VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 07-13-2012 , 04:57 PM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Khờ ơi,

Giờ này còn thức nữa sao? Nếu có thời gian, xin dành cho Tú khoảng 5'...Mình có việc riêng trong pm há

Tú nhận thấy Tía Điếc đã thực sự là một người bạn tốt, đã có mặt trong lúc Khờ gặp rắc rối, và khuyên Khờ xin lỗi...Có thể ý Tía và Khờ khác nhau. Nhưng một người bạn thẳng thắn nói lên cái sự khác nhau đó, mà không a dua, là một người đáng trân trọng Khờ à !

Sẵn đây, Tú muốn réo Tía Điếc vào đây, hỏi coi ổng đã nói "không nhận Khờ là Út Bưởi nữa" tự hồi nào tại vì Tú hõng có thấy (nhiều khi Tú hõng có thời gian đọc hết những gì viết trên đây), Tú sẽ "luộc" Tía Điếc Tía ơi, Tía à Vô đây Tía

Uhm...Có cần vì khác quan điểm nho nhỏ dzậy mà mí người "tạ tình" hết với nhau hôn
Tú ....không phãi là tạ tình .....
là vì Khờ biết mình đã từng lầm đường lạc bước ham vui nhất thời .....gây ra nhiều chuyện .....không muốn làm người khác khó xữ ....

Khờ không phãi là người không có tình nghĩa ...chĩ là nhiều khi hoàn cãnh ...bó buộc ......

Tía muốn Khờ xin lỗi họ ..Khờ đành ....xin lỗi .xin lỗi ngàn lần xin lỗi Tía ....chớ Khờ không xin lỗi họ được ......



Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-14-2012 , 01:08 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
Tú .....Khờ cám ơn Tú bận tâm ...
Khờ đọc chĩ hiễu được là anh Điếc khuyên Khờ xin lỗi họ .........anh Điếc cũng đã từng nói với người kia là ....sẽ không có trã lời thread cũa Khờ nữa .....và không nhận Khờ là bưỡi út nữa .....khi anh Điếc nói qua lại với họ ....

Trong chúng ta ai ai cũng đã một lần lầm lổi và bị cha mẹ giận hờn la mắng: "Mày là đứa con bất hiếu, cút ra khỏi nhà tao, từ nay đừng nhìn mặt tao nữa" ... Câu nói ấy không có nghĩa rằng: đã chấm dứt tình nghĩa cha con!

Đúng như con nói, Tía đã có nói câu đó trong thread của chị Núi khi nghe chị nói rằng: Con đã phơi bày PM của chị ra ngoài ViệtFun! (Public) Không một lổi lầm nào tệ hại cho bằng khi chúng ta giận nhau rồi trả thù bằng cách lôi hết những tâm tình, yêu thương của một thời gắn bó ... giờ đây tung ra tất cả, phơi bày tất cả ... Người Việt mình có câu: "Một ngày cũng là Nghĩa" . Nếu cảm thấy không còn yêu thương nhau nữa, hãy chôn vùi tất cả ... phủi tay ra đi ... Đừng bao giờ làm chuyện như thế con ạh .

Chứng minh cho thấy, lời tuyên bố của Tía trong cái thread của chị Núi đã qua đi ... Nhưng hôm nay con vẫn trở về thăm Tía và vẫn gọi Anh Điếc bằng từ yêu thương "Tía ơi" (để cho thấy chính con cũng hiểu, cơn giận của Tía chỉ nhất thời, nên đã trở về thăm và vẫn còn gọi Tía bằng Tía)

Chủ trương của Tía vào Vf không phải để lợi dụng đứng sau cái monitor chọc ghẹo, phá làng, phá xóm, châm chích, bôi nhọ, thoá mạ, gây chia rẻ .v.v... Mục đích của Tía là dùng kinh nghiệm của một thời tội lổi đã qua, đem vào đây hoà đồng với các bạn trẻ (Tập đóng vai như con nít, để không làm các bạn trẻ nhàm chán)... Bạn trẻ nào biết lắng nghe (Dẩu đó là giòng họ Bưởi) Nếu có lổi, Tía vẫn không thể nào che chở được! Người Việt ta cũng có câu: "Thương con cho roi cho vọt" Nếu Tía vào và binh vực những cái xấu của giòng họ Bưởi của Tía, thế thì Tía vào VF có ích lợi gì chăng ?

