![]() |
Quick Language Chooser: |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Paths and portals - Links to human merit Nhận diện ra những bản chất Tà ma, Ngoại đạo trong các Tôn giáo, Tín ngưỡng lừa gạt, dẫn dụ chúng sanh, các tín đồ nhẹ dạ đi mang Tánh phật bái, lạy vong linh, hình tướng rồi bị rơi vào giác thức của địa ngục vô ám sau này. ========================== http://www.SupremeMasterTV.com Paths and portals: Links to human merit. During a videoconference with Supreme Master Television staff on July 2 about the Bermuda Triangle and other such spiritual phenomena that invisibly affect humankind, Supreme Master Ching Hai shared about the existence and purpose of portals that connect us to Heaven, lower realms, and levels of hell on our planet. =========================== Spiritual Blessing Portals & the Gates to Heaven and Hell - July 2, 2011 Los Angeles, CA, USA Ý nghĩa "QUY Y" Chân Chánh không bị đoạ Địa ngục, Tam giới, Lục đạo theo MINH SƯ Tại thế từ cách hiểu của Tui : http://www.suprememastertv.com/featu..._url=&page=1#v " Những cái nầy là cái gì vậy?" Tôi hỏi Chúa Jesus khi chúng tôi đến gần những cái phểu. "Đây là những cái cổng vào địa ngục" Ngài phán " Chúng ta sẽ vào địa ngục qua một trong những cái phểu nầy." Tức thì, chúng tôi đi vào một trong những cái phểu. Bên trong nó giống như một đườn hầm xoay vòng quanh, và xoay ngược lại giống như một cái chóp. Một vùng tối thẳm bất ngờ đáp xuống trên chúng tôi. Từ bóng tối toát ra một mùi khủng khiếp đến nỗi tôi muốn tắt thở. Dọc theo những bờ của đường hầm nầy là những hình thể sống, bị gắn chặt vào trong các bức tường. Các hình thể nầy có mầu xám xịt, chúng di chuyển và la to về phía chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua. Dù không được gỉái thích nhưng tôi biết đó là các tà linh. Các hình thể đó có thể di chuyển, nhưng vẫn cứ dính chặt vào các bức tường. Từ chúng toát ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng hét vào chúng tôi những tiếng kêu khủng khiếp nhất. Tôi cảm thấy một sức mạnh ma quái không thấy được phía bên trong những đường hầm. Tôi có thể nhận ra các hình thể đó lúc đang ở trong bóng tối. Hầu hết chúng được bao phủ bởi một màn sương mù dơ bẩn . "Chúa ơi đây là những cái gì vậy?" Tôi hỏi Chúa Jesus và nắm lấy tay Ngài thật chặt "Đây là những tà linh sẵn sàng được tung ra trên trái đất khi Satan ra lệnh" Ngài nói. BÍ MẬT HỎA NGỤC ======================== ===================================== Sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác của đạo Bụt - 3 Đường dây MÊ TÍN Tôn giáo trong KHẨU HIỆU Thiền ====================== http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...mthuc02.htm#11 Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … Quý vị tín đồ của phật giác trí tuệ, từ bi có thấy và hiểu được những lời NGUYỀN RŨA bởi vị Thần ở cõi SÁT nghiệp (QUẢ XẤU) kia giận dữ đó hông ? Chính như Đức Thích Ca cũng đã thừa nhận về nghiệp LUÂN HỒI hiện hữu và Ngài cũng phải tôn trọng những LỀ LUẬT này của vị Thần cõi giới nọ mà tuân theo chớ nói chi là những PHẨM CHẤT TÀ KIẾN ÂM BINH khác cái mà các Trí thức Tăng, Ni ( Vô minh ) thời nay đã thâu nhận trong nghiệp (quả trừng phạt ) trong tiềm thức hiện đời, dùng thủ thuật đầu óc mang ra tác tạo, chế biến thêm những trò chơi mê tín, sùng bái, lạy vong, tụng niệm tu hành theo những KHẨU THUYẾT cóp nhặc (TÔN GIÁO VĂN HOÁ ĐẶC -- THÙ ) rồi mang ra gạt đại chúng, dạy họ đem BẢN TÁNH VINH QUANG ( PHẬT TÁNH ) của mình lạy ngược vào những vong linh phạm nhân ở địa ngục do Thần và DIÊM VƯƠNG HÀNH PHẠT đó chớ. ![]() Thật ra họ (Thợ trí thức tôn giáo thời nay ) cũng là những CÔNG CỤ SỐNG ĐẮC LỰC cùng với các Tín đồ của họ đang TIẾP TAY LÀM VIỆC qua năng tín của THẦN CAI QUẢN - QUẢ - XẤU này, mượn các Giáo -Lý Cao thượng Khảo sát, Ám nhập vào trình độ tư giác của chúng sanh yếu kém mà dẫn dụ họ đi theo vào địa ngục thức để bị hành xác, đau khổ thần trí triền miên. ![]() -- Be Vegan - Make Peace -- May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... SAIGON4LUV |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
