![]() |
Quick Language Chooser: |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Quote :
anh Đa.iNổ giỏi wá ta anh khiêng cả thùng "hàng" vô luon hihihi...à héng....cu. Mạc Đỉnh Chi hihihi...híhí...em fải t`im hiểu vè cụ roì... em chỉ biét "nghiã địa" Mạc Đỉnh Chi ỏ Saigon...sau này thành công viên Lê Dzăn Tám đuốc sống sáng ngời soi đuờng cho đoàn em tién nhanh hahaha ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Một khi bà hoàng hậu ở Tàu mất, vua Tàu sai ông Mạc Ðĩnh Chi vào đọc văn tế. Ðến lúc quì xuống cầm bản văn đọc thì chỉ thấy một tờ giấy trắng, có bốn chữ "nhất". Ðĩnh Chi không nghĩ ngợi gì, đọc ngay rằng:
"Thanh thiên nhất đóa vân, hồng tô nhất điểm tuyết, ThượngUyển nhất chi hoa, Dao Trì nhất phiến nguyệt. Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết". Nghĩa là: Một đám mây trên trời xanh, một giọt tuyết trong lò đỏ, một cành hoa vườn Thượng Uyển, một vầng trăng ao Dao Trì. Than ôi, mây rã, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. Bài văn này còn chép vào sử Tàụ Người Tàu ai cũng chịu tài ứng biến nhanh. Ðĩnh Chi làm quan liêm chính hết sức, vua Minh Tôn thường sai người đem mười quan tiền, rình lúc tối bỏ vào cửa nhà ông ấỵ Sớm mai, ông vào tâu ngay với vua, xin bỏ tiền ấy vào khọ Vua bảo rằng: - Tiền ấy không có ai nhận thì nhà ngươi cứ việc lấy mà tiêụ Bấy giờ Mạc Ðĩnh Chi mới lấỵ Ðến triều vua Hiền Tôn, làm nên đến chức Tả bộc xạ (Tể tướng). Văn chương lưu truyền lại về sau rất nhiềụ Con ông là Khẩn, Trực, cùng làm đến Ngoại lang. Cháu là Ðịch, Toại, Viên cùng có quyền thế, làm quan lúc nhà Minh cai trị. Ðời cháu chắt thiên (dời) sang ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương thì có Ðăng Dung là cháu 7 đời, làm vua nhà Mạc. em kím trong "kho tàng" ra dzị đó... mà em cũng chẳng hiẻu luôn ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
à...
em hỉu nôm na (theo kỉu em muốn hỉu).... ý là bác Lao Lực khen em nhanh lẹ .... y như Trạng Nguyên Mac. Đỉnh Chi hôm nay em chiển tông ruì....đuoc khen thì khoái chí chớ hỏng có dzí nuã ![]() ca'm o*n 2 ba'c tha^.t nhi`u...cho BV co' co* ho^.i ma`y mo` ti`m hie^?u ho.c ho?i the^m ...LO*'P IT.... Last edited by BachVan; 09-27-2012 at 07:21 PM.. |
|
Nhỏ Lan
Banned Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Chào sis BV, hồi khuya NL có đọc mấy bài thơ ở trang đầu của sis thấy hay quá, có chút cảm hứng...sis cho NL post ké vào đây một bài để giúp vườn thơ của sis thêm...một con cóc nữa nha!!!
