VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-29-2012 , 02:34 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Nắng hạ thu đi tuyết trắng tan
Cùng mây quạnh quẻ với trăng tàn
Dòng sông lặng lẻ trôi vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng bẽ bàng

Đã mấy mùa thu nhìn hoa trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn

Last edited by CaMan; 07-30-2012 at 10:36 AM..
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-29-2012 , 03:20 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan

Nắng hạ thu đi tuyết trắng tan
Cùng mây lặng lẻ ánh trăng tàn
Dòng sông quạnh quẻ mang vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng bẽ bàng

Đã mấy mùa thu nhìn hoa trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn
??????.....

Anh ơi có biết giờ mùa hạ
Ve kêu rỉ rã suốt đêm ngày
Làm lòng em mãi nhớ ngất ngây
Ngày ấy bên nhau...hạnh phúc đầy..

Nhìn nắng hạ buồn tím trời mây
Trong màu mắt em đầy bỡ ngỡ
Ngồi buồn giở lại từng trang thơ
Chợt thấy lòng mình nhớ đong đầy....

(NhỏLan)

Chúc anh CM một ngày Chủ Nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.....!
hoaphuonvi
Diamond Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 9427
Old 07-29-2012 , 03:25 AM     hoaphuonvi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Nắng hạ thu đi tuyết trắng tan
Cùng mây lặng lẻ ánh trăng tàn
Dòng sông quạnh quẻ mang vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng bẽ bàng

Đã mấy mùa thu nhìn hoa trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn
Đã mấy lần Thu,Hạ Xuân tàn
Lá úa vàng rơi hoa tuyết sang
Một nửa hình nhau tay sờ soạn
Vọng ngóng bên trời khóc ly tan

Đếm bước mùa Thu qua song cửa
Chưa nguôi tình nhớ đã dở dang
Dầu cách ngăn đôi đời mãi mãi
Tim hồng chôn chặt bóng hình chàng











Nhỏ Lan
thuylinh2
Loyal Member
Join Date: Apr 2011
Số Điểm: 1833
Old 07-29-2012 , 04:32 AM     thuylinh2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
Đã mấy lần Thu,Hạ Xuân tàn
Lá úa vàng rơi hoa tuyết sang
Một nửa hình nhau tay sờ soạn
Vọng ngóng bên trời khóc ly tan

Đếm bước mùa Thu qua song cửa
Chưa nguôi tình nhớ đã dở dang
Dầu cách ngăn đôi đời mãi mãi
Tim hồng chôn chặt bóng hình chàng











Nhỏ Lan



Ôi chao, bửa nay mới biết chị Vi biết mần thơ mà lại là thơ khá nửa. Ngạc nhiên! Học hồi nào dzị.
seatran
Super Member
Join Date: Apr 2005
Số Điểm: 13072
Old 07-29-2012 , 06:34 AM     seatran est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Nắng hạ thu đi tuyết trắng tan
Cùng mây lặng lẻ ánh trăng tàn
Dòng sông quạnh quẻ mang vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng bẽ bàng

Đã mấy mùa thu nhìn hoa trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn
you nhớ ai thì I nhớ you
I nhớ you nhiều anh yêu! too
nhớ ai hỏng nói ai đâu biết
nhớ me hỏng nói you cũng bù



Hi anh Cáman thấy anh buồn chọc cho anh cười nè
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 07-29-2012 , 06:47 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thuylinh2
Ôi chao, bửa nay mới biết chị Vi biết mần thơ mà lại là thơ khá nửa. Ngạc nhiên! Học hồi nào dzị.
thuylinh ...tại thuylinh cứ lo chuyện gì nên hông đễ ý ..

HoaPhuongVi làm thơ hay lắm đấy ....Khờ mê đọc bài cũa Kay , Vi , VinhHien , Maymuathu . Thầy Đen CaMan ,
Ben Xua .Van Hạc , Cô Chiêu . sau này có thơ bé TocToc , còn mấy người nữa ...còn thơ cũa cdoan đọc xong ...say xĩn theo .
thuylinh2
Loyal Member
Join Date: Apr 2011
Số Điểm: 1833
Old 07-29-2012 , 12:44 PM     thuylinh2 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
thuylinh ...tại thuylinh cứ lo chuyện gì nên hông đễ ý ..

HoaPhuongVi làm thơ hay lắm đấy ....Khờ mê đọc bài cũa Kay , Vi , VinhHien , Maymuathu . Thầy Đen CaMan ,
Ben Xua .Van Hạc , Cô Chiêu . sau này có thơ bé TocToc , còn mấy người nữa ...còn thơ cũa cdoan đọc xong ...say xĩn theo .