![]() ![]() Chúng Em Muốn Được Có Sự Sống Bình Đẳng Như Nhau ----oOo---- ![]() ![]() ![]() =================== PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ --------ooOoo--------- ( Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam) ================ http://www.budsas.org/uni/u-gioithie...oithieu-00.htm http://phatgiaonguyenthuy.com/ Khi những Gương Mặt 'Tháng năm' hạnh - ngộ !! ![]() ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
The Story of Yama Judges a Case 1/ 3 ----ooOoo---- Gởi cho các tín-đồ theo Đạo Phật thời nay: Trình độ hành thiền Tâm Linh trong cõi vô hình và Giới - Luật minh bạch của đẳng cấp người Thày tu trong đại chúng. http://community.vietfun.com/showthr...67#post9348867 The scriptures tell us: “All the Arhats (Venerable Ones) of the past, present and future discourse, counsel, proclaim, propound and prescribe thus in unison: Do not injure, abuse, oppress, enslave, insult, torment, torture or kill any creature or living being.” |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
The Story of Yama Judges a Case 2 /3 ======================== http://www.SupremeMasterTV.com/au Masters come, not to break the law, but to fulfill the law as a matter of redemption by grace; not as action-reaction. Guru Nanak says, "With actions, you can have reactions. As you sow, so shall you reap. But redemption comes only by grace." All Masters say so. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Đức Phật không bắt buộc người tu hành phải ăn chay! =========================== http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...mthuc02.htm#11 Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … ==================== Này Ðại Huệ, ta quan sát chúng sinh trong luân hồi lục đạo, cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác ( súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ. (*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục) ~ Kinh Lăng Già ![]() -- Be Vegan - Make Peace -- May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... SAIGON4LUV |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14651 |
NGƯỜI đã huấn luyện họ
để họ cảm nhận được tình thương của NGƯỜI và đáp trả bằng 1 lòng trung tín sắt son . eheheheh chữ NHÂN lắm chuyện chẳng ngờ lơ ngơ lớ ngớ ơ hờ .. -->>> là TIÊU . eheheh . ehehehehh ehehehheh . hic hic . eheheheh |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
The Story of Yama Judges a Case 3 /3 ======================= ================================== http://www.SupremeMasterTV.com Thánh Lễ 'Baptize' Điểm Đạo Cor. 12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ. 