiểu chưaaaaaaa ?????
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 05:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.