Hy vọng Hoaphuongvi thừa thế xông lên cho Thuylinh có thơ của chị Vi đọc. Chị Vi à. thừa thắng xông lên đi.


Chị Khờ, vậy là chỉ có thơ của anh 8rai và thơ Thuylinh chị chê dỡ nên hỏng thèm đọc phải hôn.
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 07-29-2012 , 05:04 PM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thuylinh2
Hy vọng Hoaphuongvi thừa thế xông lên cho Thuylinh có thơ của chị Vi đọc. Chị Vi à. thừa thắng xông lên đi.


Chị Khờ, vậy là chỉ có thơ của anh 8rai và thơ Thuylinh chị chê dỡ nên hỏng thèm đọc phải hôn.
...thơ cũa thuylinh dễ thương .....Thuylinh mới nhắc ...Khờ mới nhớ ....hôm nọ ThuyLinh có tặng Khờ ...yes ..hay lắm ....sorry tại dạo này Khờ lo chuilon nhiều nên quên ....

thanks for reminding me .....còn thơ 8rai thì Khờ chưa đọc ....tại kỳ này Khờ ít vào nên hông theo dõi ....
Linh_Quang
Senior Member
Join Date: Aug 2009
Số Điểm: 642
Old 07-29-2012 , 07:07 PM     Linh_Quang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Nắng hạ thu đi tuyết trắng tan
Cùng mây lặng lẻ ánh trăng tàn
Dòng sông quạnh quẻ mang vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng bẽ bàng

Đã mấy mùa thu nhìn hoa trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn
Huynh CaMan

Bốn mùa chào đón ánh Nhựt quang
Vầng Trăng mờ tỏ áng mây sang
Lưu thủy theo dòng sông uốn khúc
Phong nhi nhè nhẹ cỏi mơ màng

Chớm Thu lòng tưởng nhớ nàng
Tình rơi giọt lệ trong lòng đêm Đông
Xuân lai mầm Ái đơm bông
Hè thì trưởng dưỡng tình nồng thâu canh

Last edited by Linh_Quang; 07-30-2012 at 07:04 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-31-2012 , 03:41 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
??????.....

Anh ơi có biết giờ mùa hạ
Ve kêu rỉ rã suốt đêm ngày
Làm lòng em mãi nhớ ngất ngây
Ngày ấy bên nhau...hạnh phúc đầy..

Nhìn nắng hạ buồn tím trời mây
Trong màu mắt em đầy bỡ ngỡ
Ngồi buồn giở lại từng trang thơ
Chợt thấy lòng mình nhớ đong đầy....

(NhỏLan)

Chúc anh CM một ngày Chủ Nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.....!

Nắng hạ chờ...

Hạ về buồn lắm hay không
Ve kêu gió thoảng người trông kẻ chờ
Hoa xuân hội ngộ bướm mơ
Khoe hương sắc thắm ngu ngơ cõi lòng

Thuyền ai rẽ lối ven sông
Hai hàng liễu rũ trên không nắng chào
Gió ơi, gió vẫn rì rào
Người ơi, người có khi nào nhớ ta

Chút tình ở chốn phương xa
Chử mơ gói mộng vẫn là án mây
Trôi đi trôi mãi nào hay
Có người vẫn đợi bên nầy đó em

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-31-2012 , 04:02 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by hoaphuonvi
Đã mấy lần Thu,Hạ Xuân tàn
Lá úa vàng rơi hoa tuyết sang
Một nửa hình nhau tay sờ soạn
Vọng ngóng bên trời khóc ly tan

Đếm bước mùa Thu qua song cửa
Chưa nguôi tình nhớ đã dở dang
Dầu cách ngăn đôi đời mãi mãi
Tim hồng chôn chặt bóng hình chàng


Nhỏ Lan
Ước chi ai đó...