13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm - HT. Thích Nhất Hạnh - wWw.PhatAm.com =========================== The Teachings of Silvanus http://community.vietfun.com/showthr...10#post9358310 [...My son, accept the education and the teaching. Do not flee from the education and the teaching, but when you are taught, accept (it) with joy. And if you are educated in any matter, do what is good. You will plait a crown of education by your guiding principle. Put on the holy teaching like a robe. Make yourself noble-minded through good conduct. Obtain the austerity of good discipline. Judge yourself like a wise judge. Do not go astray from my teaching, and do not acquire ignorance, lest you lead your people astray. Do not flee from the divine and the teaching which are within you, for he who is teaching you loves you very much. For he shall bequeath to you a worthy austerity. Cast out the animal nature which is within you, and do not allow base thought to enter you. For ... you know the way which I teach...] |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Mấy cái luận (Menu) này cứ mang ra sào qua, chép lại rồi truyền đời này sang đời nọ...đến anh ThreeSearch thời này thì nó có mang ra được lợi ích gì trong tư duy, trí "khôn" tu hành của PG ngày ni đâu nào ?? Bản cũ, ngôn tự giới thiệu đồ Ăn của người ta, nó đâu có mở mang nguồn IQ ra để được (NO) so với tụng thực đơn đâu nào . Tui đã nói hoài : Ăn chay, giữ giới mà đi lạy, bái vong linh, ăn của cúng dường dân nghèo ngoài kia thì có lợi ích gì cho sự Diệt Khổ TNX của ThreeSearch đâu. Nói chi là Thở TNX !! Nếu có linh ứng thì các bà bán thịt, cá ngoài chợ cũng Thở TNX ngon lành hơn các Thày kia ...... mà khỏi cần phải (đóng hụi) Quy y á. Ít ra là họ cũng tự chủ, tự cường ![]() cho cuộc sống đời mình mà không bám vào của bố thí ngoại nhân, ngoại quốc ![]() .........Còn thua xa kiến thức tư duy khoa học của những người Tây phương "Vegan" không lạy ( Búp Bê), bái vong ngày nay. Người ta lạm dụng Từ : QUY Y TAM BẢO quá đáng !! Thiếu thực tế đạo trí nhân sinh quan...... |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Không có thế giới Siêu Hình, chỉ có Nhân Quả luân hồi ( Vậy thì những nguyên tố "Năng Lực" nào đã tái tạo ra nghiệp Nhân và Quả luân hồi và Niết Bàn trong nhà Tu PG, nếu nó không là SIÊU HÌNH; trong dạng VẬT CHẤT (Hửu hình) thì nó được hiện hửu ở Thế Giới nào vậy cà ?? ) ================= ============================== Hình như trường phái áo Nâu này là đi theo phe Bắc Tông, Nam tông áo Vàng thì chạy theo (Nguyên Thuỷ "Pali") - thành phần "Lậu cơ" của pháp (Phương tiện) dung nạp hơi thở từ thuở đức Thích Ca mới vừa thành đạo ...được dùng thịt -, so với của (Bồ Đề Đạt Ma) - Trí Huệ thiền định vào Bổn Tánh nghiêm túc hơn. Hai thái cực, nguyên lý khác nhau nhưng mà tuỳ duyên của chúng sanh qua từng thời đại ........... Bầy giờ thì Thày, trò của phe áo vàng TNX nam tông (phương tiện) cũng choàng áo Bắc tông "Nâu" đề huề rồi lại lên án Phật tông (Bắc), nguồn Phật đạo của mình mà 'NỔ' ì sèo với nhau nghĩ đến mà tui cũng cười gượng... tí ti. Tuệ giác TNX của họ thật là hết ý tưởng nổi. (((( )))) |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
20110206 Muốn tu tập chứng đạo phải qua 8 lớp Bát Chánh Đạo - HQ ========================= =========================================== Quote :
Dóc từ đời này sang qua đời nọ. Từ : Ông, Bà, Cha, Me... Thày ..thợ... Tăng, Ni ....họ làm cho đời sống con cháu của mình ngày nay cũng bị 'Ngu' theo những luận điệu ( Ngồi Mát Ăn bát Vàng ) mà bất mãn tâm tánh, thù hận, bất tín với nhau rồi trở thành cực đoan, mang mác Vô thần nguyền rũa lại vào trong Đạo giáo nhiệm mầu của Trời, Phật cho nên trong xã hội, cộng đồng của họ điều bị chia rẽ, chống phá, nhục mạ, lừa đảo, đố ky, chém giết, hãm hiếp với nhau trong giòng máu của tổ tiên mình cũng là chuyện quả - nghiệp của cha, ông họ trồng lên con cháu đó thôi. ![]() Để cho định luật của nhân và quả nhồi, dạy họ ..... Giữa Vật và Người có trí khôn trên đường thực hành đạo giáo là ở chổ này. Từ trong một GỐC THỐI mọc ra những ngọm con.... Phải chi họ chuyên