![]() ![]() Đêm Thu Ngậm Ngùi Duyên tụ duyên tan luôn là thế Cuộc đời là một bể vui buồn Ta đi chưa trọn tình nhân thế Mà sao mắt đã đẫm lệ cay! Đêm nay rượu chưa uống mà say Ta buồn ta ngồi đếm sao trời Lòng buồn như chiếc lá thu bay Vẵng nghe đâu đó tiếng ru hời Nghe hồn chất ngất lời từ biệt Quanh ta thổn thức niềm tiếc nuối Lòng buồn ray rứt mối tình xa Đêm nay lòng ta thấy bồi hồi! Sao kia trên bầu trời đen tối Lấp lánh cho đêm đẹp tuyệt vời Tịch mịch đêm thu nghe lời hát Chợt thấy tim mình thoáng ngậm ngùi... (NhỏLan) Chicago, đêm buồn mùa thu 27/09/2012 Chúc sis BV và mọi người thật vui vẽ....).) |
|
LaoLuc
Junior Member Join Date: Dec 2009 Số Điểm: 149 |
Quote :
hiểu đúng ý rồi, cô nương. ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Quote :
cám ơn chị NL có nhã hứng làm & post thơ.... cứ tiếp tục chị nhé BV mong chị luôn dồi dào đề tài thơ nghen ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Quote :
mừng wá hihi....mò đại mà cũng trúng ý....cám ơn bác nhiều lắm nghen...BV rất là thích và rất hứng thú tìm hiểu như vậy ...rất hay ... ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
===========
NGUỜI ẤY ĐẾN Nguơì ấy đến tim tôi yêu khờ dại Đem tâm tình trao hết tặng riêng anh Tôi mong sao khi mộng uóc đã thành Cùng nguời áy phiêu du toàn vũ trụ Ôi tuyẹt wá khi tình yêu thành tựu Cả hai ta cùng điều khiển càng khôn Dù khác biẹt nhưng cùng một tâm hồn Xin yêu mãi hỡi nguoì tình yêu dấu Tình yêu ta không chỉ có "mặc dầu" Mà yêu mãi cho dù là "nếu lỡ" Tôi mong sao anh yêu chớ hững hờ Và đừng làm tan vỡ cuộc tình si... ======== ![]() |
|
Hu_Tiuu
Diamond Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 9580 |
hỏi BV nè,
khi làm thơ lời lẽ cứ tuôn ra ào ào vần điệu vậy đó hả hay cũng phải suy nghĩ 1 hồi lâu ? thấy bạn làm phơ mình phục qúa, mình ngồi chai đít chắc cũng ko nặn ra ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Quote :
hihi Hu_Tíuuuuuuuh...khi BV tửng tửng leo lên mây ngồi thì tự nhiên thơ tuôn ra dzị á co' lu'c no' tuo^n ra a`o a`o trong vai` phu't la` co' 1 ba`i....co' lu'c cu~ng ngo^`i thie^`n 1 ho^`i la^u hihih... ma` fa?i co^ng nha^.n ... hom wa tho* dda^u ma` tuo^n ra a`o a`o, da.t da`o....cha'c lu'c BV buo`n buo`n tu*?ng tu*?ng BV cũng hỏng hỉu luôn... trong này cũng có máy bài thơ BV viét cách vài tuàn khi choi tren VF...chớ hong fải cả đống đó BV viét hôm wa... đang "lên đồng" sis hỏi ....bay mất vài ý thơ ròi nè (J/K)Last edited by BachVan; 09-28-2012 at 03:13 AM.. |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
=========
ĐỢI CHỜ Núi cao chi lắm núi ơi Núi che mặt trời chẳng tháy nguoì thuơng Nhờ mây cùng gió tứ phuơng Bay đi tìm giúp nguoì thuơng em về Nguoì đi biền biệt sơn khê Em đây vẫn đợi, bốn bề nhớ nhung Xa xôi cách trở muôn trùng Em mong em đợi tuơng phùng cùng anh Thời gian oi hãy trôi nhanh Cho em vơi nỏi nhớ anh bao ngày Thời gian là kẻ đoạ đày Đợi chờ là nhũng tháng ngày truân chuyên Chở đi bao nổi muộn phiền Cùng anh, em tỏ nỏi niềm nhó mong ======= ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
==========