Vẫn biết lòng ta mãi nhớ trăng
Làm sao để dạ khỏi bâng khuâng
Ông trời ở đấy hình như vẫn
Để vắng mà yêu nỗi nhớ dằn

Những vết sao rơi trong biển vắng
Cùng ai ước vọng dưới mây trời
Thuyền mơ dẫn lối từng con sóng
Hai đầu nỗi nhớ chẳng xa rời

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-31-2012 , 04:14 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by seatran
you nhớ ai thì I nhớ you
I nhớ you nhiều anh yêu! too
nhớ ai hỏng nói ai đâu biết
nhớ me hỏng nói you cũng bù



Hi anh Cáman thấy anh buồn chọc cho anh cười nè


Hahahahahahahhahahahahahaaaaaa SeaTran là Lương Biển mùh dám chọc Cá Mặn hủh

Nếu biết lòng ta sẽ nhớ you
Dù cho biển rộng dưới âm u
Giăng câu Lương Biển mang vào nhốt
Lưới tình nữa mảnh nhớ nhe you

Cá Mặn

Hahahhahahahahahahahahahahaaa kỳ nầy CM tui fá lệ giăng câu SeaTran để nàng biết rằng TSTY nầy có nhiều bạn mếm nàng
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-31-2012 , 04:27 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by YeuAnhDaiKho
thuylinh ...tại thuylinh cứ lo chuyện gì nên hông đễ ý ..

HoaPhuongVi làm thơ hay lắm đấy ....Khờ mê đọc bài cũa Kay , Vi , VinhHien , Maymuathu . Thầy Đen CaMan ,
Ben Xua .Van Hạc , Cô Chiêu . sau này có thơ bé TocToc , còn mấy người nữa ...còn thơ cũa cdoan đọc xong ...say xĩn theo .


Đọc nhừng vần thơ hay của các bạn trong TSTY là sự lành mạnh trong trí óc cho đoá hoa tươi rộ sắc màu của mùa xuân vô biên giới

Hahahhahahahahahahahahahahahaaaaaaa chỉ có CM anh là hơi tửng khi viết ra những bài thơ quái lạ mùh thôi

chào bạn thuyLinh đã ghé thăm nhà

Linh Quang

Cám ơn bro đã để lại bài thơ hay CM sẽ đáp sau héng
YeuAnhDaiKho
Diamond Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 9587
Old 07-31-2012 , 06:42 AM     YeuAnhDaiKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Đọc nhừng vần thơ hay của các bạn trong TSTY là sự lành mạnh trong trí óc cho đoá hoa tươi rộ sắc màu của mùa xuân vô biên giới

Hahahhahahahahahahahahahahahaaaaaaa chỉ có CM anh là hơi tửng khi viết ra những bài thơ quái lạ mùh thôi

chào bạn thuyLinh đã ghé thăm nhà

Linh Quang

Cám ơn bro đã để lại bài thơ hay CM sẽ đáp sau héng
anh CaMạn ......
mỗi người làm thơ có 1 cái hay bí ẫn ...mà người đọc phãi tự khám phá ....nên anh cho là thơ cũa anh quái lạ ...nhưng với Khờ thơ cũa anh ...là từ thực tế có ....phãn ãnh cũa xã hội có ...lãng mạng có ....và .......làm cho người ta .....horny cũng có ...

hahahahahaahahahahahahahahahahahhaahhahaah ....

cho Khờ mượn giọng cười cũa anh ...cười cho sãng khoái 1 lần ....hahahahahah hahahahhahaha

nói chung thơ cũa anh rất hay và tăng thêm sức sống ....đễ thã dzê....
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 08-01-2012 , 12:54 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Xin em đừng...

Người nỡ vô tình đến thế sao
Ra đi chẳng nói một lời nào
Ai không khổ sở vì xa cách
Nhỏ có u sầu bởi vắng nhau?

Ủ rũ ngày đêm tim đau nhói
Lang thang phố xá lệ dâng trào
Bao giờ trở lại cho ta nếm
Cái thuở ban đầu ánh mắt trao

Cá Mặn


Hahahahahahahahahahahaaaaaaa cám ơn Khờ đã làm CM tui nở lỗ mũi rùi

Last edited by CaMan; 08-01-2012 at 07:54 AM..
seatran
Super Member
Join Date: Apr 2005
Số Điểm: 13072
Old 08-02-2012 , 06:41 AM     seatran est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Hahahahahahahhahahahahahaaaaaa SeaTran là Lương Biển mùh dám chọc Cá Mặn hủh

Nếu biết lòng ta sẽ nhớ you
Dù cho biển rộng dưới âm u
Giăng câu Lương Biển mang vào nhốt
Lưới tình nữa mảnh nhớ nhe you

Cá Mặn

Hahahhahahahahahahahahahahaaa kỳ nầy CM tui fá lệ giăng câu SeaTran để nàng biết rằng TSTY nầy có nhiều bạn mếm nàng
Cá nhốt Lươn chi vậy hở you (tính nấu canh chua hả)
sức mấy mà Lươn chịu trong lu
Lưới tình nửa mảnh làm sao lưới
Kiếp nầy chắc Cá mặn đi tu
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.