cần ở nhà lạy Cha, lạy Mẹ của mình, và chăm lo đấng sanh thành, tự túc, tự cường đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân mình còn hơn là đi ăn xin trong xã hội đại chúng, lạy (BÚP BÊ), luận theo MENU của người ta mang về cóp lại.... rồi ngồi chễm chệ đâu đó để cho chúng sanh, dân nghèo họ đến họ lạy, họ bái, cúng dâng cơm nước cho... cái cá Tánh...ngu muội, lười biến lao động của mình. ![]() Sao mà Bất Nhân thế này. ![]() ![]() Khổ cho các bà Mẹ cứ bị người đời chê trách mãi, còn các ông Cha thì chẵng dám dạy dỗ (Sản Phẩm) của mình vì đã sáng tạo ra nó.... ** Cho nên chúng nó mới tự mình trở thành loại "Khó" dạy mình ên trong xã hội văn minh khoa học tôn giáo thời nay !! Cha sanh con, Trời sanh tánh ! Trời phạt !!! ================================== **Bản chất cao mạng, thô bạo...của hạng "tiểu nhân" ! |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
[/ ![]() Vẽ VOI =========== Tụng, Gõ, Cầu, Bái & Thở diệt Khổ ...okay? Yes ... okay !! |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
" Những cái nầy là cái gì vậy?" Tôi hỏi Chúa Jesus khi chúng tôi đến gần những cái phểu. "Đây là những cái cổng vào địa ngục" Ngài phán " Chúng ta sẽ vào địa ngục qua một trong những cái phểu nầy." Tức thì, chúng tôi đi vào một trong những cái phểu. Bên trong nó giống như một đườn hầm xoay vòng quanh, và xoay ngược lại giống như một cái chóp. Một vùng tối thẳm bất ngờ đáp xuống trên chúng tôi. Từ bóng tối toát ra một mùi khủng khiếp đến nỗi tôi muốn tắt thở. Dọc theo những bờ của đường hầm nầy là những hình thể sống, bị gắn chặt vào trong các bức tường. Các hình thể nầy có mầu xám xịt, chúng di chuyển và la to về phía chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua. Dù không được gỉái thích nhưng tôi biết đó là các tà linh. Các hình thể đó có thể di chuyển, nhưng vẫn cứ dính chặt vào các bức tường. Từ chúng toát ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng hét vào chúng tôi những tiếng kêu khủng khiếp nhất. Tôi cảm thấy một sức mạnh ma quái không thấy được phía bên trong những đường hầm. Tôi có thể nhận ra các hình thể đó lúc đang ở trong bóng tối. Hầu hết chúng được bao phủ bởi một màn sương mù dơ bẩn . "Chúa ơi đây là những cái gì vậy?" Tôi hỏi Chúa Jesus và nắm lấy tay Ngài thật chặt "Đây là những tà linh sẵn sàng được tung ra trên trái đất khi Satan ra lệnh" Ngài nói. BÍ MẬT HỎA NGỤC >>>>>> Đường hầm cái con khỉ ..... Nhà ngươi đang đi trong vòng xoắn TỬ CUNG đàn bà trước khi sanh ra đời chưa hẳn là lên thiên đàng hay xuống địa ngục chỉ là cái bánh Vẽ hù dọa thôi . |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
![]() ĐẠI SƯ BABAJI ============ http://community.vietfun.com/showthread.php?t=726024 [ ...Ngài thường nói với các đệ tử: - Con hãy luôn luôn nhớ rằng con không là sở hữu của một người nào, và cũng không ai là sở hữu của con. Con hãy nghĩ rằng có ngày con sẽ phải từ bỏ hết tất cả ở thế gian này, vậy các con nên hành đạo ngay từ bây giờ. Con hãy chuẩn bị đời sống ngay từ bây giờ bằng cách nâng tâm hồn lên tận Thượng đế do sự tham thiền. Cái thể xác bằng xương thịt này là nguồn gốc của mọi sự phiền não. Hãy cố gắng tham thiền để sớm nhận thức cái Tinh hoa bất diệt của chân ngã tiềm tàng ở nơi con, chính cái đó mới là thoát khải mọi điều đau khổ, nghiệp chướng. Vậy con đừng làm nô lệ của xác thân: pháp môn Kriyâ là cái chìa khóa bí mật sẽ mở cửa cho con lọt vào cõi giới Tinh thần. Một ngày nọ, sư phụ đang giảng lý kinh Bhagavad Gita cho một nhóm đệ tử ngồi vây chung quanh, họ có dịp nhận thấy một bằng chứng trực tiếp về sự toàn thông của người. Khi sư phụ đang giải thích