Lời khuyên của Tía:

_Người ta không sợ những kẻ LẦM LỔI! Chỉ sợ những người không biết NHẬN LỔI"

Út Khờ của Tía Con không CÓ LỔI gì với Tía cả, con không cần ngàn lần xin lổi Tía đâu. Tía vẫn thương con như thuở ban đầu Cũng như Tía không có lổi gì với chị SuTuNui cả, nhưng Tía vẫn phải XIN LỔI bởi vì chính con thuộc giòng họ Bưởi của Tía đó mà

Chúc con cuối tuần vui vẻ .

Last edited by Anh Điếc; 07-14-2012 at 01:11 AM..
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 07-14-2012 , 01:15 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Good morning Tia

Con sap luo^.c Tia ne Hehehe
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-14-2012 , 01:22 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Good morning Tia

Con sap luo^.c Tia ne Hehehe
Bưởi #2 thương thương của Tía ...hề hề ... thường thì rau muống mới dể Luộc Tía còn già hơn Trâu nướng con đem "hầm" cả tuần cũng trơ trơ ...hề hề ... chỉ tốn củi thui con ơi
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 07-14-2012 , 01:44 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Bưởi #2 thương thương của Tía ...hề hề ... thường thì rau muống mới dể Luộc Tía còn già hơn Trâu nướng con đem "hầm" cả tuần cũng trơ trơ ...hề hề ... chỉ tốn củi thui con ơi
Con chỉ muốn nói dzới Tía là :

_ Xin lỗi hay không là con đường do Khờ tự do lựa chọn và làm gì cũng có cái giá phải trả của nó. Khôn thì nhờ mờ Khờ...khờ quài thì chịu quài

Tía có thể khuyên Khờ điều Tía cho là đúng. Khờ có thể thấy điều đó chưa phù hợp với mình. Nếu Tía và Khờ thương nhau, hãy chấp nhận nơi nhau sự khác biệt ấy, vì chỉ có cái bóng của mình mới giống mình 100 %.

Chừng nào Tía "tau chịu hết nổi đứa con như mài...hết thương dzồi". Hay Khờ "tui quải ông quá cỡ dzồi"...đại khái là dzậy, một lời thẳng thắn để....nghỉ chơi nhau cái rụp, khỏi lằng nhằng, thắc mắc, vấn vương !

Nếu còn thương nhau, thì xin mỗi người trong Tía và Khờ dẹp bỏ chút tự ái của mình. Đừng hở ra tía từ con, con gút bai tía như dzị...Bưởi #2 như con bị hết hồn quài. Một thời 4 trái bưởi lủng lẳng trên cành mờ theo thời gian bưởi cứ rơi rơi rớt rớt, con ở lại dzới ai
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-14-2012 , 02:02 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Con chỉ muốn nói dzới Tía là :

...Tía có thể khuyên Khờ điều Tía cho là đúng. Khờ có thể thấy điều đó chưa phù hợp với mình. Nếu Tía và Khờ thương nhau, hãy chấp nhận nơi nhau sự khác biệt ấy, vì chỉ có cái bóng của mình mới giống mình 100 %.
Ùh, con nói rất đúng! Và Tía cũng đã tâm tình với Khờ một post hôm qua dài loòng thoòng và quyết định đó là post cuối cùng của Tía, sáng nay thức dậy ghé vào, thấy lời yêu cầu của con viết dưới đây:


Quote :
Originally Posted by CôTú
Khờ ơi,

Sẵn đây, Tú muốn réo Tía Điếc vào đây, hỏi coi ổng đã nói "không nhận Khờ là Út Bưởi nữa" tự hồi nào tại vì Tú hõng có thấy ...
Thiệt là khổ cho cái thân già này híc híc ... Nằm cũng hong yên, bị con cái lôi cổ kéo dậy bắt trả lời ... Mà lồm cồm bò dậy trả lời cũng bị con cháu la ... Phen này chắc phải nộp đơn xin vào trại dưởng lảo cho rùi ...
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 07-14-2012 , 02:15 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Mà lồm cồm bò dậy trả lời cũng bị con cháu ...la... ... Phen này chắc phải nộp đơn xin vào trại dưởng lảo cho rùi ...
Con la Tía hùi nào chớ
Ý trùi...sáng nay Tía đánh răng chưa dị ??
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-14-2012 , 02:39 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
...Hề hề ... Thì con la Tía câu dưới đây nè:

Quote :
Originally Posted by CôTú
Con chỉ muốn nói dzới Tía là :

Nếu còn thương nhau, thì xin mỗi người trong Tía và Khờ dẹp bỏ chút tự ái của mình. Đừng hở ra tía từ con, con gút bai tía như dzị...Bưởi #2 như con bị hết hồn quài. Một thời 4 trái bưởi lủng lẳng trên cành mờ theo thời gian bưởi cứ rơi rơi rớt rớt, con ở lại dzới ai

Tía là người luôn "giơ cao đánh khẻ" chứ không bao giờ đánh thẳng tay và đạp bất cứ ai xuống bao giờ, vì chính Tía cùng đã từ "Vũng bùn" được mọi người kéo lên!

Nếu con đà từng theo dỏi bên Nhà BẾP con sẽ thấy rất rỏ về con người của Tía, mấy bà Sư Tử bên đó rất dữ, khi họ đua nhau luộc anh ThatHoc, Tía là người đứng ra "bảo kê" cho TH . Tía chưa bao giờ dùng từ hồ đồ với cái đám "sư tử phụ nữ" bên nhà BẾP, nhưng tự họ đã từ từ tránh xa Tía mỗi khi thấy bóng dáng Tía qua bên đó ... hề hề ...

Và trong cái đám sư tử ấy, Tía khám phá ra có một hạt "Kim Cương" rất sáng! đó là nick TaiSaoBuon, dẩu Tía và TSB một thời "đâm chém" nhau bên nhà Bếp, Tía luôn trân quý và kính trọng cô ấy . (Con người Tía rỏ ràng lắm, có công thưởng, có tội phạt) không bao giờ nuôi thù hận trong lòng
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 07-14-2012 , 02:55 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ... Thì con la Tía câu dưới đây nè:




Tía là người luôn "giơ cao đánh khẻ" chứ không bao giờ đánh thẳng tay và đạp bất cứ ai xuống bao giờ, vì chính Tía cùng đã từ "Vũng bùn" được mọi người kéo lên!

Nếu con đà từng theo dỏi bên Nhà BẾP con sẽ thấy rất rỏ về con người của Tía, mấy bà Sư Tử bên đó rất dữ, khi họ đua nhau luộc anh ThatHoc, Tía là người đứng ra "bảo kê" cho TH . Tía chưa bao giờ dùng từ hồ đồ với cái đám "sư tử phụ nữ" bên nhà BẾP, nhưng tự họ đã từ từ tránh xa Tía mỗi khi thấy bóng dáng Tía qua bên đó ... hề hề ...

Và trong cái đám sư tử ấy, Tía khám phá ra có một hạt "Kim Cương" rất sáng! đó là nick TaiSaoBuon, dẩu Tía và TSB một thời "đâm chém" nhau bên nhà Bếp, Tía luôn trân quý và kính trọng cô ấy . (Con người Tía rỏ ràng lắm, có công thưởng, có tội phạt) không bao giờ nuôi thù hận trong lòng
Uhm...để hum nào con lân la làm quen với Cô Taisaobuon. Con nghe đến kim cương là con khoái à

thuylinh2
Loyal Member
Join Date: Apr 2011
Số Điểm: 1833
Old 07-14-2012 , 04:27 AM     thuylinh2 est dconnect  search   Quote  
Kết luận:



Tâm các người này không yên bình.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 09:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.