GHEN Anh đi có tiếc bóng hồng ? Có mong, có nhớ, có trông, có chờ ? Chờ anh chờ đến bao giờ Mấy thu trời đã giăng mờ cỏ cây Chiều nay có gió hây hây Gió ơi cho nhắn lời này gió nghen Em ngồi, em nhớ em ghen Ghen sao anh mãi bon chen với đời ? Lòng em buồn tựa biển khơi Sóng dồn, sóng dập ôi thôi não nề Sầu ôm một nổi ê chề Anh ơi, anh hỡi mau về cùng em ======== ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
==========
TI`NH YE^U O*I Tình yêu ơi ! mi giận ta điều chi ? Mà nghịch ngợm gieo hồn bao mộng mị Nếu không thì cho ta lòng dạn dĩ Để cho ta quên hẳn cuộc tình sị Tình yêu ơi ! ta làm sai điều gì Mà dùng dằn mi vội buớc ra đi Nếu không thì cho ta lòng thiện chí Để cho ta đừng quá đổi khắc khẹ Tình yêu ơi ! sao mi mãi rụt rè Mà không nói vói ta lời chia xẻ Nếu không thì cho ta niềm vui nhé Để cho ta đừng cứ mãi e dè Tình yêu ơi ! có phải ta còn bé Chẳng hiểu gì mà cũng tuởng đã yêu Để giờ đây ta xót xa thật nhiều Mỗi buổi chiều ta nhìn nắng đăm chiêu Tình yêu ơi ! thôi mi đừng cuờng điệu Ta hiểu rồi và cố gắng không yêu Để ai đó đừng nghĩ ta mềm yếu Và để rồi nguời ấy ngỡ ta yêụ ===== 9/28/12 |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
====
Cố nhân ơi cho em hoài thuơng nhớ Lắm u buồn mổi độ tiết đông sang Mưa và gió không bao giò ngưng đập Cuộc tình nào xơ xát kiếp lầm than. ........ti' tiep ---- ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
có ai đang đọc hong dzị ? có ai đang đọc thơ mà bị rớt xuống mây thì cho BV biét với nghen....hi`hi` ![]() |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Than ôi, mây rã, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết.
Trăng tròn rồi lại khuyết Hoa nở để rồi tàn Mây hợp để chia tan Nguời gần rồi ly biêt. ===== ![]() |
|
Ily Tran
Platinum Member Join Date: Jan 2004 Số Điểm: 5241 |
Quote :
. Yóure so nhanh nhẹn, so cỡi mỡ, nói túm lại là so ..............ào ào lun hahahhaạhhHùi xửa hùi xưa, xưa lắm là xưa rùi, tui cũng làm thơ này nọ .... viết cả cuốn tập thơ ... Now cả con người chai sạn, nói chi tới trái tim, so thơ hết văng ra rùi . Love your poems |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Quote :
hìhi...roi cuón tập thơ đó đau roì ? nhớ thời xa xưa...nhieu mơ mộng...tui cũng như bà...thơ thẩn thẩn thờ... hihi...còn tui thì trong sở làm...viét nhieu lám...cũng 1 tạp thơ...bi. thất nghiep...do.n dep sao mà wên đem theo...để lại cho Mỹ đoc.....cũng chẳng muón trở lai láy hihi giò ngẩu hứng viét thì viét thoi hihi... cám on bà đọc thơ...mà bà nhó đọc bị té la làng len dùm tui dzí nha... thi` tui mo'i bie't dduong ma` ddo*~ ba`...hihi |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
uh...type roi` ma` ba^'m la.i ma^'t tiu :(...hic.
Quote :
Em yeu anh vuot muon nga`n nghi.ch ly' Vi` ddoi` na`y co`n la'm tie'ng thi. phi |
|
BachVan
Diamond Member Join Date: Jun 2003 Số Điểm: 11662 |
Đừng yêu cuồng sống vội
Ddừng uớc vọng xa xôi Đừng ghen hờn giận dỗi Đời là áng mây trôi... Hãy nắm lấy niềm vui Đang có trong cuộc đời Hãy tặng nhau nụ cuời Cho nổi buồn cạn vơi Thời gian có còn nhiều ? Hãy bày tỏ tình yêu Đừng lần lữa bao điêù Để đời bớt quạnh hiu === ===![]() (ba`i na`y nguoi` ba.n ta(.ng 2 khu'c...BV the^m khu'c duo'i) hihihiLast edited by BachVan; 09-29-2012 at 01:29 PM.. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|