đoạn kinh nói về Tâm thức Bồ Đề giữa cảnh giời trần duyên vọng động, thình lình người thốt lên một tiếng kêu: - Có một đám đông linh hồn đang bị chết đuối ở ngoài khơi biển Nhật Bổn! Sáng ngày hôm sau, các đệ tử xem báo thấy có bài tường thuật một vụ đắm tàu làm cho một số đông người bị chết chìm ngoài khơi quần đảo Nhật. Những đệ tử ở cách xa Lahiri Mahâsaya thường cảm thấy có ý thức về sự hiện diện vô hình của sư phụ. Người thường nói để an ủi những đệ tử vì ở xa không thể sống gần bên thầy: - Ta luôn luôn ở bên cạnh những người thực hành pháp môn Kriyâ Yoga. Ta sẽ dắt dẫn họ đến mục đích nhờ công phu tu luyện để nới rộng tâm thức của họ. Tu sĩ Sâtyânanda thuật chuyện một đệ tử ở xa không thể đến tận Bénarès, tuy vậy cũng được truyền pháp Kriyâ Yoga trong giấc mộng. Lahiri Mahâsaya đã xuất hiện đến với người đệ tử trên, đáp lại lời thỉnh cầu của y. Lahiri Mahâsaya đã phân chia đạo pháp Kriyâ Yoga làm bốn cấp đẳng, từ đệ nhất đến tứ pháp môn. Ba cấp đẳng trên chỉ được truyền thụ cho những đệ tử đã thực hiện được những tiến bộ tâm linh khả quan và rõ rệt. Có lần một vị đệ tử sơ cơ, cho rằng mình đã tiến bộ nhưng không được thừa nhận đúng mức, bèn tỏ sự bất mãn và nói: - Bạch sư phụ, con hẳn là đã sẵn sàng được truyền thụ đệ nhị pháp môn! Ngau khi đó, cánh cửa mở thoát: Người bước vào là một đệ tử sơ cơ rất khiêm tốn, tên là Brinda Bhagat, làm thư tín viên sở bưu điện Bénarès. Sư phụ nở một nụ cười thương mến và nói: - Brinda, con hãy ngồi an tọa, và nói cho ta biết con đã sẵn sàng muốn được truyền thụ đệ nhị pháp môn hay chưa? Người đệ tử kinh hoảng, chắp tay vái lia lịa và nói: - Bạch sư phụ, xin sư phụ đừng cho con thụ pháp nữa. Con đã xứng đáng được thụ pháp ở cấp cao hơn chăng? Hôm nay con đến đây xin sư phụ ban ân huệ vì đệ nhất pháp môn Kriyâ cũng đã làm cho con quá say sưa ngây ngất đến nỗi con không thể phát thơ tín bưu điện được nữa ! - Brinda đã nhẹ bước phiêu diêu trên cỡi giới Tinh thần rồi đó! Nghe sư phụ nói đến đó, người đệ tử kia lẳng lặng cúi đầu không nói gì. Kế đó y nói: - Bạch sư phụ, con thấy rằng con chỉ là một người thợ dốt mà lại đi chê đồ khí cụ của mình là dở. Người thư tín viên, hoàn toàn thất học, đã phát triển những khả năng siêu linh của mình bằng pháp môn Kriyâ đến nỗi những nhà bác học phải nhờ đến y để diễn đạt những đoạn khó khăn trong Kinh thánh. Xuất thân là một người dốt, Brinda lại nổi tiếng là thông minh xuất chúng trong giời các nhà học giả uyên bác. Ngoài ra những đệ tử rất đông ở vùng Bénarès, còn có một số đệ tử khác đến vài trăm người từ bốn phương ở Ấn Độ tìm đến học Đạo dưới chân sư phụ. Trong số những tu sĩ được nhập môn thụ pháp Kriyâ Yoga, có vài vị về say này trở nên những bậc thánh nhân đắc đạo. Trong một thời gian, Lahira Mahâsaya đã làm đạo sư cho hoàng tử Đông cung của vị Quốc vương ở Bénarès. Biết rõ sự cao cả tâm linh của tôn sư, Quốc vương và hoàng tử đều xin thụ pháp Kriyâ Yoga, cùng với vị quốc vương Jotindra Mohan Thakur. Một số đệ tử có địa vị khả quan và thế lực ở ngoài đời muốn truyền bá đạo pháp Kriyâ Yoga bằng phương tiện quảng cáo. Tôn sư bèn triệt để ngăn cấm việc ấy. Một đệ tử khác có thế lực muốn cho tôn sư được suy tôn trong quảng đại quần chúng như là vị thánh sống của Bénarès, nhưng tôn sư cũng từ chối không chịu. Người nói: - Đạo pháp Kriyâ ví như một cái hoa, mùi thơm của nó phải được truyền đi một cách tự nhiên, không giả tạo. Những hột giống của nó sẽ nẩy mầm trong mảnh đất phì nhiêu của những tâm hồn đã có sự thức tỉnh tâm linh...] |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
20081225 Cách thức tu tập Tâm Bất Động - HQ ![]() ======= ================== -- World Vegan - World Peace -- http://suprememastertv.com/stop-anim...r_id=68&page=1 ----oOo---- Chẳng nghe vị Địa thần đã nói sao? "Ta, chở cõi đại địa có tất cả sự vật và sức nặng của núi Tu di nữa mà ta chẳng nhàm chán nhưng đối với 3 hạng người ta thường ngán lắm. 1- Kẻ ôm tâm phản nghịch muốn mưu hại vị nhơn vương 2- Kẻ bỏ ơn tôn thân bất hiếu với cha mẹ 3- Kẻ bác bỏ không cho có nhơn quả, hủy báng Tam bảo, phá pháp luân Tăng, trở ngại người làm lành. Những người như vậy trong một giây lát ta cũng không muốn chở họ." ![]() ![]() --Kinh Hoa Nghiêm-- |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Chết Và Tái Sinh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com ======================= ================================== http://www.SupremeMasterTV.com Romans 6:16 Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey--whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
![]() ====================== ![]() ![]() ![]() =================== PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ --------ooOoo--------- ( Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam) ================ http://www.budsas.org/uni/u-gioithie...oithieu-00.htm http://phatgiaonguyenthuy.com/ Khi những Gương Mặt 'Tháng năm' hạnh - ngộ !! ![]() ============= =============================== Matthew 13:42They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. ![]() ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
Babadji and Lahiri Mahasaya (clip from the movie) -- KIM CANG Bất Hoại <> PHỔ MÔN - QUANG -- ====================== ============== ======================== Thánh Lễ 'Baptize=Quy Y' Điểm Đạo Nếu có người trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ-Tát này được như vậy. ========================= http://www.SupremeMasterTV.com KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ 25 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?” Phật bảo ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện-nam-tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thì xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ-Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, san-hô, hổ-phách, trân châu các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì các người đó đều được thoát khỏi nạn quỉ La-sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán-Thế-Âm. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏị. Nếu quỉ Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi tam-thiên đại-thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán-Thế-Âm Bo-Tát, thì các quỉ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam-thiên đại-thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng : “Các Thiện-nam-tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, vị Bồ-Tát đó hay đem pháp vô-úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thì sẽ được thoát khỏi oán tặc nầy”. Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam-Mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát!” vì xưng danh hiệu Bồ-Tát nên liền được thoát khỏi. Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát sức oai thần to lớn như thế. ======================= ==================================== Chẩn Tế Cô Hồn 20 Lại dùng thủ pháp (hai tay) bắt ấn Tam muội nữa kìa Chòi ?? Thiệt là một trong những trò chơi BỆNH HOẠN TINH THẦN cho những GIÁO - ĐỒ Quốc doanh THỜI NAY !! ![]() ================= Đạo Phật - Đạo Chúa đối chiếu - Một khảo luận qua các tài liệu ------ooOoo------ http://www.daophatngaynay.com/vn/die...-tai-lieu.html ---------------- Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ --------ooOoo--------- ( Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam) ================ http://www.budsas.org/uni/u-gioithie...oithieu-00.htm http://phatgiaonguyenthuy.com/ Khi những Gương Mặt 'Tháng năm' hạnh - ngộ !! ![]() ![]() Trong quyển kinh chú giải Trường bộ (Sumaígalavilasini) của trưởng lão Buddhaghosa [27] viết rằng những gì được gọi là sukara-maddava là "thịt lợn loại cao cấp, trong lứa vừa phải - không quá già mà cũng không quá non - mềm và được phục vụ ngoài thị thành cho mọi người tiêu dùng (pavattamamsa)" OMG !! . Trưởng lão Dhammapala, tác giả quyển chú giải Paramatthadipani thuộc Tiểu bộ kinh, có cùng quan niệm như vậy [28]. Ngoài ra trưởng lão Buddhadatta viết quyển Mathuratthavilasini - chú giải bộ Buddhavamsa (Phật sử) thuộc Tiểu bộ - cũng tuyên bố rằng một trong ba mươi điểm tương đồng của chư vị Chánh Ðẳng Chánh Giác (sammasambuddhasa) là: bữa ăn cuối cùng của ngài trước khi Níp-bàn là "thịt thú vật" (parinibbànadivasemaư sarasa-bhojanaư). Trong Tam tạng Thái Lan và Miến Ðiện (đã dịch sang tiếng Anh) thì danh từ sukara-maddava được dịch là "thịt heo mềm" [29] Matthew 13:42They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. ![]() ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
20110206 Muốn tu tập chứng đạo phải qua 8 lớp Bát Chánh Đạo - HQ Chưa Đỗ ông Nghè hay thích Khè hàng Tổng ================================================ ========================= =========================================== PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 'THERAVADA' ![]() http://phatgiaonguyenthuy.com/news-3...ao-Phat.html,3 ----oOo---- 1. Bối cảnh ăn chay - Quan niệm và cách cư xử của Ðức Phật Ngày đăng tin: 02/03/2011 Thuật ngữ tiếng Anh "Vegetarianism", nghĩa là chủ nghĩa ăn chay đã ra đời lần đầu tiên vào năm 1847 [1 ] ![]() Một vị Phật tổ không có quyền ngăn cản bất kỳ ai đó sát sinh. Một người có thể làm bất cứ điều gì mình mong muốn, nhưng người ấy sẽ chịu trọng trách và gánh chịu nghiệp quả của mình. Rất nhiều lần, Ðức Phật tổ Gotama dạy rằng sát sinh là hành động bất thiện (akusala - kamma) sẽ gây nhân đau khổ . Cũng như nghề bán thịt cá (mamsa - vanijja) [4] là một trong năm nghề cấm đối với người Phật tử tại gia. Do đó người Phật tử tại gia đã có tâm hỉ xả rồi (upekkha), họ luôn có tâm từ bi đối với sinh linh. Bất kỳ hành động nào họ làm - thiện hay ác - họ sẽ là người thừa hưởng.======================== ĐẠO ĐẾ : TỨ NIỆM XỨ CHÂN CHÁNH [ Giải hoá Mật mã : Tứ Niệm Xứ ] 1) Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. ![]() ![]() Kinh Đại Duyên (15), Trường bộ kinh 2) --"Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Tương Ưng Bộ kinh. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20513 |
The Loving Hut Vegetarian Restaurant ======================= http://www.SupremeMasterTV.com ![]() http://phatgiaonguyenthuy.com/news-3...ao-Phat.html,3 ADIDA -PHAT ![]() --------------//-------------- http://community.vietfun.com/showthread.php?t=790803 Trên núi Tuyết sơn có con ác thú, mỗi khi nó thấy trâu thì hiện hình trâu mà hại trâu ăn thịt, hay thấy ngựa dê cũng thế. Những kẻ tà đạo cũng vậy, họ đối với thức A lại da sanh lòng chấp "ta"; nương theo chỗ chấp đắm của mỗi người đều có sai khác. Kẻ tà đạo chẳng biết đạo lý duy thức, rồi sanh ra chấp cái "ta", rồi gắng gượng phân biệt cho là có ta, hoặc cho không ta; hoặc cho là một cái ta, hay là nhiều cái ta. Còn những người tu quán hạnh đối với "thức" thanh trừ chấp ta. Hành giả tự tu tập và khuyên người khác cũng tu tập. Kinh Mật Nghiêm Thân ái, ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|